Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường

Khánh Linh,
Chia sẻ

Thành phố này mới đây đã thu hút sự chú ý vì sở hữu số lượng thác nước ấn tượng, không phải vài chục, mà là vài trăm.

Có thể bạn đã quen với những thác nước nổi tiếng như thác Iguazu, Niagara, Victoria… nhưng bạn có biết rằng có một nơi được mệnh danh là “Thủ đô của những thác nước” không? Đó chính là thành phố Hamilton của Canada, nằm chếch 80.5km về phía Đông. Nó không chỉ là trái tim của khu vực công nghiệp hóa bậc nhất của quốc gia này, mà còn nổi tiếng vì sở hữu rất nhiều thác nước tự nhiên đẹp tựa tranh vẽ.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 1.

Thác Webster's Falls tại Hamilton, nơi được mệnh danh "Thành phố của những thác nước".

Hamilton là "nhà" của gần 200 thác nước, đây là một trong số những đô thị lớn có nhiều thác nhất. Sở dĩ số lượng thác nước ở đây lớn như vậy là do vị trí của nó nằm dọc theo Bờ Dốc Niagara, một vách đá hình cong cắt qua trung tâm thành phố chạy từ New York, qua Ontario, Michigan, Wisconsin và Illinois. Bất cứ dòng sông, con lạch hay dòng suối mà chảy về phía Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) đều đi qua Bờ Dốc Niagara, tạo nên ít nhất là một thác nước.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 2.

Các thác nước nơi đây được tạo nên nhờ Bờ Dốc Niagara chạy dài dọc qua trung tâm thành phố.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 3.

Hồ Albion, một trong số gần 200 thác nước tại Hamilton.

Với nét đặc trưng là một thành phố công nghiệp lớn tập trung vào sản xuất thép, Hamilton từng không được người ta chú ý đến đặc điểm tự nhiên của nó. Phải mãi đến năm 2008, Chrish Ecklund, người đã sinh ra và lớn lên tại đây, mới đặt ra cái tên “Thành phố của những thác nước” để quảng bá cho hình ảnh của thành phố. 

Những cư dân thành phố mặc dù đã biết đến một số thác nước lớn tại đây và còn đến thăm những nơi này vào cuối tuần để tắm mát và cắm trại, không một ai có thể ngờ được quy mô thực tế của những thác nước Hamilton.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 4.

Mặc dù Hamilton sở hữu số lượng thác nước khổng lồ, không phải ai cũng biết đến sự thật này.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 5.

Việc xác định con số thác nước chính xác cũng gặp không ít khó khăn.

Thậm chí đến ngày nay, vẫn chưa ai có thể thống kê được chính xác số lượng thác nước của thành phố. Trang web của Chris Ecklund đã liệt kê được tên của 130 thác, nhưng một số nguồn khác cho rằng con số thực phải lớn hơn 150. Sự thiếu nhất quán này có thể là do trên thực tế chỉ có khoảng 50-60 thác nước là chảy quanh năm, nên việc thống kê sẽ bị sai lệch tùy theo mùa. Hơn nữa, nhiều thác nước ở trung tâm Hamilton đã dần dần bị biến mất vì sự gia tăng dân số và số lượng nhà cửa xây dựng ngày một nhiều.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 6.

Hamilton, nằm kế bên hồ Ontario, là một trong số thành phố công nghiệp lớn của Canada.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 7.

Tuy nhiên việc xây dựng đô thị đã khiến nhiều thác nước biến mất.

Hamilton không có sông, nên kích cỡ của các thác nước thì không thể hùng vĩ như “người họ hàng” Niagara được, chúng nhỏ và chảy rất bình lặng. Bù lại, các thác nước của thành phố vô cùng phong phú, chia ra thành thác bậc thang, thác ruy-băng (là loại chảy ở độ cao lớn nhưng có chiều rộng hẹp), thác cổ điển (độ cao và chiều rộng gần như bằng nhau), và thác rèm cửa (thấp nhưng trải rộng thành một quãng xa).

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 8.

Các thác nước của thành phố rất đa dạng.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 9.

Một số thác có hình dạng bậc thang...

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 10.

... số khác lại có vẻ ngoài tựa chiếc ruy băng vắt ngang dốc đá.

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 11.

Những thác nước ở Hamilton đang dần thu hút sự chú ý của các du khách bốn phương.

Trong số hàng trăm thác nước ở Hamilton, thác đẹp nhất chính là Webster’s Falls. Thác cao nhất chính là Tew’s Falls, chảy ở độ cao 41 mét, và thác nhỏ nhất là Little Davis Falls, chỉ cao có 3 mét.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Có một vùng đất đâu đâu cũng thấy thác nước đẹp như thiên đường - Ảnh 13.

(Nguồn: Amusingplanet)

Chia sẻ