"Vì sao tôi ế?"

Cô nàng xinh đẹp giỏi giang: "Ế vẫn hơn là chọn đại một người đàn ông"

Thu Hương,
Chia sẻ

Trái ngược hẳn với vẻ ngoài mong manh, gợi cảm, 9X xinh đẹp Quách Diễm Hương luôn tự nhủ sẽ không vì sợ ế hay sợ già mà chọn đại một người nào đó bởi hậu quả ra sao, chỉ riêng mình gánh chịu.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp với ba vòng gợi cảm và một công việc kinh doanh ổn định, Quách Diễm Hương (Hương Angella) nhanh chóng chiếm được cảm tình của người đối diện bởi sự khéo léo, trọn vẹn cả sắc lẫn tài. Trái với tưởng tượng của nhiều người, cô gái 25 tuổi vẫn còn “độc thân vui vẻ” và sự việc kỳ lạ này chắc hẳn cũng phải có nguyên do…

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn còn là một cô nàng "độc thân quyến rũ". Không biết bạn sẽ giải thích hoàn cảnh "éo le" này như thế nào nhỉ?

- Mình nghĩ nguyên nhân của việc này có lẽ là duyên chưa tới chăng? (Cười) Một phần là do mình khá khép kín trong giao tiếp, ít đi chơi, phần nữa là vì bản thân mình cũng không muốn mất thời gian vào những mối quan hệ mà không đi đến đâu cả.

Nếu nói rằng không có ai theo đuổi và tìm hiểu thì có lẽ là không ai tin nhưng mình rất thận trọng khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Đôi khi vì thận trọng quá nên bản thân mình cũng tự đánh mất đi nhiều cơ hội. Nhưng mình nghĩ rằng nếu xuất hiện một người đàn ông mình tin tưởng, đủ các điều kiện như mình mong muốn và phù hợp với bản thân thì mình chắc chắn sẽ đón nhận.

độc thân quyến rũ
Diễm Hương sở hữu một ngoại hình đẹp với ba vòng gợi cảm.

Bạn có viết trên trang cá nhân rằng : "Nếu hỏi tình yêu và bánh mì, em chọn cái nào, em sẽ nói: anh chỉ cần cho em tình yêu, còn bánh mì thì để em tự mình mua!" Về điều này thì chắc hẳn sẽ không có nhiều cô gái dám thẳng thắn như bạn? 

- Đây là một câu nói mình đọc được trên mạng và thấy rất hay, phần nào cũng phản ánh đúng tâm trạng khi đó nên mình đã chia sẻ lại trên trang cá nhân. Suy nghĩ của mình thì tiền bạc có ít xài ít, có nhiều xài nhiều. Ít tiền thì mình ăn bánh mỳ, nhiều tiền hơn thì mình ăn phở, ăn buffet nhưng riêng tình yêu thì khó lựa chọn lắm. Đối với xã hội bây giờ thì hơi khó để có thể tìm được tình cảm thật lòng khi người ta hay đề cao vật chất. Tiền bạc thì có thể tạo ra được nhưng kiếm được một người chung thủy, yêu mình thật lòng thì khó hơn thế rất nhiều.

Nói gì thì nói nhưng tiền bạc cũng quan trọng đấy chứ, vì mình thấy cũng có nhiều cặp vợ chồng trẻ chia tay nhau vì tiền. Bạn có nghĩ rằng nếu chỉ có tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ không?

- Thật sự tiền bạc rất là quan trọng. Có thể câu “1 túp lều tranh 2 quả tim vàng” đã không còn phù hợp trong thời buổi hiện tại, nếu chỉ có yêu thôi thì chưa đủ, mình còn cần phải có kinh tế, có tiền bạc để nuôi dưỡng tình yêu đó thì mới có thể lâu bền được. Ví dụ như việc bạn mua cho người yêu mình những món quà hay tạo sự bất ngờ dù lớn hay nhỏ thì bạn cũng cần đều cần có kinh tế để thực hiện những điều đó. 

Nhất là trong cuộc sống gia đình, người đàn ông cần tạo cho phụ nữ một sự đảm bảo về tiền bạc để người phụ nữ họ yêu có thể yên tâm chăm sóc gia đình. Khi không có kinh tế thì hai người rất dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn, chưa kể chuyện dễ dàng bị cám dỗ bởi xung quanh hơn. Nên đối với mình, cả tình yêu và tiền bạc đều phải song song, cần thiết như nhau.

Bạn xinh đẹp và giỏi giang trong kinh doanh. Những mặt tích cực này có khiến bạn khó tính và cầu toàn hơn trong việc lựa chọn một bến đỗ tin tưởng cho mình?

- Nếu nói về tính cầu toàn thì đúng là mình có một chút vì tìm ra được một người mình thực sự yêu và tin tưởng thì rất khó. Khi mình muốn tìm hiểu xem một người đến với mình vì mục đích gì, có xuất phát từ tình cảm thật lòng không khiến mình trở nên cảnh giác và thận trọng hơn. Riêng về lời khen xinh đẹp, giỏi giang thì có lẽ mình không dám nhận đâu bởi ngoài kia còn nhiều bạn trẻ bằng tuổi mình nhưng đã đạt nhiều thành tựu lớn hơn mình rất nhiều rồi, mình còn chưa đạt được như những gì mình mong muốn.

Một người đàn ông lý tưởng của bạn sẽ bao gồm những tiêu chí nào?

- Trước đây, mình đặt ra cho mình nhiều tiêu chuẩn lắm nhưng dường như càng ngày thì tiêu chuẩn lại càng giảm đi thì phải. Như bây giờ, mình không thích đàn ông nông cạn, nhìn phụ nữ chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Mình đánh giá cao mẫu đàn ông sâu sắc, nhìn được những điểm tốt và xấu của người phụ nữ. Tóm lại thì mẫu đàn ông khiến mình chú ý sẽ là người thành đạt, tài giỏi và có tâm. 

Tại sao phải có tâm, vì mình cho rằng cho dù người đó thành đạt đến đâu nhưng sống ích kỷ, không biết quan tâm đến mọi người thì anh ta cũng sẽ không có trách nhiệm với gia đình và người mình yêu. Thiếu đi điều đó thì chắc chắn mình không thể có tình cảm trọn vẹn được.

độc thân quyến rũ
Cô bạn còn đang có công việc kinh doanh ổn định tại TP Hồ Chí Minh.

Bạn cũng viết: Nếu không có số mệnh của một công chúa thì phải có trái tim của một nữ hoàng. Nên hiểu điều này như thế nào cho đúng Hương nhỉ?

- Nếu bạn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bạn sẽ được hỗ trợ rất nhiều thứ, khi ra xã hội cũng dễ dàng đạt được thành công hơn người khác. Bản thân mình thì tự lập từ sớm, cũng không được gia đình hỗ trợ giống như người khác. Vì không được trải thảm hoa hồng nên việc gì mà các bạn “công chúa” cố gắng một thì mình luôn phải cố gắng gấp 2, 3 lần người ta thì mới có được thứ mình muốn. Mình luôn cố gắng làm chủ cuộc sống, có một thái độ sống tốt mới có thể trở thành “nữ hoàng” của chính mình thôi. 

Ý của câu nói trên có nghĩa là nếu bạn không may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có thì bạn phải cố gắng làm chủ cuộc sống để có thể trở thành nữ hoàng của chính mình.

Nhan sắc và sự khéo léo, theo bạn thì yếu tố nào trong 2 thứ trên sẽ là vũ khí lợi hại của chị em phụ nữ?

- Nhan sắc và sự khéo léo đều là hai yếu tố tạo nên sự “lợi hại” của chị em phụ nữ. Nhưng mình đánh giá cao sự khéo léo hơn vì khi tiếp xúc, người khác có thể sẽ chú ý đến ngoại hình trước. Nếu bạn xinh đẹp thì có thể họ sẽ có cảm tình và trở thành một lợi thế. Nhưng thứ tiếp theo để người ta đánh giá và tôn trọng mình thì chính là sự khéo léo. Nếu bạn gái nào sở hữu được cả hai yếu tố trên thì chắc chắn đó là một thành công rồi.

Bản thân mình từng tiếp xúc với nhiều bạn gái xinh đẹp nhưng để lại ấn tượng thì không nhiều. Mình nghĩ các bạn quên rằng cuộc sống bây giờ, mỗi khi bước chân ra đường không khó để có thể gặp người đẹp vì hiện nay ai cũng có thể khiến mình trở nên đẹp hơn rồi. Giữa một rừng người như vậy, người ta ắt sẽ đi tìm những giá trị khác. Bạn xinh đẹp thôi chưa đủ mà cần phải thông minh, khéo léo nữa thì mới có thể nổi trội, tạo dấu ấn được trong lòng người khác.

Bạn có đặt cho mình một kế hoạch về lộ trình tình yêu - hôn nhân không? Ví dụ như năm bao nhiêu tuổi thì nhất định sẽ phải lấy chồng, sinh con...?

- Mình không có đặt ra một lộ trình nào về tình yêu và hôn nhân hết, vì trong cuộc sống thì bạn có thể đặt mục tiêu cho bản thân, nhưng riêng tình yêu thì rất khó. Khó bởi vì đến thời điểm nào đó, khó có thể biết trước rằng mình yêu và lấy ai. Ví dụ, đến một lứa tuổi mà bạn muốn lập gia đình nhưng chưa tìm được người phù hợp và đủ sự tin tưởng cũng như thật sự yêu thì mình cũng không thể thực hiện được.

Chuyện tình yêu hôn nhân thì mình không dám mạo hiểm, mình cần một sự chắc chắn. Người ta hay nói rằng lấy chồng thà muộn còn hơn là chọn nhầm. Nếu cứ sợ mình ế và già mà chọn đại một người nào đó thì hậu quả ra sao, chỉ có mình gánh chịu thôi. Không biết người khác thế nào, mình thì vì từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn rồi nên mình không bao giờ muốn mắc sai lầm trong hôn nhân như vậy.

độc thân quyến rũ
Hương cho biết mình rất tin vào duyên số trong tình yêu.

Bạn có tin và chờ đợi vào duyên số trong tình yêu?

- Mình rất hay chia sẻ những bài viết về đạo Phật và duyên số. Mình nghĩ đơn giản rằng trong cuộc đời này chỉ riêng việc hai người gặp được nhau, yêu nhau đã là một cái duyên rồi. Có một câu nói khiến mình rất tâm đắc đó là “duyên do trời định, phận do người tạo”, có nghĩa là hai người có cơ duyên gặp gỡ rồi thì điều tiếp theo quyết định mối tình đó như thế nào sẽ nằm ở bản thân mình chứ không còn là ý trời nữa. 

Việc chung sống sẽ do hai người quyết định, nếu cứ biện minh rằng hai người xa nhau là hết duyên hết nợ, trong khi bản thân mình thì không biết giữ lấy hạnh phúc thì mình không bao giờ đồng ý.

Nhiều chị em hiện đại cho rằng với họ, đám cưới đã không còn là một điều quá quan trọng, họ chỉ cần yêu và được yêu là đủ. Bạn có cổ vũ cho suy nghĩ này không?

- Mình không cổ vũ nhưng cũng không phản đối. Hai người đến với nhau, quan trọng là sống hạnh phúc, yêu thương nhau thật lòng. Đám cưới hay không đôi khi chỉ là hình thức khẳng định tình yêu đó. Nhưng nếu tình yêu bạn chưa đủ lớn, chưa ý thức được trách nhiệm về hôn nhân và gia đình như thế nào thì cũng không nên vội vã vì nếu bạn có một đám cưới thật to, thật đẹp nhưng không có hạnh phúc thì sao? 

Cũng có những cặp đôi, mình thấy họ sống với nhau rất lâu, yêu thương và hiểu nhau, thậm chí có con cái rồi nhưng không có đám cưới nào diễn ra. Đây là quan niệm mà mình nghĩ bây giờ cũng có nhiều bạn trẻ đồng tình với mình, quan trọng là bạn cần hạnh phúc, bạn cần chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình chứ không phải bạn cần một người đàn ông để cùng mình tổ chức đám cưới.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nếu bạn có điều kiện thực hiện một đám cưới để ghi dấu cho tình yêu của mình thì đó là một điều rất tuyệt vời. Khi đó, tình yêu sẽ được công nhận, được chúc phúc bởi người thân, bạn bè. Một đám cưới dù lớn hay nhỏ thì luôn luôn là ước muốn của mọi người con gái.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ
Diễm Hương trong những bộ ảnh nóng bỏng.

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ
Và Diễm Hương giản dị của đời thường.

Chia sẻ