Cô giáo mầm non lôi tay, quăng người học sinh khiến bé đập đầu xuống đất

Khánh Chi,
Chia sẻ

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em ở trường học.

Tối ngày 4/7, một người mẹ ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc trong khi tắm cho con đã phát hiện ra trên chân con có nhiều vết bầm tím nên tìm đến trường mầm non tìm hiểu sự việc.

Theo camera ghi lại, khoảng 15h ngày 4/7, khi các bé lớp mẫu giáo lớn đang hoạt động trên lớp thì một bé trai mặc áo đen (Hạo Hạo) bị cô giáo cầm tay lôi mạnh về phía mình. Do bé trai tiếp tục chạy mà cô giáo vẫn túm tay áo bé khiến người bé bị quăng ngã, cả đầu và thân trên đập xuống nền đất.

Clip ghi lại sự việc

Mẹ của Hạo Hạo cho biết, tối hôm đó về nhà con kêu đau đầu, chị cho rằng, vì buổi trưa không ngủ nên con bị mệt. Sau đó, chị giúp con tắm rửa để cho con đi ngủ sớm. Trong lúc tắm cho con, chị phát hiện ra phần mông đùi của bé có nhiều vết bầm tím mới xuất hiện.

Lúc này, Hạo Hạo mới kể với mẹ rằng ở lớp con chơi đùa rồi đánh nhau với bạn nên bị cô quăng người xuống sàn. Bé còn dặn đi dặn lại mẹ không được đến trường tìm cô vì cô giáo không cho phép nói chuyện này với bố mẹ.

Sáng ngày hôm sau khi mẹ đưa Hạo Hạo đến lớp, cả 2 cô giáo đều không đề cập gì đến chuyện này. Mẹ bé thừa nhận rằng con mình rất nghịch ngợm, chị đồng ý để cho cô đánh vào tay chân con, kể cả dùng thước để phạt con cũng được nhưng cách hành xử thế này chị không chấp nhận được. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, cô giáo cũng không chủ động trao đổi với phụ huynh mà còn dặn con không được kể lại.

Sáng 5/7, cô giáo trong clip đã cúi đầu trực tiếp xin lỗi Hạo Hạo cùng cha mẹ bé và nhận hình phạt đình chỉ dạy học 3 tháng. Tiếp theo nhà trường sẽ dựa vào kết quả kiểm tra sức khỏe của Hạo Hạo để thu xếp đền bù cho gia đình bé.

Nguồn: pearvideo

Chia sẻ