Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ!

TUK TUK - CLIP: MUTEX,
Chia sẻ

Lúc thì than vãn chán chê chuyện con gái không ai thèm yêu, khi có người yêu rồi lại quát mới nứt mắt ra yêu đương cái gì...

Khó hiểu, khó lường hơn mẹ chồng chính là mẹ đẻ - câu này chí phải! Đúng là ở với mẹ bao nhiêu năm, mẹ nuôi lớn đến bấy nhiêu tuổi, thương mẹ lắm nhưng đôi lúc cũng muốn ngã ra với tuyển tập những hành động, câu nói trước sau bất nhất, mâu thuẫn vô cùng của mẹ cơ.

Cứ lấy ví dụ nhà có con gái mà xem. Thế lực khó hiểu hơn con gái chính là mẹ của họ! Có lẽ điều này được giải thích như sau: Vì họ cũng từng là con gái, và lại là mẹ của một cô con gái nữa, nên dĩ nhiên độ khó hiểu phải gấp rất nhiều lần!

Mẹ của con gái sẽ khó hiểu như này này:

Bỏ ngay cái ý định khiến mẹ hài lòng trong tất cả mọi thứ đi nhé, vì trong mắt mẹ bạn luôn là đứa nhà không biết quét, quần áo không biết giặt, cơm cũng không biết nấu cho ra trò...

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 2.

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 3.


Trong mắt mẹ, bạn cũng luôn là con lợn và căn phòng bẩn như chuồng lợn... Nhưng rồi chính mẹ cũng tự tay dọn dẹp cái chuồng này vì bạn có dọn đi nữa, mẹ vẫn thấy bẩn!

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 4.

Trong mắt mẹ, phòng con luôn là cái chuồng.

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 5.


Lúc thì than vãn chán chê chuyện con gái không ai thèm yêu, khi có người yêu rồi lại quát mới nứt mắt ra yêu đương cái gì...

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 6.

Không có người yêu là lỗi của con

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 7.

Có người yêu cũng là lỗi của con nốt!


Mẹ chính là người kêu ầm trời vì con tiêu xài hoang phí, nhưng 5 phút sau cũng chính mẹ là người cho con tiền...

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 8.

Ơ kìa mẹ, mỗi cái váy mới thôi mà...

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 9.

Cũng là tiền mẹ tự cho con, con có xin đâu :((


Về muộn là mẹ khoá cửa, đừng hòng vào! Nhưng rồi cũng chính mẹ chờ cửa để...

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 10.

Có một thế lực còn khó hiểu hơn con gái, đó chính là mẹ của họ! - Ảnh 11.

Chia sẻ