Có một nỗi sợ mang tên "Miley và Liam" - Liên tục nói chia tay rồi sau đó yêu lại từ đầu, hay là căn bệnh chung của những kẻ thích trêu đùa với tình yêu

Nhân Mã,
Chia sẻ

Cặp đôi Miley và Liam cứ như mèo vờn chuột suốt bao nhiêu năm nay khiến khán giả không khỏi thở dài ngán ngẩm.

Trong suốt 10 năm qua, Miley CyrusLiam Hemsworth đã gặp nhau, không ngừng phát triển mối quan hệ, yêu rồi chia tay rồi lại yêu cho đến lúc trở thành vợ chồng. Mới đây nhất, cặp đôi tuyên bố ly hôn chỉ sau hơn 1 năm làm đám cưới khiến tất cả mọi người dù rất sốc nhưng không mấy bất ngờ.

Tại sao ư? Bởi Miley và Liam đã quá nhiều lần lục đục, chia tay nhau rồi lại tái hợp. Mỗi lần khiến truyền thông xôn xao, họ đều hành xử cứ như thật, xuất hiện với dáng vẻ khác lạ, thay đổi phong cách gu âm nhạc cho đến việc bắt cặp với mối quan hệ khác. Tất cả đều là nỗ lực cho cả thế giới thấy là chúng tôi đã xa nhau. Rồi đến lúc yêu lại, họ cũng không quên phô cho cả hành tinh biết bằng những cử chỉ thân mật, quấn quýt bên nhau không rời.

photo-1-15458887855702037394939-1565487557074365944715

Chuyện tình Liam Và Miley quả là dài tập.

Các fan của cặp đôi, đương nhiên luôn ủng hộ thần tượng dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Còn những người ngoài cuộc, họ nhìn vào đó giống hệt như nhìn vào một chú bé đang chăn dắt cả bầy cừu vậy. Nói lần đầu tiên người ta thương cảm, nói lần thứ 2 người ta thông cảm còn đến lần thứ 3, lần thứ n người ta nghe xong để đấy.

Vậy cho nên, kết lại là chuyện của các sao Hollywood thì dài tập lắm, nó sẽ còn tiếp tục đến khi nào người ta không muốn xuất hiện nữa thì thôi. 

photo-1-1545882551408950024100-15654906061392021245190

Dù cưới nhau rồi vẫn có thể nói chia tay dễ như thường.

Còn với cuộc sống đời thường thì sao nhỉ, có hay không những chú bé chăn cừu giống như vậy? Xin thưa là có nhé mọi người. Showbiz Việt mình cũng còn tồn tại nữa luôn, như trường hợp của cô diễn viên họ Trương và anh ca sĩ có cái tên cũng bắt đầu bằng chữ T. ấy. Năm lần bảy lượt nói lời chia tay rồi lại tái hợp dù đã có với nhau cậu con trai đến mức khiến dư luận mệt nhoài. Thật chẳng biết họ làm vậy là do sở thích hay là chiến lược truyền thông nữa. Chỉ biết rằng, với một số người, cứ nhắc đến 2 cái tên đó là auto bỏ qua, không quan tâm. Mà tới lúc này rồi thì hình ảnh của họ đã bị tổn hại khá nhiều trong mắt công chúng rồi, chuyện yêu mà cứ làm như trò chơi.

Trên đây chỉ là 2 trường hợp của những người nổi tiếng, một ở ta, một ở tây cho thấy tình cảm thật chẳng khác gì cái đồ thị hình Sin, lúc lên lúc xuống thay đổi như cơm bữa. Và nếu như có hỏi có nỗi sợ nào sợ như sợ nghe người ta suốt ngày nói chia tay rồi quay lại nhân lên vài chục lần hay không? Thì xin thưa là có nhé, rất sợ là đằng khác.

1-15575868608681386496966-1565489584578122472383

Nhiêu khê lắm, hỡi những người nổi tiếng của chúng tôi ạ!

Phương Trinh: "Tôi xóa kết bạn với mấy đứa đấy rồi. Nó cứ bảo lần này tao chia tay thật rồi mày ạ xong mấy hôm sao lại thấy tay trong tay đi chơi. Mệt ghê lên được".

Hà Lưu: "Gương vỡ lại lành hay là chỉ gương đểu mới vỡ nhiều đến thế?"

Thảo Phương: "Lời chia tay không bao giờ dễ nói với những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đừng lấy con tim ra làm trò đùa vì sẽ đau đớn đến hết cuộc đời này đó".

Đức Giang: "Mình có đứa bạn như vậy đó và đã 2 năm rồi không nói chuyện. Qua đây muốn nhắn nhủ đến nó, đã hiểu ra bản chất thật của người ta thêm được mấy lần rồi".

Ngô Quỳnh Anh: "Đây đây, tốn hết bao nhiêu tiền điện thoại của tôi. Mà hồi đầu còn thương nó có lần còn rơm rớm nước mắt. Giờ thì cứ nghe nó nói chia tay là lại cười nhếch mép, để chờ xem được mấy ngày".

Hana Moana: "Sáng nó mời cưới mà đêm nó lại nhắn bảo mệt mỏi không muốn lấy chồng nữa này. Lấy chồng chứ có phải trò đùa đâu. Nhắm yêu thương nhau vì nhau cố gắng được thì lấy không thì thôi chứ các mẹ. Thời yêu thì sao cũng được không yêu thì chán bỏ. Nhưng cưới rồi lại khác, đẻ con ra rồi lôi chúng nó lên tòa chia thì hay lắm à. Hay không như thế thì cho chúng nó nhìn bố mẹ suốt ngày cãi nhau thì tuổi thơ nó ra cái gì. Làm ơn đừng có thấy vui thì làm rồi làm mà nghĩ đến hậu quả, được không?"

Chia sẻ