Cô gái suýt chết vì điên cuồng giảm cân để có được thân hình giống người mẫu Kendal Jenner

,
Chia sẻ

Vì muốn có được thân hình hoàn hảo như thần tượng người mẫu 9X Kendal Jenner, cô gái 20 tuổi người Mỹ đã quyết định giảm cân. Vậy nhưng, do chế độ giảm cân không hợp lý nên cô nàng đã trở thành một "bộ xương khô di động".

Bất cứ cô gái nào cũng đều mong muốn có được thân hình mảnh khảnh, hoàn hảo như những cô nàng người mẫu nổi tiếng thế giới. Vậy nh ưng, không phải ai cũng biết cách giảm cân thế nào cho khoa học, hợp lý. Và câu chuyện của Katy Hogg, 20 tuổi, đến từ Lincoln, Mỹ chính là bài học đáng nhớ cho những cô nàng chỉ biết chăm chăm giảm cân điên cuồng.

 - Ảnh 1.
Katy giảm cân điên cuồng để có được thân hình giống người mẫu Kendal Jenner.

Vốn thần tượng người mẫu 9X Kendal Jenner nên Katy đã quyết tâm thực hiện giảm cân dù trước đó cơ thể của cô hoàn toàn gọn gàng, khỏe mạnh với cân nặng 53kg.

Không nhờ tới lời khuyên của bác sĩ cũng chẳng hề tham khảo các gợi ý giảm cân khoa học, Katy đã tự cắt bỏ chế độ ăn uống xuống chỉ còn 250 calories/ngày. Cụ thể, trong suốt cả ngày, Katy chỉ ăn rau quả và uống 12 cốc trà giải độc. Kết quả, Katy giảm cân nhanh chóng và chỉ nặng có 32kg. Tuy nhiên, lúc này, Katy bắt đầu mắc chứng rối loạn ăn uống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

 - Ảnh 2.
Từ một cô gái khỏe mạnh, Katy trở thành bộ xương khô di động.

Các chuyên gia cho biết Katy yếu tới mức nếu nhiệt độ thay đổi đột ngột, cô có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Có lần cô gái không may bị mảnh bình hoa cọ xước vào da nhưng chảy rất nhiều máu. Bác sĩ cho biết do cơ thể của cô không có lớp mỡ bảo vệ nên vết cắt dễ dàng cứa sâu vào phần bắp thịt. Khi được đưa vào bệnh viện, Katy đã phải ngồi xe lăn và mất 1 tuần điều trị. Và phải 3 tuần sau đó, Katy mới chính thức tạm biệt được chiếc xe lăn.

 - Ảnh 3.
Trải qua những ngày ốm yếu, Katy đã lại phải cố gắng tăng cân trở lại.

Trải qua những tháng ngày phải chữa trị vì quá gầy yếu, Katy đã bắt đầu tỉnh ngộ. Cô nàng cố gắng quay lại chế độ ăn uống và tập luyện khoa học để tăng cân. Hiện, Katy đang học để trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp đồng thời là một thầy thuốc chuyên khoa ăn uống. Cô mong muốn có thể giúp đỡ những người bị rối loạn ăn uống giống mình trước đây.

 - Ảnh 4.
Katy giờ đây đã trở nên khỏe mạnh, yêu đời hơn bao giờ.

"Tôi đã quá khiếp sợ khi phải nhập viện và ngồi xe lăn. Bác sĩ cho biết việc đi lại quá nhiều sẽ khiến tôi kiệt sức. Tôi cũng không thể tắm vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh sẽ khiến tôi bị trụy tim. Người tôi chỉ còn da và xương. Nếu không được chữa trị kịp thời, chắc chắn tôi đã chẳng thể sống nổi", Katy chia sẻ.

Chia sẻ