Cô gái nghe điện thoại bạn trai rồi mất tín hiệu, câu chuyện sau đó đã khiến cô suy sụp trong suốt 2 năm

Jia You,
Chia sẻ

Đó là những ký ức kinh hoàng mà cô gái 29 tuổi không thể nào quên được khi nghe cú điện thoại cuối cùng của bạn trai vào 2 năm trước.

Louise Rooney, 29 tuổi lần đầu tiên đã chia sẻ ký ức đau buồn khi cô nhận được điện thoại của bạn trai Chris Mitchell - cựu cầu thủ bóng đá và tất cả những gì xảy ra sau đó với cô đã trở thành cơn ác mộng.

Cô gái nghe điện thoại bạn trai rồi mất tín hiệu, câu chuyện sau đó đã khiến cô suy sụp trong suốt 2 năm - Ảnh 1.

Louise không thể tin được khi nghe cuộc điện thoại cuối cùng của Chris. (Ảnh: Internet)

Chris đã gọi điện thoại cho bạn gái lần cuối trước khi anh tự tử vào 2 năm trước khi bị một chuyến tàu đâm phải ở Stirling, Scotland (Anh). Louise nói rằng, Chris đã gặp cô vào trước ngày anh có ý định tự tử, anh ôm cô và bảo bạn gái phải sống thật hạnh phúc. Được biết, Chris đã phải trải qua khoảng thời gian bị trầm cảm trước 21 tuổi. Tuy nhiên, tất cả những điều đó Chris đều giấu giếm, một mình anh chống chọi với những cuộc đấu tranh về tinh thần trong suốt thời gian qua.

Cô gái nghe điện thoại bạn trai rồi mất tín hiệu, câu chuyện sau đó đã khiến cô suy sụp trong suốt 2 năm - Ảnh 2.

Chris một mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm trong suốt thời gian dài. (Ảnh: Internet)

Louise chia sẻ: “Tôi đã nghe điện thoại của Chris khi anh ấy qua đời. Tôi đã nghe tất cả, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Tôi có cài ứng dụng chuyến tàu trên điện thoại, khi tôi nhìn vào đó dịch vụ nhanh chóng bị huỷ bỏ do có ai đó bị tàu đâm trúng, nhưng tôi vẫn hy vọng, người đó không phải là Chris. Chris có mọi thứ để anh ấy có thể sống. Trước khi nhận được sự giúp đỡ thì anh ấy đã quyết định lấy đi mạng sống của mình. Trầm cảm và lo lắng quá độ có thể xảy ra với bất cứ ngành nghề nào nhưng trong bóng đá lại là một nghề đặc biệt tàn bạo".

Cô gái nghe điện thoại bạn trai rồi mất tín hiệu, câu chuyện sau đó đã khiến cô suy sụp trong suốt 2 năm - Ảnh 3.

Chris bị trầm cảm một thời gian dài. (Ảnh: Internet)

Cựu cầu thủ bóng đá từng uống thuốc và đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng anh phải vật lộn với chứng bệnh đó sau khi phẫu thuật cột sống - chấn thương đã làm hỏng sự nghiệp bóng đá của anh. Louise nói rằng cặp đôi gặp nhau khi Chris đang đá cho đội Clyde FC với chế độ bán thời gian, bên cạnh đó công việc chính của anh là làm việc tại một nhà máy. Chris thích ra ngoài cùng những người bạn cũ nhưng từ lúc mắc bệnh anh ấy bắt đầu xa cách với mọi người. Trước đó, Chris từng nói với chị gái mình về việc cân nhắc cuộc sống của bản thân nhưng không ngờ anh ấy lại quyết định điều đó đột ngột như vậy.

Louis nói về bạn trai: “Anh ấy là một người đàn ông vui vẻ, tử tế, luôn biết chăm sóc người thân bên cạnh. Chúng tôi đã yêu nhau và chuyển vào sống chung cùng căn hộ, chúng tôi có nuôi một con chó và tôi đã được sống những ngày hạnh phúc. Gần hai năm nay tôi không thể chấp nhận được cú sốc này, tôi không biết mình sẽ làm gì, nhưng tôi đang cố gắng vượt qua. Tôi rất thân thiết với gia đình Chris và anh ấy rất yêu chú chó mà chúng tôi đang nuôi. Mỗi lần nhìn nó tôi lại cảm giác tình yêu của Chris vẫn luôn bên cạnh mình".

Cô gái nghe điện thoại bạn trai rồi mất tín hiệu, câu chuyện sau đó đã khiến cô suy sụp trong suốt 2 năm - Ảnh 4.
Cô gái nghe điện thoại bạn trai rồi mất tín hiệu, câu chuyện sau đó đã khiến cô suy sụp trong suốt 2 năm - Ảnh 5.

Cặp đôi sống cùng nhau và nuôi chung một chú chó. (Ảnh: Internet)

Louis và gia đình Chris đã đánh dấu kỷ niệm sự ra đi của anh vào năm ngoái bằng cách khởi động Quỹ Mitchell, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bệnh trầm cảm và thúc đẩy sự lành mạnh trong bóng đá. Mặc dù Chris đã thực hiện được giấc mơ tuổi thơ của mình là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng sự thay đổi mạnh mẽ trong hoàn cảnh cũng như sau những chấn thương thì tinh thần của anh ấy đã bị tổn hại.

(Nguồn: Dailymail, Mirror)

Chia sẻ