“Cô nàng triệu view” chia sẻ "bí mật" phía sau những clip hút khách

Phan Dương,
Chia sẻ

Huỳnh Phúc Thanh Nhân (sinh năm 1988) là em gái của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Khi mới bắt đầu sự nghiệp đạo diễn, Thanh Nhân đã gây dấu ấn với các clip hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube, trong đó có MV Xúc xắc xúc xẻ khá quen thuộc với những gia đình có con nhỏ suốt nhiều năm nay.

Nữ đạo diễn 8X Thanh Nhân được mọi người biết đến với danh hiệu "Cô gái triệu view" bởi những sản phẩm do cô làm đạo diễn đều hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Trong đó, có thể kể đến các MV của bé Bảo An như Xúc xắc xúc xẻ (67 triệu view), Bé chút chit (57 triệu view), Ông già Noel ơi; Ba ơi (20 triệu view)…

“Cô gái triệu view” đắt show trên sóng truyền hình
Chân dung nữ đạo diễn tài năng xinh đẹp Thanh Nhân.

Hẹn gặp Thanh Nhân sau ngày cô nhận quyết định bổ nhiệm làm trưởng bộ phận Ứng dụng Nghệ thuật của Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM. Nữ đạo diễn 27 tuổi gây ấn tượng chúng tôi với vẻ ngoài nhỏ nhắn và nụ cười tươi căng tràn sức sống luôn thường trực trên môi. Cô thoải mái chia sẻ về chặng đường theo đuổi niềm đam mê của mình, những tháng ngày làm việc không mệt mỏi cũng như những trở ngại mà cô đã vượt qua trên con đường khẳng định bản thân.

"Sản phẩm của tôi có giá trị cảm xúc rõ ràng"

Khán giả vẫn ấn tượng với clip Xúc xắc xúc xẻ của bé Bảo An do chị làm đạo diễn hiện hút hơn 67 triệu lượt xem. Có thể nói đây là con số ấn tượng với các nhà làm phim, chị có từng nghĩ mình sẽ đạt thành công lớn như vậy?

Thực sự, đây là điều bất ngờ với tôi. Clip Xúc xắc xúc xẻ là một trong những sản phẩm đầu tay tôi thực hiện nhưng lại đạt được kết quả "ngất ngưởng" về lượt xem trên YouTube, cái mốc mà chính tôi cũng khó vượt qua.

Sản phẩm cũng tạo nên tên tuổi cho bé Bảo An, nổi lên như một hiện tượng thiếu nhi sau ca sĩ nhí Xuân Mai, và mang đến cho tôi danh hiệu "Cô gái triệu view", nghe rất thú vị.

Chị có những kỷ niệm đáng nhớ nào khi thực hiện clip này? Vào thời điểm 2011, cũng như bao sản phẩm thiếu nhi khác, tại sao clip của chị lại thu hút lượng lớn người xem? Phải chăng, chị có chiêu PR hay cách tiếp cận khán giả đúng thời điểm?

Kỷ niệm vui nhất là khi mẹ bé Bảo An mời tôi làm clip. Tôi phải hỏi lại họ nhiều lần về nội dung bài hát, vì nghe tiêu đề khá lạ "Xúc xắc xúc xẻ". Đến khi nghe bản thu âm thì càng khó hiểu hơn, lúc đó Bảo An mới 4 tuổi, hát còn ngọng. Tôi tìm kiếm thông tin trên mạng thì biết ca từ trong bài hát đó là câu đồng dao ngày xưa trẻ con thường đọc để chúc Tết và khi nhận lì xì từ người lớn.

Tôi dàn dựng MV theo đúng nguồn gốc câu đồng dao, thời mọi người còn dùng tiền xu, trẻ con cầm ống tre để nhận lì xì. Như dựng lại một đoạn phim cổ tích, ê-kíp cũng gặp khó khăn từ trang phục, đạo cụ, nhất là bối cảnh.

Về sự thành công của clip thì tôi có một số bí kíp về marketing, xây dựng thương hiệu. Nhưng trên hết vẫn là thị yếu của khán giả, cộng thêm sự may mắn.

“Cô gái triệu view” đắt show trên sóng truyền hình

Theo chị, một đoạn video, MV muốn thu hút được người xem thì cần những yếu tố gì?

Ý tưởng, góc máy, tiết tấu, cảm xúc, tất cả phải đẹp và nhất là bật lên được nhân vật. Một MV thành công là khiến khán giả thích người ca sĩ đó. Muốn vậy thì đạo diễn phải dành nhiều tình cảm cho ca khúc và ca sĩ .

Mỗi lần nhận đạo diễn clip hay MV tôi dành nhiều thời gian nghe lại ca khúc nhiều lần, bóc tách từng chi tiết nhỏ trong bản hoà âm để tìm được hình ảnh trong đó.

Đôi khi ý tưởng ấp ủ là vậy, nhưng có hiện trạng chung, chỉ vì vấn đề chi phí, ca sĩ sẵn sàng "mượn ý tưởng", thuê một ê-kíp khác thực hiện lại ý tưởng của tôi. Đó cũng là lý do tôi không mặn mà với việc làm MV cho ca sĩ.

Với tôi, MV thường "khác" với bài hát. MV không phải bài văn tả cảnh, hát sao diễn vậy. Ý tưởng trong MV thường là cảm xúc, khi nghe bài hát đó, mình liên tưởng câu chuyện gì, thì sẽ diễn lại bằng hình ảnh. Hầu hết các sản phẩm của tôi có giá trị cảm xúc rõ ràng.

"Tốt khoe xấu che, khoe thì phải đẹp"

Có nhiều sản phẩm được đầu tư với con số hàng tỷ đồng, trong khi cũng với một clip quay đơn giản, không cầu kỳ. Thế nhưng nó lại hút khách hơn những clip tiền tỷ kia? Vậy nguyên nhân của những trường hợp "oái ăm" này xuất phát từ đâu?

Ý tưởng, cảm xúc từ clip, và nhất là mức độ "hot" của những nghệ sĩ tham gia sản phẩm, đó là một phần tạo nên sự hút khách.

Ngày nay, công nghệ, Internet phát triển, người ta tạo được "sự hút khách ảo" bằng nhiều công cụ marketing, hiệu ứng đám đông và biến ảo thành thật. Điều đó là hướng đi đúng, học hỏi công nghệ lăng xê của các nước đi đầu về giải trí.

Tuy nhiên bên cạnh những điểm tích cực thì vẫn có một số ít tiêu cực, thay vì đầu tư vào chất lượng sản phẩm, họ lại đổ tiền vào các công cụ quảng bá, chi phí sản xuất bóp lại tạo ra những sản phẩm chất lượng kém nhưng vẫn có một số lượng lớn khán giả quan tâm theo hiệu ứng đám đông, lan truyền.

Chị nghĩ gì về chiêu trò, khoe thân trong clip để hút khách?

Tốt khoe xấu che, đẹp thì cứ khoe, tôi ủng hộ, nhưng phải khoe sao cho đẹp. Nước ngoài cũng có nhiều clip khoe thân, đẳng cấp khác nhau. Quan trọng thẩm mỹ ê-kíp sản xuất thấy đẹp là như thế nào.

Mỗi ngày chỉ ngủ... 3 tiếng

Trên trang cá nhân, chị chia sẻ, trong 1 tháng đã nhận lời mời làm đạo diễn cho 5 chương trình truyền hình. Chị có thời gian cho mình, thời gian ăn ngủ làm đẹp không?

Lịch của tôi từ giờ đến tháng 2 năm sau khá dày đặc. Tháng 10 vừa qua, tôi chỉ ăn cơm nhà được 4 ngày, còn lại thì ăn ngủ tại phim trường.

Vì tính chất công việc, nên chuyện thức khuya là điều bình thường. Có hôm tôi phải thức đến 5-6h sáng để hoàn thành ý tưởng. Ngủ được 2-3 tiếng là đến giờ đi họp. Những ngày cao điểm, mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng. 
.
Tôi 27 tuổi, cũng muốn làm đẹp chứ, nhưng làm đẹp phải mất thời gian. Lúc rảnh rỗi, tôi thường tập thể dục, đi spa chăm sóc da. Tuy nhiên, đến khi chạy show, thời gian rảnh, tôi chỉ muốn kiếm chỗ ngủ để lấy lại sức.

“Cô gái triệu view” đắt show trên sóng truyền hình
Lúc rảnh rỗi cô nàng thường tranh thủ đi nghỉ dưỡng, xả stress.

Ban ngày thì áp lực công việc nên không có thời gian ăn uống, đến cuối ngày, xong việc thì đói lả, nhìn cũng hết muốn ăn. Gần đây, tôi không có thời gian chăm sóc bản thân nên bề ngoài đôi lúc hơi "xuống cấp". Tuy nhiên, sức khoẻ tôi khá ổn định, có ngày làm việc quên không ăn uống mà vẫn không bị đau bao tử, chắc do niềm vui trong công việc.

Nếu không có ai cạnh bên những lúc bận rộn, chị chắc hẳn sẽ cô đơn?

Tôi có bạn trai là người đồng hành. Dù nơi làm việc có ở xa cách mấy, thì anh cũng đưa đón tôi. Có khi đi tỉnh dài ngày, anh sẵn sàng bỏ hết công việc đi theo hộ tống. Có người yêu bên cạnh, tôi cảm thấy mình được đỡ đần phần nào gánh nặng. Anh là hậu phương vững chắc để giúp tôi toàn tâm với công việc.

“Cô gái triệu view” đắt show trên sóng truyền hình
Nữ đạo diễn trẻ hạnh phúc khi kể về người bạn trai luôn kề vai sát cánh bên cô.

Từng chịu áp lực vì cái bóng người anh quá lớn

Những kinh nghiệm chị có được là qua trường lớp hay từ người anh Huỳnh Phúc Điền chỉ dạy?

Nền tảng thẩm mỹ tôi có được 100% là nhờ anh Điền. Tôi thuộc lòng từng sản phẩm lớn nhỏ của anh. Quan tâm hoạt động của anh nên tôi để ý luôn những sản phẩm của các đạo diễn khác. Năm 12-13 tuổi, xem chương trình VTV Bài hát tôi yêu, tôi có thể đoán được clip nào do ai làm đạo diễn.

“Cô gái triệu view” đắt show trên sóng truyền hình
Với Thanh Nhân, điều gì cũng có thể truyền được nhưng kinh nghiệm chỉ có được do trải nghiệm thực tế mang lại.

Có người anh là một cố đạo diễn nổi tiếng thì chị có gặp nhiều áp lực? Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng: “Thanh Nhân mãi là cái bóng của Phúc Điền”?

Ngày trước tôi áp lực nhiều lắm. Cá nhân tôi thấy tự hào khi có người anh tài năng, nhưng một số người vẫn có ý nghĩ tiêu cực là tôi chỉ dựa hơi anh mình để nổi tiếng.

Sự ra đi của Huỳnh Phúc Điền có phải là nguồn động lực giúp chị theo đuổi và thực hiện tiếp đam mê của anh và chính mình?

Lúc còn sống, anh không cho người nhà theo nghệ thuật, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đam mê và thần tượng anh quá nên tôi cứ chạy theo. Lúc anh biết mình mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu, anh lại nói với bố là muốn truyền nghề cho tôi.

Mọi người hay bảo anh Điền là đạo diễn "tên bán vé" của nhiều chương trình thời ấy, đến mức có nhiều người nói mất anh rồi người ta chẳng muốn đi xem show nữa.

“Cô gái triệu view” đắt show trên sóng truyền hình
Rời công việc Thanh Nhân là cô gái thân thiện, cởi mở.

Mới đây, chị cùng Wang Trần tổ chức một cuộc thi DJ tầm cỡ, vậy có phải chị đang có ấp ủ gì về lĩnh vực DJ tại Việt Nam?

Chúng tôi muốn tạo cho các bạn DJ môi trường hoạt động phong phú, đẳng cấp, đưa hình ảnh DJ đến gần công chúng hơn. Và quan trọng nhất là nghề DJ phải được nhìn nhận đúng đắn.

Thời gian sắp tới, tôi muốn tiếp tục có những cuộc thi, tour diễn khắp các trường Đại học nhằm mang nhạc điện tử đến gần với khán giả đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên năng động. Đó là kế hoạch gần nhất.

Chị nghĩ gì về danh hiệu "cô gái triệu view"?

Nếu mới nghe thì có người tưởng tôi là hot girl hoặc vlogger nào có clip sốc trên mạng.

Tôi rất thích danh hiệu này, cái gì không được biết trước thì rất thích thú và bất ngờ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong thời gian tới để xem mình có thêm những danh hiệu nào khác hay không (cười).

Chia sẻ