Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở...

Huy Hùng,
Chia sẻ

Không đâu được thiên nhiên ưu ái ban tặng sắc trắng tinh khôi như Hà Nội. Cứ mỗi độ cuối xuân, mùa hoa sưa đã vừa chớm qua thì mùa hoa loa kèn lại tiếp nối và rong ruổi trên những chiếc xe đạp, gánh hoa trên khắp các ngõ nhỏ, căn nhà…

Loa kèn được xem như loài hoa biểu trưng cho sự tinh khiết. Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, Hà Nội bỗng đẹp dịu dàng bởi sắc trắng tinh khôi của những bông loa kèn. Chính những nét đặc trưng của loài hoa này đã khiến biết bao người say đắm, thậm chí có người chỉ chờ đến mùa loa kèn để thả mình hưởng thụ vẻ đẹp mộc mạc ấy. 

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 1

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 2

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 3
Loa kèn mang vẻ đẹp tinh khôi và mộc mạc.

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 4


Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 5

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 6
Phố dường như cũng dịu dàng khi mùa loa kèn về.

Loa kèn không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác nhưng chính sắc trắng xanh giản dị của hoa loa kèn đã khiến rất nhiều người say đắm. Và giữa con phố nhộn nhịp, chúng ta lại dễ dàng bắt gặp những chiếc xe hoa loa kèn đẹp đến nao lòng. Ai đó xao xuyến về những kỷ niệm buồn/vui của những mùa hoa cũ để rồi lặng thinh nhìn những bông loa kèn trắng muốt…

Có một nhà thơ đã phải thốt lên rằng:                                   
“Mới tháng ba, hoa loa kèn đã nở
Chẳng đợi anh, chẳng đợi tháng tư về…”

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 7
Chính những nét đẹp tinh khôi ấy...
Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 8
... đã chinh phục chị em phụ nữ

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 9
Hoa thanh tú như cô gái Hà Nội

Chính những sắc trắng tinh khôi, hương ngan ngát nhẹ nhàng, đánh thức cảm xúc lòng người trong mỗi sớm mai, chiều về hay đêm xuống. Và chẳng biết từ bao giờ loa kèn được mệnh danh là “hoa của người Hà Nội”, mà đúng vậy, hoa loa kèn thật giản dị, thanh lịch như người Hà Nội…

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 10

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 11

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 12

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 13
Những ngày này, loa kèn dịu dàng khoe sắc khắp các con phố, ngõ nhỏ

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 14
Các chị bán hoa cũng trở nên rạng ngời cùng hoa

Không chỉ ngắm loa kèn ngoài phố và cảm nhận trên những ngón tay, nhiều người còn muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của hoa loa kèn trong năm. Chính màu trắng bạt ngàn của những gánh hoa loa kèn đã khơi gợi niềm đam mê chụp ảnh của không ít bạn trẻ.

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 15
Các thiếu nữ thả dáng ngọc bên mùa hoa...

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 16
Những khoảng lặng cuối xuân thêm dư vị ngọt ngào...

Các thiếu nữ Hà thành cũng có cơ hội được thả dáng ngọc ngà bên những bông hoa búp trắng ngần. Sự kết hợp giữa tà áo dài thướt tha với vẻ dịu dàng của hoa loa kèn đã giúp danh họa Tô Ngọc Vân làm nên tác phẩm nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” (một tên gọi khác của hoa loa kèn - PV). 

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 17

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 18
Cứ mỗi độ loa kèn nở, nhiều chị em khó có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp ấy

Có một Hà Nội tinh khôi như mùa loa kèn nở... 19
Người đàn ông ngoại quốc này cũng mua một bó hoa tặng vợ
Chia sẻ