Ở cái tuổi lẽ ra phải an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng cụ ông 87 tuổi ở Đà Nẵng lại phải chắt chiu từng đồng và hằng ngày tới siêu thị chầu chực đến khuya để chờ được mua cơm giảm giá cho mình và đứa con trai tàn tật ăn tối.
Nhìn mâm cơm ngập miệng đầy ú ụ tôm, thịt, rau xanh và cả đĩa giò tròn trịa cho 7 người ăn mà vỏn vẹn chỉ có 100 nghìn của người mẹ trẻ này khiến nhiều người thốt lên kinh ngạc: ''Đố ai đi chợ giỏi như mẹ này!''.
Đăng đàn khoe mâm cơm gia đình để khoe cùng các mẹ với lời tuyên bố khá hùng hồn: ''100 nghìn được bữa cơm mà kể cả 20 nghìn cũng được bữa cơm ngon” trong khi đồ ăn toàn... món luộc, cô vợ trẻ tự biến mình thành trò cười cho bao người.
Đừng coi thường một bữa cơm ngày hè vừa giải nhiệt vừa tốn ít, bởi chỗ tiền đi chợ tiết kiệm được cũng có thể để dành đi du lịch tránh nóng nữa đấy chị em nhé! Thử ngồi tính xem ai khéo co ví tiền nhất nào.
Góp ý với người khác thì không sai, nhưng cái sai trầm trọng của bà mẹ trẻ là chê bai một cách quá đáng, lại còn nhận xét một câu khiến chị em sôi máu: ai nấu ra mâm cơm ấy là loại vợ chỉ để "làm cảnh".
Đố ai đi chợ mua thức ăn giỏi như bà mẹ này: một mâm ngập miệng toàn tôm tươi, bề bề bơi sống, cá biển tươi, thêm ít rau luộc mà vỏn vẹn chỉ có 33 nghìn?