Cô gái trẻ luôn phải lấy tóc che đi mắt bên trái và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng đau lòng

Jia You,
Chia sẻ

Dù không thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường nhưng cô gái vẫn lạc quan, yêu đời sống cùng nỗi đau và ước mơ có bạn trai.

Sophia Savillaga, 16 tuổi, đến từ Butuan, Philippines vừa sinh ra thì mắt trái đã bị đỏ. Nhưng đến 7 tháng tuổi, mắt trái của cô bé ngày càng sưng và hình thành khối u bắt đầu to dần lên. 4 năm trước, Sophia và mẹ đã đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ nói rằng cô bé bị chẩn đoán u nguyên bào võng mạc - một loại ung thư mắt hiếm gặp. Đây là căn bệnh mà khối u sẽ phát triển nhanh chóng từ các tế bào chưa trưởng thành ở võng mạc, cụ thể là lớp mô phát hiện ánh sáng ở mắt. Loại ung thư này được xem là ác tính chỉ có ở trẻ nhỏ, và Sophia là đứa bé không may mắn khi mắc phải căn bệnh này. Từng ngày trôi qua, Sophia buộc phải đối mặt với việc mất đi thị lực và khối u bên mắt trái không ngừng phát triển.

Cô gái trẻ luôn phải lấy tóc che đi mắt bên trái và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 1.

Sophia, 16 tuổi luôn phải lấy tóc che đi một mắt bên trái vì sợ mọi người xa lánh. (Ảnh: Internet)

Khi được hỏi về tình trạng của mình, Sophia cho biết, sự đau đớn của mắt trái không làm ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, cô nói: “Mắt em luôn đau và em không thể thấy gì từ mắt trái khi còn bé. Giờ đây em đã quen rồi, nhưng em vẫn lo lắng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cũng như những bạn gái khác cùng trang lứa, em muốn có bạn trai nhưng điều đó không hề dễ dàng. Mỗi lần ra đường, em phải cố gắng che giấu mắt của mình khi ở gần mọi người xung quanh”.

Cô gái trẻ luôn phải lấy tóc che đi mắt bên trái và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 2.

Mẹ Sophia cho biết khi sinh ra mắt bên trái của cô bé đã bị đỏ. (Ảnh: Internet)

Cô gái trẻ luôn phải lấy tóc che đi mắt bên trái và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 3.

Đến khi được 7 tháng tuổi, mắt trái bắt đầu sưng và ngày càng phát triển to hơn. (Ảnh: Internet)

Mẹ của Sophia - bà Erlinda nói thêm: “Từ lúc Sophia còn nhỏ, tôi đã nhận thấy tình trạng bất thường bên mắt trái. Lúc con bé 12 tuổi, tôi đã đưa con đến bác sĩ và đã làm thủ thuật sinh thiết. Nhưng sau đó, họ chỉ bảo chúng tôi về nhà và nói rằng bệnh này không thể chữa được. Ngoài ra, các bác sĩ mỗi người chẩn đoán một bệnh khác nhau khiến chúng tôi vô cùng bối rối. Sau lần đó, chúng tôi không quay lại bệnh viện nữa vì chồng tôi qua đời và chúng tôi không có khả năng chi trả tiền điều trị. Từ đó đến nay, mắt của Sophia càng ngày càng to, thậm chí to hơn cả banh tennis".

Cô gái trẻ luôn phải lấy tóc che đi mắt bên trái và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 4.

Sophia muốn có được cuộc sống bình yên và có bạn trai như bao cô gái khác. (Ảnh: Internet)

Cô gái trẻ luôn phải lấy tóc che đi mắt bên trái và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 5.

Bạn bé của Sophia đã kêu gọi mọi người quyên góp đế cô bé có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. (Ảnh: Internet)

Hiện tại, bạn bè của Sophia đang huy động mọi người để quyên góp tiền điều trị để giúp Sophia vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ