Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 đầy nụ cười

Lynk,
Chia sẻ

Mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối, dù rất yếu đến mức không thể nói chuyện được, nhưng cô giáo Thanh Hằng vẫn cố gắng tới trường dự ngày 20/11, hạnh phúc trong vòng tay con gái, bạn trai, gia đình và đồng nghiệp, học sinh.

Cách đây vài tháng, nhiều người đã rơi nước mắt khi biết chuyện về cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng (sinh năm 1989) ở Gia Lâm, Hà Nội. Cô là giáo viên dạy nhạc tại trường cấp 2 Đông Dư (trước đây Hằng dạy ở trường Lệ Chi), đồng thời là mẹ đơn thân của một bé gái dễ thương đã học lớp 4. Cuộc sống của Hằng trải qua nhiều khó khăn vấp ngã, 5 năm trước đây cô mới gặp được bến đỗ bình yên thực sự dành cho mình, mở lòng lần nữa với một người đàn ông cũng đã qua một lần tan vỡ. Nhưng chưa giữ hạnh phúc được bao lâu thì Hằng phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 1.

Thanh Hằng đón tuổi 30 đầy bão giông với căn bệnh ung thư quái ác.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 2.

Chuyện của Hằng đã lấy đi nước mắt của hàng nghìn người.

Bất hạnh không làm Hằng buông xuôi tất cả, mà trái lại, thôi thúc cô mạnh mẽ hơn. Hằng vẫn lạc quan sống cùng tình yêu thương, sự hi sinh và động viên từ người bạn trai tốt bụng, mẹ ruột và con gái. Cô là một nữ chiến binh của lòng mình, và còn lấy sự kém may mắn của mình để truyền cảm hứng cho những người khỏe mạnh khác.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 3.

Vài người bạn đã tới giúp cô giáo Hằng trang điểm, thay áo dài đi dự lễ kỉ niệm 20/11.

20/11 năm nay, Hằng không nén nổi niềm vui khi được là 1 trong 98 giáo viên tiêu biểu đi dự lễ kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội. Trên trang cá nhân của mình, cô giáo xinh đẹp cũng chia sẻ những bức hình mặc áo dài tươi tắn, trang điểm nhẹ nhàng, đội tóc giả để che đi dấu vết của hành trình chiến đấu với ung thư.

Trước đó đã có lúc Thanh Hằng yếu đến mức tưởng không thể sống sót, mẹ ruột phải bán nhà để chữa chạy, không còn gì ngoài tình yêu thương gắn bó cả nhà dành cho nhau và người bạn trai luôn cận kề bên cạnh không rời.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 4.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 5.

Dù sức khỏe yếu, nửa chừng buổi lễ phải vào phòng y tế nằm, nhưng Hằng vẫn rạng rỡ bên các đồng nghiệp.

Rất nhiều lời chúc mừng được gửi đến Thanh Hằng, cả những lời cảm thông chia sẻ đầy xúc động nữa. Sau bao ngày nằm trên giường bệnh, chịu đau đớn giày vò tinh thần lẫn thể xác, cô giáo trẻ đã quay trở lại trường lớp, đón nhận những bó hoa tươi đẹp mà các em học trò gửi tặng, cười rạng rỡ như những tháng ngày thanh xuân trước đây.

Điều đáng nhớ nhất ngày hôm nay với Thanh Hằng, đó là sự có mặt của cả gia đình tại trường và món quà bất ngờ do con gái chị hát trên sân khấu: bài hát "Đông Dư mái trường mến yêu" do chính chị sáng tác ít hôm trước, khi vẫn đang nằm bệnh. Không chỉ thế, người đàn ông kề vai sát cánh cùng chị qua những tháng ngày cực khổ suốt mấy năm qua - anh Nguyễn Việt Cường, cũng nắm tay chị tới trường, âm thầm đứng ngoài cửa lớp, ngồi sau lưng chị dõi theo từ xa, lo lắng quan tâm từng tí một cho sức khỏe của người yêu.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 6.

Cô giáo dạy nhạc vẫn lạc quan đầy sức sống trong ngày lễ tôn vinh những người làm sự nghiệp trồng người.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 7.

Cô giáo xinh đẹp mắc ung thư giai đoạn cuối hạnh phúc đón ngày 20/11 bên người thân, học sinh và con gái nhỏ - Ảnh 8.

Hằng thấy may mắn vì luôn có bạn bè, và người đàn ông hết lòng yêu thương chị ở cạnh bên.

Có lẽ hôm nay là ngày 20/11 tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời Thanh Hằng. Ai cũng rơm rớm nước mắt khi thấy nụ cười hồng xinh của chị, cả một tâm hồn lạc quan mạnh mẽ ẩn giấu phía sau người phụ nữ bé nhỏ. Mong rằng, chị sẽ là một Thủy Bốp thứ 2, tự mình đánh bại tiếng gọi tử thần, giành lấy sự sống tương lai cho chính bản thân.

Chia sẻ