Có một Hà Nội rất khác trong ngày Tết độc lập

Tâm Bảo Kiều, ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Không giống như Hà Nội của những ngày bình thường: xô bồ, vội vã, khiến người ta phát bực vì khói bụi, vì tắc đường; Hà Nội hôm nay thùy mị và dịu dàng nhưng cũng đầy sự tự hào và tin yêu.

Hà Nội hôm nay rất lạ...
 
Cứ khi đất trời chuyển mình sang thu người dân Thủ đô cũng như người dân cả nước lại háo hức đón chờ ngày Tết độc lập. Tuy Tết độc lập năm nay Hà Nội không bắn pháo hoa, song không vì thế mà làm giảm đi sự mong đợi của người dân về ngày Tết lớn của dân tộc.

Tuyến phố đi bộ khu vực Hoàn Kiếm bắt đầu đi vào hoạt động, vì vậy nỗi ám ảnh về một Hà Nội “không vội được đâu” đã được thay thế bằng một hình ảnh Hà Nội vắng vẻ, thanh bình. Mọi nẻo đường đã thôi không còn nhộn nhịp đông đúc như mọi ngày mà lặng lẽ hơn, bình yên hơn. Những lá cờ Tổ quốc xuất hiện khắp ngõ ngách của Thủ đô; pano, áp phích, hay những sắc hoa tươi thắm cũng như điểm thêm cho mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến một diện mạo mới. Nhiều người cũng đã gác lại những công việc hàng ngày để giành cho mình trọn một ngày bên gia đình, người thân, thảnh thơi đi bộ quanh Hồ Gươm, thưởng lãm vẻ đẹp khu phố cổ.

Sự sống sôi động quen thuộc hàng ngày như được ngơi nghỉ vài giờ để chuẩn bị bừng lên, tiếp tục một chặng hành trình dài khác.
 
Hà Nội thanh bình hơn trong ngày Tết độc lập. Buổi sáng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lác đác vài người.
 
Các tuyến đường không còn đông đúc, chật chội như mọi khi nữa.
 
Những người đạp xe tập thể dục sáng sớm nay cũng kịp mua thêm một lá cờ đỏ sao vàng trên xe.
 
Một số người dân vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình...

...dậy thật sớm để tập thể dục buổi sáng.
 
Nhưng phần lớn người dân Thủ đô đều gác lại những công việc thường ngày để thưởng lãm tranh bên Bờ Hồ...
 
...hay dắt tay nhau đi dạo.
 
Hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên một chỗ lặng ngắm Thủ đô, kể cho nhau nghe về những ngày xưa cũ.
  
Với người đàn ông này có vẻ như ký ức 2/9/1945 vẫn còn nguyên vẹn...
 

...và từ những chậu cây xinh xắn này.
 
Nhiều người cũng tranh thủ ngày nghỉ ngơi hiếm hoi để đưa con đi chơi Tết độc lập.
 
Nhiều bậc phụ huynh thay vì mua đồ chơi còn mua cho con một chiếc cờ nhỏ, để nhắc nhở con luôn nhớ về truyền thống của đất nước.
 
Không khí mùng 2/9 đã ngập tràn khắp thủ đô. Tinh thần mùng 2/9 vẫn bất diệt trên mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.
Chia sẻ