Có vợ nhưng chồng vẫn lén buông lời “ong bướm” với các cô gái

Khánh Huyền,
Chia sẻ

Em luôn thấy những câu đong đưa trong điện thoại của chồng như: "Không, anh chỉ sợ em thôi", "Hôm nào anh em mình đi suối chơi", "Anh chưa có vợ"... Và nhiều câu rất là kì cục khác.

Vợ chồng em cưới nhau mới gần một năm nay, anh hơn em 8 tuổi. Thời gian đầu anh ấy quan tâm chiều chuộng em lắm. Em chưa tìm được việc làm nhưng mỗi tháng lĩnh lương về có bao nhiêu tiền là anh ấy nhét vào ví vợ hết. Thỉnh thoảng muốn mua gì thì anh nói bà xã ơi cho anh xin vài chục. Em thấy vui lắm vì mình lấy chồng rồi em vẫn hạnh phúc hơn nhiều đứa bạn cùng trang lứa.



Rồi đến một ngày em xin được việc làm cho một resort. Cũng từ khi đi làm em không còn có nhiều thời gian dành cho gia đình nữa. Em đi làm sớm mà về muộn (có khi về nhà đã gần 1 giờ sáng) nên em cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Anh ấy thường nói em đi làm về chỉ biết ngủ không biết làm gì cả.

Em buồn lắm nhưng không muốn tâm sự vì em biết anh ấy sẽ chẳng thông cảm cho em. Nhiều lần em đề nghị sẽ thôi việc ở đó và muốn tiếp tục học một khoá nghiệp vụ sư phạm để sau này có thể đi dạy học (vì em tốt nghiệp chuyên nghành Tiếng Anh Thương Mại & Du Lịch từ trường Cao Đẳng Sư Phạm nên nếu học 1 khoá nghiệp vụ là có thể dạy học được) nhưng anh ấy không đồng ý, lần nào anh cũng nói từ từ rồi mai tính sau.

Vì nhà khá xa công ty (khoảng 11km) mà đường về lại vắng vẻ nên mỗi tối đi làm về, còn khoảng 2km nữa là em phải điện thoại gọi chồng ra đón. Anh ấy cũng biết thế nên chờ em về mới ngủ.


Thời gian gần đây anh ấy thường xuyên lên mạng chát chít với các cô gái khác trong lúc chờ em vê. Em có thói quen lên mạng trước lúc đi ngủ, nên có một lần em online bằng nickname của anh ấy, một cô gái pm rằng sao anh lên mạng mà không điện thoại cho cô và rồi giận hờn. Thực ra, điều này bạn đầu em cũng không quan tâm lắm. Nhưng khoảng một tháng sau đó, em tình cờ biết được số điện thoại của cô ấy và đọc được hết tất cả những gì họ trò chuyện hơn một tháng qua.

Trong những đoạn hội thoại, hai người xưng hô bằng ông xã, bà xã với những lời lẽ rất ngọt ngào mà có lẽ em là vợ cũng chưa từng được nghe qua. Rồi em nhận được hóa đơn thanh toán tiền điện thoại, trong đó số của cô  gái kia chiếm gần hết hoá đơn. Mà ngày nào 2 người cũng điện thoại cho nhau gần 1 tiếng đồng hồ. Em giận lắm, đòi ly hôn thì anh ấy năn nỉ em và hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh ấy giải thích là trong thời gian chờ em đi làm về anh không biết phải làm gì để thời gian trôi mau nên lên mạng chọc ghẹo mấy em cho vui. Nhưng thực lòng em biết và cảm nhận không phải là vậy.


Sau đó, bẵng đi một thời gian anh ấy không còn khoe lương của mình nữa mà bắt đầu để riêng trong tài khoản. Anh cũng bắt đầu "chương trình mới" vì anh ấy làm sale nên hay liên lạc với những người này người nọ bằng email và điện thoại thường xuyên.

Qua lén kiểm tra em thấy ngoài nội dung về công việc, còn có vô số những nội dung khác trong mail hoặc điện thoại của anh như là "Anh không sợ vợ à?", "Không anh chỉ sợ em thôi", "Hôm nào anh em mình đi suối chơi", "Anh chưa có vợ" v.v... Và còn nhiều câu rất là kì cục khác. Em rất hoang mang và không biết là khi nói ra những lời ong bướm đó trong đầu anh ấy có nghĩ gì đến em không nữa?


Mong các anh chị tư vấn và giải mã giúp hành động lén vợ đong đưa với các cô gái bên ngoài của chồng em với. Mọi người trong nhà anh ấy thì rất bênh anh ấy và ai cũng nói với em là tối ngày không lo làm ăn cứ lo ghen tuông bóng gió. Nhưng sự thật em không thể làm ngơ trước những lời ong bướm của chồng với các cô gái khác được. Em buồn quá và cũng chưa biết phải làm sao với chồng bây giờ đây?

Chia sẻ