Cô vợ xinh xắn rưng rưng kể về giây phút chồng bất chấp mạng sống để chọn mình

Thu Hương,
Chia sẻ

Với sự cắt nghĩa của cô dược sỹ 25 tuổi Hải Yến, chồng vừa là người có vai trò “đa-dzi-năng” với hàng trăm công việc không tên giúp đỡ vợ, vừa là người giúp cô hiểu thế nào là một tình yêu chân thành quan trọng hơn cả mạng sống.

Tên chồng: Phạm Tuấn Anh
Tuổi: 25

Tên vợ: Phạm Trần Hải Yến
Tuổi 25

Với nhiều người, chồng chỉ đơn giản là người đàn ông “đầu gối tay ấp” chia ngọt sẻ bùi cùng mình qua bao năm tháng. Nhưng với sự cắt nghĩa của cô dược sỹ 25 tuổi Hải Yến (Ba Vì – Hà Nội), chồng vừa là người có vai trò “đa-dzi-năng” với hàng trăm công việc không tên giúp đỡ vợ: sạc điện thoại khi vợ ngủ quên, nhường miếng ngon nhất cho vợ, đuổi vợ sang phòng bên cạnh để anh cho con ngủ, người dậy pha sữa cho con hàng đêm…, vừa là người giúp cô hiểu thế nào là một tình yêu chân thành quan trọng hơn cả mạng sống.

vợ chồng
Hải Yến và Tuấn Anh từng là đôi bạn chung trường.

Hải Yến và Tuấn Anh cùng tuổi, là đôi bạn chung trường. Ngay từ ngày đi học, Yến đã có cảm tình với anh chàng lớp trưởng đẹp trai, học giỏi lại hiền lành. Còn Tuấn Anh, ấn tượng lớn nhất về Yến chỉ là một cô bé có cặp kính cận dễ mến. Năm học lớp 12, Yến lại theo gia đình đến một tỉnh khác sinh sống. Khoảng cách này khiến cả hai chưa từng nghĩ rằng sau đó nhiều năm họ lại có thể trở thành một đôi.

Nhưng số phận run rủi sắp đặt, khi Yến đang là sinh viên năm thứ 2 thì lại một lần nữa, cô theo gia đình về Ba Vì sinh sống. Sau đó ít lâu, trong một lần lang thang trên mạng xã hội, Tuấn Anh bất ngờ nhìn thấy tài khoản facebook của Yến và nhận ra người quen cũ. Khác hẳn với cô bé nhút nhát năm nào, Yến đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tình cờ thay lại đúng như mẫu người trong mộng mà Tuấn Anh mơ ước. Giống như trúng tiếng sét ái tình, anh chàng sinh viên Cao đẳng Dược hạ quyết tâm tìm cách nối lại liên lạc với Yến qua tin nhắn facebook.

Ngày hẹn hò đầu tiên sau 2 tuần chuyện trò qua lại, hai người không khỏi tủm tỉm khi ôn lại kỷ niệm xưa, câu chuyện cứ dài mãi đến nỗi chỉ một cốc chè mà ăn mãi không hết. Sau lần gặp mặt, Tuấn Anh đánh liều chủ động nhắn tin tỏ tình với Yến bởi từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết rằng đây chính là người con gái mà anh chờ đợi. Nhận được lời tỏ tình bất ngờ của chàng, Yến như muốn hét lên trong sung sướng bởi cô biết từ lâu mình đã “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Nhất cự li, nhì tốc độ, Tuấn Anh và Yến có thêm nhiều cơ hội ở bên nhau để hiểu thêm về đối phương những điều mình muốn biết. Tình yêu của hai người, từ khi mới chớm nở đã được cả hai bên gia đình nhiệt tình ủng hộ. Mọi chuyện tưởng chừng như quá đỗi êm đẹp đối với cặp đôi trẻ tuổi, nhưng nào ngờ khi hạnh phúc đang chuẩn bị cập bến thì tai họa ập đến không một lời báo trước.

Trước ngày cưới của Yến và Tuấn Anh đúng một tuần, Yến bất ngờ phải nhập viện và cùng lúc đón nhận tin kinh hoàng: kết quả xét nghiệm máu của cô dương tính với HIV. Mọi việc đến quá nhanh và đột ngột đến mức cho tới tận bây giờ, Yến vẫn chưa tài nào quên được nỗi ám ảnh về khoảnh khắc kinh hoàng đó khi cả gia đình đều chỉ biết gào khóc nức nở, cả Tuấn Anh cũng không kìm được nước mắt. Đón nhận kết quả lần thứ hai vẫn không có gì thay đổi khiến Yến gần như tuyệt vọng và tin rằng mình đã thực sự đón nhận án tử hình. Cô đau lòng nghĩ đến khả năng lây bệnh do tiếp xúc với bệnh nhân trong thời gian đi thực tập.

Trong phút tuyệt vọng, Yến đã nghĩ tới cái chết và muốn hủy hôn, thậm chí nghĩ ra nhiều biện pháp tránh mặt người yêu. “Lúc đó em chỉ nghĩ rằng em sẽ làm khổ anh ấy”, Yến bồi hồi nhớ lại. Đối diện với cơn sóng gió lớn, Tuấn Anh mặc dù trong lòng thì vô cùng đau khổ nhưng bên ngoài, anh giấu gia đình và vẫn tiến hành chuẩn bị đám cưới như đã định. Chứng kiến tấm chân tình này, Yến chỉ biết rưng rưng xúc động.

vợ chồng
Yến đã hiểu được rằng một tình yêu chân thành còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Ngày lên xe hoa về nhà chồng, Yến mang trong mình nỗi buồn nặng như đá tảng mà không biết nên giãi bày cùng ai. Nhưng mọi thứ như vỡ òa khi cô được chồng chăm sóc tận tình và hứa sẽ ở bên và yêu thương cho tới khi cô không còn sống trên đời này nữa. Những ngày sau đó, cuộc sống tân hôn dường như mất đi ý nghĩa vì nỗi lo sợ về cái chết treo lơ lửng trước mắt. 

Có lẽ nếu không có lần xét nghiệm thứ ba sau ngày cưới khoảng 1 tháng rưỡi thì cho tới tận bây giờ, chưa chắc Yến đã tìm lại được sự thanh thản và hạnh phúc. Cuộc sống vẫn chưa bịt kín hết con đường đi của cặp vợ chồng trẻ bởi trong lần kiểm tra này, Yến nhận được tin cô không hề mắc bệnh, kết quả của hai lần xét nghiệm trước là không chính xác. Mặc dù đã được bệnh viện bồi thường nhưng cú sốc lần hai khiến Yến thực sự tức giận, vì chỉ một chút nữa thôi, có khi cô đã tự chọn cách kết liễu đời mình. 

Trở về từ cõi chết, hai vợ chồng Tuấn Anh – Yến như có thêm một cơ hội để học cách yêu thương nhau nhiều hơn. Hai người dần ổn định cuộc sống và chào đón thêm cậu con trai kháu khỉnh đến với tổ ấm nhỏ. Câu chuyện “chết hụt” khi xưa chưa từng được tiết lộ với mọi người nếu như không có một ngày, Yến kể lại cho các chị em trong một nhóm kín với mong muốn mọi người có thêm động lực để yêu nhiều hơn, hi sinh vì nhau nhiều hơn.

Suốt 5 năm qua, trải qua không ít thử thách nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng Hải Yến – Tuấn Anh vẫn chưa khi nào phai nhạt. Trong mắt Yến, ông xã không chỉ là một người sát cánh bên cô trong mọi khó khăn mà trên tất cả, đó còn là người thầy giúp cô hiểu ra được rằng tình yêu chân thành đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng sống. “Em cảm phục và tôn trọng anh ấy vì anh ấy có tấm lòng nhân hậu mà không phải ai cũng có. Bên ngoài, anh ấy cứ tiếp xúc với ai thì người ấy đều sẽ cảm thấy yêu mến anh ấy. Vậy nên mấy năm trôi qua, tình cảm của vợ chồng em chỉ tăng dần lên, không bao giờ giận dỗi nhau lâu. Nếu anh có sai thì em sẽ nhẹ nhàng phân tích, anh hiểu được sẽ nói xin lỗi. Bọn em nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, dù là điều nhỏ nhất trong cuộc sống”, nữ dược sỹ 9X chia sẻ.

Trước câu nói đùa khen chồng là “soái ca điểm 10 hoàn hảo”, Yến chỉ cười hiền lành: “Em không dám chấm cho chồng 10 điểm như vậy đâu vì làm gì có ai là hoàn hảo chị nhỉ! Trong mắt em, anh ấy là người nóng tính, nhưng chính vì yếu điểm đó nên em nghĩ mình phải hiểu anh ấy và biết nhẫn nhịn”, Yến hạnh phúc bộc bạch.

vợ chồng
Trong mắt vợ, Tuấn Anh là người chồng luôn quan tâm và biết chăm sóc vợ con.

Bài viết về chồng gây xúc động của Hải Yến:

Chồng em.

Người luôn sạc đầy điện thoại cho vợ mỗi khi vợ ngủ quên.

Người luôn nhường những miếng ngon nhất cho vợ.

Người không biết ăn sầu riêng nhưng luôn mua cho vợ dù chỉ ngồi nhìn vợ ăn.

Người lúc nào cũng một câu mình ơi, hai câu mình ơi.

Người luôn đuổi vợ sang phòng bên cạnh cho vợ ngủ ngon giấc để anh cho con ngủ.

Người giúp vợ toàn bộ việc cho con ăn uống, tắm giặt khi vợ bận.

Người pha sữa cho vợ, lấy thuốc bổ cho vợ khi vợ bầu 9 tháng.

Người dậy pha sữa cho con hàng đêm.

Người luôn tạo bất ngờ cho vợ trong những ngày lễ, kỷ niệm, ngày cưới trong gần 3,5 năm lấy nhau.

Người cho vợ dựa lưng vào lúc vợ đau đẻ và thì thầm vào tai vợ: "Vợ ơi cố lên anh thương mình nhiều".

Người không bao giờ yên tâm để vợ ra đường một mình vì mắt vợ cận.

Người lúc nào cũng nhắc vợ đi chậm thôi và đến nơi gọi cho anh yên tâm (trường hợp không đưa vợ đi được).

Người lau nước mắt khi vợ khóc và ôm chặt khi vợ buồn.

Người sẵn sàng đưa vợ đi ăn ở đâu vợ thích.

Người luôn rủ vợ đi xem phim, đưa vợ đi đến nơi đẹp đẽ.

Người lúc nào cũng lên bật sẵn điều hòa để lúc vợ lên phòng đã có mát mẻ.

Người luôn dành cả cuộc đời cho vợ mà không để ý ai khác.

Người chưa bao giờ nói yêu vợ và chưa bao giờ biết nịnh vợ câu nào.

Dù hình thức vợ xấu hơn chồng.

Chồng thối nhà em đấy các chị ạ. Em không thể diễn tả hết được. Bọn em cưới nhau gần 3,5 năm, đã có con trai 2,5 tuổi. Cả yêu và cưới là gần 5 năm nhưng chưa một chút thay đổi.

Trước ngày cưới một tuần, em bị bệnh phải nhập viện gấp.

Bác sĩ kết luận em bị bệnh hiểm nghèo.

Chồng em lúc đó chưa cưới đưa em đi viện. Em như ngã quỵ khi nghe bác sĩ kết luận như vậy. Và khi biết mình chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi em đã xin anh hủy đám cưới. Nhưng anh đã ôm chặt em và nói không có gì thay đổi. Vì đã là vợ chồng rồi thì em có bệnh anh cũng chăm cho đến khi em không còn trên cuộc đời này nữa. Anh đưa em đi khám chỗ khác họ cũng kết luận như vậy. Anh giấu gia đình anh và đám cưới vẫn diễn ra bình thường.
Ngày cưới em như người mất hồn. Sống dở chết dở. Cưới về 1,5 tháng em đi khám lại thì bác sĩ kết luận em không bị bệnh. Mà lạ kỳ chồng em vẫn bình thản nói là số phận hết rồi. Vì anh may mắn nên em không làm sao.

Và giờ chúng em chung sống được 3,5 năm. Vợ chồng làm kinh tế tại nhà, 24/24 không xa nhau nửa bước...

vợ chồng
Cặp vợ chồng trẻ luôn hạnh phúc bên nhau.
Chia sẻ