Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang

Lê Bảo,
Chia sẻ

Không phải là mẹ đẻ nhưng chị Ngần vẫn dành nhiều sự thương yêu dành Thu Trang vô bờ bến. Những năm 2000, Trang gọi chị Ngần bằng mẹ xưng con và với chị Ngần, việc mất tích của con gái khiến người mẹ thứ 2 vô cùng thương xót.

14 năm dằn vặt lương tâm và nhớ con

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về việc chị Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 1974, từng trú tại 46 Cầu Gỗ - Hoàn Kiếm – Hà Nội) không giấu được nỗi xúc động khi nhắc đến cô con gái của mình là cháu Nguyễn Thu Trang (sinh ngày 12/2/1995) bỏ nhà đi sau trận đòn của bố ngày 27/4/2004.

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 1.

Chị Anh Thư thương nhớ con gái của mình suốt 14 năm qua.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm cũng như thương xót đối với chị Thư đã bị thất lạc cô con gái lên 9 tuổi năm xưa.

Chia sẻ với PV, chị Anh Thư cho hay: "Tôi giữ cho mình rất lâu và cũng từng ấy thời gian luôn mong ngóng cô con gái bé bỏng của mình trở về. Ấy thế nhưng, càng chờ càng hi vọng thì con lại càng bặt vô âm tín".

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 2.

Bức ảnh Thu Trang (ngoài cùng bên phải) được các bác thợ ảnh ở đây chụp cho.

"Do tuổi cũng đã có và sức khỏe giảm sút lại phải chăm lo mẹ già nữa nên đến lúc này tôi cần lên tiếng, cần tìm lại con gái của mình hơn bao giờ hết bởi nếu không trút ra tất cả nỗi lòng có lẽ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tìm được con mình", chị Anh Thư nói.

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 3.

Số nhà 46 Cầu Gỗ giao với phố Hàng Bè - nơi Trang từng sinh sống cách đây 14 năm.

Thời gian gần đây, chị Thư phải về quê mẹ để ở Sơn Tây (Hà Tây cũ) để sinh sống, chăm sóc mẹ già, thế nhưng thỉnh thoảng chị Thư lại bắt xe buýt lên Hồ Gươm để gặp lại những người bạn, đồng nghiệp cũ bởi với chị nơi vỉa hè Hồ Gươm trên phố Đinh Tiên Hoàng đã gắn bó với chị biết bao kỷ niệm về cô con gái bé bỏng.

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 4.

Góc Hồ Gươm nơi Trang từng vui chơi với mẹ và các bạn.

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 5.

Rất nhiều người cho biết, Thu Trang xinh xắn, mạnh mẽ và cá tính.

"Cuộc sống những năm 2000 khó khăn nên hàng ngày tôi bán nước cho du khách, rồi con gái Thu Trang gần như ngày nào cũng có mặt ra chơi với mẹ, với những người đồng nghiệp cùng bán nước với mình", chị nói.

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 6.

Con phố Cầu Gỗ nơi chị Thư từng gắn bó bao năm với cô con gái của mình.

Thu Trang ra chơi nhiều đến mức, rất nhiều người tại con phố Đinh Tiên Hoàng, gần khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ai cũng quen mặt và quý mến bởi tính hồn nhiên, trong trẻo và vô cùng đáng yêu.

Những bác thợ ảnh đã gắn bó với nghề hàng chục năm tại đây ngày ấy vẫn thỉnh thoảng chụp cho Trang những bức ảnh đẹp mỗi khi Trang mặc quần áo mới hay dịp lễ Tết.

"Không sinh ra Trang nhưng tôi yêu quý như con đẻ"

Chị Anh Thư bán nước ở góc Hồ Gươm còn thân thiết với chị Lê Thúy Ngần, 2 chị em thân thiết từ hồi còn con gái thành ra mỗi người khi có gia đình riêng tình cảm lại càng vô cùng gắn bó. Rồi cuộc sống bon chen, khó khăn nên 2 chị lại rủ nhau ra Hồ Gươm bán nước.

Trao đổi với PV, chị Lê Thúy Ngần – là bạn thân của chị Phạm Thị Anh Thư chia sẻ: "Tôi với Thư xem nhau như 2 chị em ruột, ai cũng có một hoàn cảnh cuộc sống riêng nên cùng bảo nhau cố gắng vươn lên. Rồi khi cháu Trang sinh ra và lớn lên do gia đình tôi không sinh được con gái nên tôi nhận cháu là con nuôi. Chúng tôi gọi mẹ xưng con".

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 7.

Thu Trang gọi chị Ngân là mẹ xưng con và chị Ngân yêu thương Trang như con đẻ.

Cũng theo chị Ngần, Trang rất hồn nhiên, xinh xắn và đáng yêu, nhưng cô bé sống cũng rất cá tính và mạnh mẽ.

"Ngày Trang mất tích tôi đã từng khóc, thậm chí thương 2 mẹ con đến mất ăn mất ngủ. Sau đó, chúng tôi cũng đã tổ chức đi tìm nhưng đến nay vẫn không thấy ở đâu. Giờ bán nước ở đây suốt bao năm qua lúc nào tôi cũng để ý xem có ai giống Trang hay không", chị Ngần chia sẻ.

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 8.

Khu vực Hàm Cá Mập nơi gia đình mất dấu Trang lần cuối cùng.

Sức người có hạn và cũng không biết tìm ở đâu bởi Hà Nội rộng lắm rồi chị Ngần cũng như chị Thư cùng gia đình tạm gác lại chuyện tìm Trang. Nói là tạm gác, thế nhưng trong thâm tâm những người phụ nữ bán hàng tại Hồ Gươm bao giờ cũng luôn để mắt, để ý suốt 14 năm qua xem có ai giống Trang hay không…

Con gái mất tích 14 năm sau trận đòn của bố: Những manh mối đầu tiên dần được hé lộ về Thu Trang - Ảnh 9.

Chị Anh Thư mong mỏi tìm đứa con gái bé bỏng của mình.

"Nhiều người gọi điện chia sẻ câu chuyện của tôi và động viên khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục hi vọng. Có thể Trang đang sống ở trong nước hoặc có thể đang ở bên kia biên giới mong muốn đọc được câu chuyện về tôi cũng như gia đình đang vô cùng mong mỏi được ôm chặt con trong lòng", chị Anh Thư nói.

Chia sẻ