Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau một cơn đau họng ngỡ rất bình thường

Jia You,
Chia sẻ

Đôi khi vận xui rủi cũng không chừa một ai khi cô gái 27 tuổi bất ngờ hôn sâu sau cơn đau họng. Lúc tỉnh dậy phát hiện mình bị mất 6 ngón tay và 2 ngón chân vì bệnh lạ.

Một cô gái ở Tennessee tên Shelby Smith 27 tuổi đã khiến bạn bè và người thân xung không khỏi đau lòng khi sau một cơn đau họng, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cô Smith là người luôn coi trọng sức khỏe của mình và giữ được vóc dáng vô cùng cân đối. Cho đến một ngày, đột nhiên cô Smith bị sốt cao và cổ họng bắt đầu khá đau, nhưng vì nghĩ chỉ là bệnh đau họng thông thường nên cô uống thuốc cho qua. Nào ngờ, đến một hôm, cô Smith bắt đầu run rẩy, co giật sau đó đôi môi đột ngột chuyển sang màu xanh và ngất lịm đi. Bạn trai đã ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau  một cơn đau họng ngỡ rất bình thường - Ảnh 1.

Cô Smith hôn mê sau khi sốt cao và liên tục đau họng (Ảnh: InsideEdition)

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ đã nói rằng cô Smith được chẩn đoán bị bệnh nhiễm trùng huyết vào giai đoạn khá nghiêm trọng. Bản thân cô Smith không hề hay biết mình mắc phải chứng viêm họng hiếm và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ cho biết, rất khó để tìm ra và điều trị căn bệnh hiếm gặp này. Sau khi bước vào trạng thái nhiễm trùng huyết, các cơ quan nội tạng của cô Smith bắt đầu ngừng truyền máu. Chuyển biến của bệnh này xảy ra quá nhanh, nên các bác sĩ chỉ còn cách cho cô uống thuốc tăng cường máu di chuyển đến nội tạng. Tuy nhiên, cách này khiến tứ chi không thể tự cấp máu được, vì vậy sau khi cấp cứu cô Smith thức dậy và phát hiện mình đã mất đi 6 đầu ngón tay và 2 ngón chân do hoại tử.

Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau  một cơn đau họng ngỡ rất bình thường - Ảnh 2.

Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau  một cơn đau họng ngỡ rất bình thường - Ảnh 3.

Ngón tay và ngón chân của cô Smith bị hoại tử nặng (Ảnh: InsideEdition)

Mẹ kế của cô Smilth không thể tin rằng, một cơn đau họng thông thường đã cướp mất đi cuộc sống bình thường của cô. Sau 3 tháng điều trị, cô Smith dần hồi phục và có thể bắt đầu vật lí trị liệu để sinh hoạt bình thường. Nhắc lại cơn bạo bệnh nhớ đời đó, cô Smith cho biết: "Lúc đó tôi có cảm giác như mình là phù thủy vậy. Ngón tay và ngón chân của tôi đen đến mức không thể nhận ra".

Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau  một cơn đau họng ngỡ rất bình thường - Ảnh 4.

Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau  một cơn đau họng ngỡ rất bình thường - Ảnh 5.

Cô Smith phải phẫu thuật cắt bỏ 6 ngón tay và 2 ngón chân đế giữ được tính mạng (Ảnh: InsideEdition)

Tại trung tâm hồi phục chức năng, các bác sĩ cũng giúp cô Smith massage và trị liệu ngón chân, ngón tay sau phẫu thuật. Cô bắt đầu tập viết bằng tay trái và cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cho biết: "Giờ đây tôi chỉ còn cách lựa chọn từ bỏ quá khứ và cố gắng đứng dậy tiếp tục sống một cuộc sống bình thường." Cô Smith cũng chia sẻ cô rất may mắn vì mình có thể thoát khỏi tay tử thần, vì vậy mỗi ngày khi nhìn thấy ngón tay hay ngón chân của mình, tôi phải luôn nhắc nhở mình đã có cơ hội thứ 2 để sống nên phải sống cho thật tốt".

Vì vậy, mỗi người trong chúng ta đừng xem thường sức khỏe của mình. Khi có dấu hiệu không ổn nên gặp các bác sĩ để chẩn đoán kịp thời. Cuộc sống ngắn ngủi, chỉ cần chậm một phút cũng khiến cuộc đời bạn rẻ sang trang khác.

(Nguồn: InsideEdition)

Chia sẻ