Cô nàng từng "béo, già, trầm cảm" và hành trình "34 tuổi làm lại từ đầu" với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Hạnh phúc đến với chị Thuấn rất muộn, nhưng cũng chính vì thế mà chị càng thêm trân trọng, nâng niu những gì đang có...

Đường tình lận đận từ những năm hai mươi tuổi

Năm 21 tuổi, chị Thuấn (sinh năm 1979, hiện đang sinh sống tại Pháp) gặp và yêu người chồng Việt trước đây bằng một tình cảm mãnh liệt và vô điều kiện. Chị yêu anh, yêu cả con riêng của anh, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. 5 năm rồi 6 năm trôi qua, bố mẹ cũng đành chịu trước sự kiên quyết của con gái, cho phép anh chị kết hôn.

Vượt qua được sự ngăn trở từ gia đình, chị Thuấn tiếp tục bị cuộc đời thử thách khi lấy chồng mà mãi chưa có tin vui. Chị đi khắp nơi, tìm đủ thầy, thử mọi phương pháp chạy chữa suốt nhiều năm trời với hy vọng một ngày sẽ được làm mẹ.

Đùng một cái, chồng chị lúc bấy giờ phải nhập viện vì tai biến. Bác sĩ nói chị Thuấn và gia đình phải chuẩn bị tinh thần bởi cơ hội sống của anh chưa tới 50%. Chị bủn rủn tay chân nhưng dặn lòng phải kiên cường, không được ngã quỵ. Lúc ký giấy tờ cho ca mổ của chồng, chị Thuấn sợ hãi, yếu đuối hơn lúc nào hết. 7 ngày 6 đêm tiếp theo, chị không ngủ được một giấc nào, sợ trong lúc ngủ chồng sẽ bỏ mình đi mãi mãi.

Cô nàng từng béo, già, trầm cảm và hành trình 34 tuổi làm lại từ đầu với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi - Ảnh 1.

Chị Ngô Thị Thuấn hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp.

Bi kịch cuộc đời chị Thuấn vẫn chưa dừng lại. Trong lúc trông chồng bệnh, chị phát hiện anh có nhân tình và người đó còn là bạn của chị. Đọc xong tin nhắn người bạn đó gửi cho chồng mình, nước mắt chị cứ thế chảy dài.

Ca mổ của chồng cũ chị Thuấn thành công. Sức khỏe anh cũng tốt dần lên sau khi ra viện. Về chuyện anh một lần lầm lỡ, chị để cho chồng cơ hội sửa sai nhưng kết quả là anh vẫn chứng nào tật nấy. Đến bây giờ chị vẫn nhớ như in câu hỏi của anh trước khi hai người chính thức đường ai nấy đi: "Cô nhìn lại mình trong gương xem giống thứ gì?". Quả thật, vì đã dồn hết sức lực, tâm trí, thời gian để chữa bệnh nên chị Thuấn từ lâu đã không còn nghĩ đến việc chăm sóc cho ngoại hình. Chị già đi nhanh chóng, cân nặng tăng chóng mặt.

Chị Thuấn rời khỏi ngôi nhà hai người từng chung sống chỉ với mấy bộ quần áo. Vì trước đây không đăng ký kết hôn nên chị chẳng thể kiện cáo ai. Những tháng ngày sau đó, chị bị trầm cảm mất 6 tháng trời khiến gia đình lo lắng vô cùng.

34 tuổi làm lại từ đầu

Ở tuổi 34 - cái tuổi mà hầu như ai cũng đã có cuộc sống đủ đầy viên mãn, chị Thuấn gần như chẳng còn gì trong tay ngoài chỗ dựa bất biến là gia đình. Bố mẹ chị sau khi trò chuyện với một người quen thì quyết định đưa chị sang Pháp mong chữa khỏi bệnh cho chị. Chị Thuấn nghe vậy thì đồng ý ngay. Chị ý thức rõ hơn ai hết rằng chính mình đã làm hỏng cuộc đời mình, còn khiến bố mẹ phiền não. Chính vì vậy, chị càng phải cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới.

Đặt chân đến Paris, chị Thuấn được người quen cho ở nhờ và dạy nghề làm móng. Sau 1 năm ở Pháp, cuộc đời tiếp tục mang đến bất ngờ cho chị. Một ngày đẹp đẹp trời, chị Thuấn được người chồng hiện tại là anh Renaud Guinot (sinh năm 1987) nhắn tin làm quen. Chị sang Pháp đã 1 năm nhưng tiếng Pháp gần như con số 0, tiếng Anh cũng tập tọe nên không nhắn lại được cho anh lời nào. Thật không ngờ, anh lại kiên nhẫn dịch ý định nói sang tiếng Việt để nói chuyện được với chị. Từ đó, hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau.

Cô nàng từng béo, già, trầm cảm và hành trình 34 tuổi làm lại từ đầu với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi - Ảnh 2.

Chị Thuấn và người chồng hiện tại - anh Renaud Guinot.

Cô nàng từng béo, già, trầm cảm và hành trình 34 tuổi làm lại từ đầu với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi - Ảnh 3.

Chị mặc áo cưới lần hai khi đã ngoài 30 tuổi.

Cô nàng từng béo, già, trầm cảm và hành trình 34 tuổi làm lại từ đầu với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi - Ảnh 4.

Chồng chị Thuấn không những không quan tâm đến việc chị đã từng trải qua một lần đổ vỡ tình cảm hay chuyện chị bị muộn con. Anh chỉ cần hai người được ở bên nhau.

Sau 3 tháng trò chuyện qua tin nhắn, Renaud đề nghị chị Thuấn gặp mặt và chị nhận lời. Chủ nhật đó, chàng trai Pháp đến gần nhà đón chị đi chơi. Cặp đôi đưa nhau đi dạo quanh Paris, Renaud muốn cùng chị Thuấn nói thật nhiều chuyện dù hai người giao tiếp rất khó.

Sau buổi gặp mặt, Renaud hỏi chị Thuấn cảm nhận về anh. Chị rất cảm động nhưng vì anh trẻ hơn chị 9 tuổi nên chị chỉ nghĩ hai người nên dừng ở mức tình bạn. Chị Thuấn cũng bày tỏ rằng trong lòng có sự sợ hãi, e ngại bởi chị từng bị tổn thương. Renaud vẫn không bỏ cuộc. Dần dần, chị Thuấn xiêu lòng trước tình cảm chân thành của chàng trai Pháp.

Hạnh phúc mỉm cười

Ngày theo Renaud về ra mắt gia đình anh, trong lòng chị Thuấn buồn vui lẫn lộn. Vui vì chị biết anh rất yêu thương, tôn trọng mình. Buồn vì chị sợ người thân của anh sẽ không thích chị. Sau đó, dù cả nhà anh ai cũng coi chị như người trong nhà nhưng bố anh đã nói một câu khiến chị đã buồn lại càng buồn hơn. Bố Renaud ủng hộ anh chị đến với nhau, nhưng ông cho rằng vậy thì phải sinh con ngay nếu muốn có con bởi lúc đó chị đã 36 tuổi.

Chị Thuấn biết không thể giấu được nữa, bèn nói với Renaud về tình trạng sức khỏe của mình. Và chị đã nhận về lời dỗ dành, an ủi dịu dàng của anh: "Anh yêu em và muốn sống với em. Nếu có con thì thật tốt, nhưng không có cũng không sao, miễn chúng mình bên nhau là đủ". Chị Thuấn biết đây chính xác là người để mình gửi gắm hạnh phúc phần đời còn lại.

Ở bên Renaud một thời gian, chị Thuấn phát hiện mình mang bầu. Những người mẹ từng đỏ mắt mong con hẳn sẽ hiểu tâm trạng của chị khi cầm trên tay chiếc que thử thai với 2 vạch đỏ chói. Chị mừng quá, còn đưa cả que thử lên môi hôn. Renaud bế bổng vợ lên, cưng nựng: "Ai bảo vợ anh không thể có con nào!". Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi hai vợ chồng chị Thuấn đến phòng khám kiểm tra thì bác sĩ kết luận chị bị thai lưu, phải uống thuốc cho ra. Số phận dường như vẫn muốn trêu ngươi chị. Chị khóc dữ lắm, còn gọi điện về cho mẹ, hai mẹ con cùng khóc.

Cô nàng từng béo, già, trầm cảm và hành trình 34 tuổi làm lại từ đầu với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi - Ảnh 5.

Hiện tại, chồng và con trai chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị Thuấn - người phụ nữ rừng bị cuộc đời thử thách rất nhiều lần.

Cô nàng từng béo, già, trầm cảm và hành trình 34 tuổi làm lại từ đầu với chàng trai Pháp thanh lịch kém 9 tuổi - Ảnh 6.

Hạnh phúc đến với chị Thuấn rất muộn, nhưng cũng chính vì thế mà chị càng thêm trân trọng, nâng niu những gì đang có.

Thời gian trôi, chị Thuấn vẫn ôm giấc mơ có một gia đình trọn vẹn. Khoảng cuối tháng 10 năm 2015, vợ chồng chị lại một lần nữa nhận được tin vui. Sau những gì đã trải qua, trong lòng chị đã hình thành một sự đề phòng với những gì cuộc sống dành tặng mình. Hai vợ chồng chị giấu kín tin này, đợi khi em bé trong bụng được 3 tháng mới báo cho hai bên nội ngoại. Chị Thuấn nhớ mẹ đẻ chị đã khóc rất nhiều và nói: "Ông trời có mắt!".

Hiện tại, chị Thuấn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy tình yêu thương như bao người phụ nữ khác. Người chồng Pháp rất yêu thương chị và con. Bé con của anh chị đã được 11 tháng tuổi và cực kỳ kháu khỉnh, đáng yêu.

Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, chị Thuấn không còn cảm thấy đau đớn hay tiếc nuối gì nữa. Chị không trách chồng cũ, cũng không trách cuộc đời thử thách mình hết lần này tới lần khác. Chị chỉ mong chị em phụ nữ khi yêu đừng dại dột, ngốc nghếch như mình ngày ấy.

"Đương nhiên yêu hết mình không xấu nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất lý trí. Cái gì không thuộc về mình thì hãy mạnh dạn buông tay. Còn nữa, đừng bao giờ nghĩ là quá muộn để làm lại từ đầu, bởi như vậy là mình đang tự tước đi của mình cơ hội để tìm thấy hạnh phúc đích thực", chị Thuấn chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ