Có những người phụ nữ không son phấn, nặng trĩu gánh mưu sinh

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Giữa Sài Gòn phồn hoa đô đội, có không ít những người phụ nữ lúc nào cũng đen nhẻm, khắc khổ, gánh trên vai những lo toan nhọc nhằn của cuộc sống.


Nếu ai đã đặt chân đến Sài Gòn, dù chỉ một lần thì đều ấn tượng bởi hình ảnh của những người phụ nữ bộn rộn với đủ các ngành nghề mưu sinh. Những hình ảnh người phụ nữ tảo tần luôn để lại ấn tượng sâu sắc hơn.


Từ sáng sớm đến chiều muộn, chị công nhân vệ sinh vẫn chăm chỉ quét dọn khắp các ngả đường để giữ cho đường phố Sài Gòn luôn sạch đẹp.


Có những người vất vả đi bới móc từng thùng rác để lượm nhặt từng vỏ lon bia, bìa carton... hay bất cứ thứ gì có thể đem bán được để kiếm vài ba đồng bạc.


Đường phố Sài Gòn cũng chẳng thiếu những hình ảnh như thế này. Những người phụ nữ với đôi tông và chiếc nón sờn rách bước từng bước nặng nhọc đẩy xe phế liệu trên đường.


Cũng giống như Hà Nội và rất nhiều thành phố khác, những gánh hàng rong của các bà, các mẹ cũng là một trong những hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn. Thậm chí còn nhiều hơn, bởi Sài Gòn đông đúc hơn rất nhiều.


Gánh hàng rong là nghề kiếm sống của những người xa quê vào Sài Gòn mưu sinh. Nó không thể giúp họ làm giàu nhưng có thể giúp họ đủ sống qua ngày.


Có bà, mẹ chọn cho mình một chiếc xe bán hàng di động, có thể dừng và bán ở bất cứ đâu. Nhưng cũng có những mặt hàng 'kén khách', phải đạp xe vòng quanh hết các con hẻm sâu mới có thể tiếp cận được 'khách hàng'.


Góc nhỏ trong hẻm là các gánh hàng rong của một chị miền Tây xa quê lên thành phố kiếm sống.


Ngay ngã tư đường, hình ảnh chị bán tàu hũ vẫn tươi cười với khách trong thời tiết nắng như đổ lửa.


Không khó để tìm một chai nước giải khát khi đi trên đường, mọi nẻo đường luôn có những gánh hàng rong tiếp nước cho bạn.


Cô bán xôi vội vã khi trời bắt đầu đổi sắc. Trời Sài Gòn nắng mưa thất thường, đang nắng chang chang, những cũng dễ dàng đổ mưa sập xuống. Có khi đến cuối ngày, thúng xôi vẫn còn hơn nửa.


Giữa phố rộng thênh thang, người phụ nữ này vẫn tìm cho mình được một vị trí bán hàng ưng ý... để nghỉ ngơi.


Người phụ nữ này đã gắn bó với ngôi trường này hơn 10 năm nay. Gánh hàng của chị là cả một thế giới tuổi thơ đối với biết bao thế hệ học sinh với những món ăn vặt khoái khẩu.


Chị Thanh (quê Sóc Trăng) miệt mài với quầy hàng của mình khi trời vào tối.


Hủ tiếu gõ là món ăn vừa tiện vừa rẻ mà hầu như trong đời ai cũng đã thưởng thức qua một lần.Không quá khó để chị gái Thái Bình nấu và gắn bó từ khi bước chân vào Sài Gòn.


Không chỉ có các bà các mẹ, các bạn sinh viên cũng tranh thủ làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt cá nhân.


Dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, vất vả, những người phụ nữ ấy vẫn luôn biết cách tìm kiếm cho mình niềm vui trong công việc. Tiếng cười vui trong lao động cũng là một trong những nét đặc trưng bạn khó có thể quên nếu ghé Sài Gòn.

Chia sẻ