BÀI GỐC Sững sờ với bí mật trong kết quả khám tiền hôn nhân của bạn gái

Sững sờ với bí mật trong kết quả khám tiền hôn nhân của bạn gái

Nhìn kết quả khám tiền hôn nhân của bạn gái mà tôi "chết đứng" với bí mật của em. Tôi nào ngờ người bạn gái trong sáng của tôi lại có quá khứ đen như vậy.

16 Chia sẻ

"Cô vợ sành điệu của tôi nói mang bầu, sinh con là phí hoài tuổi xuân..."

T.V.M,
Chia sẻ

Khi tôi chất vấn cô vợ sành điệu của mình thì cô ấy bảo tôi ích kỷ vì cô ấy còn trẻ đã bắt phải mang bầu, sinh con là phí hoài tuổi xuân...

Chào các chị em, tôi năm nay 35 tuổi, sống ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Là đàn ông như tôi cũng có chút chuyện gia đình muốn nhờ các chị em tư vấn.

Tôi cưới vợ cách đây 3 năm, lúc đó cô ấy 22 tuổi. Chúng tôi được mai mối bởi người quen nên cũng biết rõ về gia cảnh của nhau. Vợ tôi khá sành điệu, là con nhà khá giả, năm cô ấy 12 tuổi thì gia đình chuyển về sống ở Hà Nội. Bố cô ấy cho thuê ô tô du lịch, còn mẹ cô ấy mở một salon tóc và da. Trong khi gia đình tôi chủ yếu là thành phần tri thức. Bố mẹ tôi là giảng viên đại học đã về hưu. Anh trai tôi đang sống và làm nghiên cứu ở Úc. Bản thân tôi “ít học” nhất nhà nên mở một đại lý xe máy, buôn bán qua ngày.

Vợ tôi và tôi cách nhau hơn chục tuổi nên suy nghĩ của tôi và cô ấy khá khác nhau. Chẳng hạn tôi là người hơi bảo thủ, còn cô ấy lại rất tự do phóng khoáng. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng có 4 mối tình. Mối tình nào của cô ấy cũng trẻ hơn tôi cả nửa giáp. Cô ấy không hề giấu giếm tôi chuyện này, thậm chí hồi mới quen nhau, cô ấy còn đem tôi ra để so sánh với anh A, anh B cũ. 

Sành điệu

Trước khi đến với tôi, vợ sành điệu của tôi từng có 4 mối tình. Mối tình nào của cô ấy cũng trẻ hơn tôi cả nửa giáp (Ảnh minh họa)

Lúc đầu tôi chỉ coi đó là trò trẻ con, không thèm lưu tâm. Nhưng sau thấy cô ấy càng ngày càng được thể, tôi cũng quát nạt vài câu. Không ngờ, cô ấy chê tôi là bạo lực, vũ phu, thích thể hiện uy quyền, không biết thương hoa tiếc ngọc... Vì thế mà lúc đầu, chúng tôi suýt không cưới nhau vì cô ấy làm ầm lên với gia đình rằng tôi không phải người chồng tốt. Mới yêu mà đã quát nạt, thì sau này lấy về chắc tôi đánh đập cô ấy. Điều này khiến bố mẹ cô ấy không có cảm tình với tôi. 

Mãi cho tới khi cô tôi (người mai mối cho chúng tôi) giải thích rõ, bố mẹ cô ấy mới đồng ý cho chúng tôi tiếp tục qua lại. Sự thật là 3 năm hôn nhân, tôi chưa từng làm đau nửa cái móng tay của cô ấy.

Trở lại chuyện hồi đó, đi lại ở nhà cô ấy tới hai năm trời, chờ đợi cô ấy tốt nghiệp một trường đại học dân lập xong, chúng tôi mới kết hôn. Nhà vợ tôi thách cưới khá mạnh miệng, nhưng nghĩ, cô ấy trẻ như lấy một gã đàn ông già như tôi thì đúng là thiệt thòi nên tôi cố đáp ứng hết.

Mặc dù biết vợ sành điệu, rất hiện đại và phong cách, song tôi vẫn không thể chấp nhận được cách ăn mặc phản cảm, cởi mở và sexy của vợ. Cũng phải nói thêm, vợ tôi mới ra trường và đến giờ vẫn chưa đi làm ở đâu. Cô ấy có ý định mở một cửa hàng thời trang nên “giao du” với rất nhiều cô gái, chàng trai “sành điệu”. 

Có những đêm vợ tôi đi quán bar tới 3 giờ sáng mới về. Cô ấy còn thường xuyên tiêu sạch tiền chi tiêu hàng tháng tôi đưa vào quần áo, mỹ phẩm. Và đồ cô ấy mua thì không hở trên cũng hở dưới, thật không hiểu các cô gái ngày nay nghĩ gì về vẻ đẹp nữa. Mỗi khi tôi góp ý, vợ tôi liền cau mày bảo tôi già, tư tưởng bảo thủ, không theo kịp lối nghĩ của người trẻ tuổi. Nghĩ vợ còn trẻ con nên tôi không tiện nói nhiều, với lại tôi cũng hơi ngán khi cô ấy chê tôi già. Trông bề ngoài tôi vẫn rất phong độ, bạn tôi cũng tầm đó tuổi mới cưới vợ, nhưng ai cũng hạnh phúc viên mãn.

3 năm qua, nhiều lần trong lúc vợ chồng gần gũi tôi đã cố ý để cô ấy mang thai, hy vọng có con, vợ tôi sẽ trưởng thành hơn. Nhưng như thể biết trước, vợ sành điệu của tôi luôn thủ sẵn thuốc tránh thai trong nhà, kể cả loại khẩn cấp lẫn loại hàng ngày. Khi tôi chất vấn, cô ấy bảo tôi ích kỷ vì cô ấy còn trẻ đã bắt phải mang bầu, sinh con, phí hoài tuổi xuân...

Sành điệu

Tôi biết phải làm gì với một người vợ sành điệu như thế? (Ảnh minh họa)

Quá đáng hơn, thỉnh thoảng cổng nhà tôi sáng sớm hoặc xẩm tối lại xuất hiện cùng những cậu thanh niên xăm trổ đi xe máy gầm rú inh ỏi. Vợ tôi thản nhiên nhảy lên xe của một gã (gã này chuyên chở vợ tôi). Nhìn thấy tôi bước từ trong nhà ra, vợ tôi còn chẹp miệng vỗ tay gã thanh niên xăm trổ đó và bảo “Anh xem, thế này mới là đàn ông chứ. Nhìn anh kìa, anh bao nhiêu tuổi rồi mà trông không khác gì ông già. Đi đâu người ta cũng bảo anh giống bố tôi hơn là chồng đấy”. Cả bọn liền phá lên cười rồi gầm rú xe bỏ đi. Mặc kệ tôi vừa bực tức, vừa xấu hổ đứng đó.

Tôi không quản được vợ sành điệu của mình, nhưng cũng không có lý do gì mà ly hôn. Lần nào vợ tôi cũng bảo, cô ấy với họ chỉ là bạn bè, sao tôi lại ghen với cả bạn cô ấy. Tôi biết phải làm gì với người vợ như thế này đây?

Chia sẻ