Cô gái khuyết tật từng mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ

Thu Hương,
Chia sẻ

Lan gặp Olivier khi đang trong giai đoạn mất niềm tin về tình yêu, nhưng chính nhờ tình cảm chân thành vô điều kiện của anh chàng Bỉ đã khiến cô hoàn toàn bị chinh phục.

Tên nàng: Trần Thị Thu Lan, 29 tuổi

Tên chàng: Olivier Desmedt, 46 tuổi

Nhìn Lan của hiện tại với gương mặt tự tin và rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc, ít ai nghĩ rằng chỉ cách đó ít lâu, cô đã từng hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc đời. Chỉ tới khi gặp Olivier, Lan như tìm lại được chân trời sáng.

Từ thuở nhỏ, Lan đã sớm đối diện với những lời xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh, bởi chân phải của cô có tật. Lan kể, đi đâu cô cũng bị người ta nhìn vào chân rồi bàn tán, đến mức thành quen, rồi trở nên lãnh cảm với những lời chê bai. Lớn lên, khi đã tự ý thức được rằng mình chỉ khuyết tật ở chân, còn trong lòng mình thì hoàn toàn chẳng hề khuyết tật, Lan tự nhủ mình chẳng việc gì phải buồn, phải tủi, cứ ngẩng cao đầu mà đi, ai nhìn thì cứ để cho họ nhìn thoải mái cho đến khi nào họ chán thì thôi.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 2.

Lan và Olivier có ngoại hình cách biệt.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 3.

Nhưng tâm hồn lại có nhiều điểm tương đồng.

Đến tuổi trưởng thành, Lan cũng từng có những mối tình, cả sâu đậm lẫn hời hợt. Một tình yêu dài 3 năm với một anh chàng Việt Nam, hai người đã tính chuyện cưới xin nhưng phải chia tay trong tiếc nuối vì gia đình nhà trai phản đối. "Vì chân mình không lành lặn như người ta", Lan ngậm ngùi.

Sau mối tình không thành, Lan đã tự hứa với lòng sẽ không yêu trai Việt nữa, thà ở vậy còn hơn. Nhưng "trốn tình, tình theo", cũng có thêm vài chàng trai tìm đến cô. Sợ lại có cái kết cũ, Lan từ chối tất cả. Rồi tới các anh chàng người nước ngoài, tốt có xấu có, Lan chưa tìm được ai thật sự tin tưởng để trao gửi trái tim. Đã nhiều lần, cô gái trẻ chỉ biết cầu nguyện cho mình tìm được một người đàn ông khoảng 40-45 tuổi, yêu thương cô thật lòng, che chắn cho cô suốt cuộc đời, chỉ vậy thôi, không cần giàu sang phú quý.

Đang giữa lúc chán chường về chuyện tình cảm thì Olivier xuất hiện. "Anh ấy tới, giống như ông Bụt hiện thân, vì giống hoàn toàn so với những gì mình hàng ngày cầu nguyện", Lan kể.

Trong một bữa tiệc mừng Giáng Sinh 2015 tổ chức ở Sài Gòn, Lan và vài người bạn thân có tham gia. Hành trình đến bữa tiệc đó cũng khá gian truân khi mà cả nhóm phải hỏi đường mãi, rồi đi lạc, đến mức nản định bỏ cuộc thì mới thấy nhà hàng tổ chức tiệc. Khi đến nơi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Lan cũng vui vẻ trò chuyện với tất cả như bình thường. Giữa lúc đó thì bất ngờ cô nhìn thấy một cô gái cãi vã với một anh Tây cao lớn, mà sau này cô mới biết họ là người yêu, cô gái cãi nhau vì không thích anh chàng xã giao với mấy thành viên khác trong bữa tiệc. Anh chàng Tây này cũng đóng vai ông già Noel đi phát quà cho mọi người.

Kết thúc bữa tiệc thì bất ngờ Lan thấy anh chàng Tây cao to ban nãy tới hỏi cô có đi hát karaoke cùng mọi người không, trong lòng hơi bất ngờ vì suốt buổi tiệc không hề nói chuyện với anh mà sao anh lại biết tên mình. Trong lòng hơi ngần ngại vì bạn gái anh chàng hơi dữ nhưng rồi vì mọi người cùng nhiệt tình nên Lan đồng ý nhập hội.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 4.

Hai người trong đám cưới tại Việt Nam.

Khi đến nơi, Lan tiếp tục chứng kiến anh chàng cãi vã tiếp với bạn gái khi nãy. Lên đến phòng hát rồi, anh chỉ ngồi im một chỗ, không thấy chạy nhảy như khi nãy ở nhà hàng. Tan tiệc, ai về nhà nấy, Lan cũng không mấy ấn tượng với họ nữa.

Khi một người bạn đánh tiếng rằng anh chàng Tây cao to tên Olivier muốn kết bạn với Lan nhưng không dám, cô còn cởi mở chủ động gửi lời mời kết bạn với anh trước. Mấy ngày sau, Olivier nhắn tin hỏi thăm, Lan trả lời lại và phát hiện cả hai nói chuyện khá ăn ý. Khi chia sẻ nhiều câu chuyện riêng, hai người thấy mình gần như có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm, thậm chí hơi… khùng như nhau. Lúc này, Olivier đã về Bỉ sau 2 tuần sang Việt Nam.

Khi thấy tình cảm tiến triển, Lan quyết định dừng việc tâm sự nhiều hơn với Olivier vì không muốn mối quan hệ trở thành cuộc tình tay 3. Nhưng rồi, khi cô thực sự quyết tâm thì Olivier lại không muốn đánh mất cô – một người còn hơn cả tri kỷ. Olivier xin cô cho anh thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình.

Một thời gian sau, Olivier và người yêu chia tay. Anh đến với Lan cùng lời tâm sự: "Khi yêu người khác, anh không hề có cảm giác đó là người phụ nữ như trong giấc mơ anh từng thấy. Chỉ đến khi gặp em, anh mới có được cảm giác đó".

Tháng 3/2016, Olivier về Việt Nam thăm Lan. Cảm giác được chờ đợi người đàn ông mình yêu ở sân bay thật quá đỗi hồi hộp và hạnh phúc, nhất là khi nhìn thấy anh từ xa, được phảy lên ôm cổ khi chạm mặt. Đó cũng là 10 ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Lan kể từ trước đến nay, khi được ở bên người mình yêu thực sự.

Tháng 7/2016, hai người hoàn tất thủ tục visa và sau đó 3 tháng, Olivier nhanh chóng sang Việt Nam "bắt vợ" vì sợ "đêm dài lắm mộng", "sợ có anh khác hốt giùm". Suốt 9 tháng tìm hiểu, ngày nào cũng vậy, anh thức giấc từ 2h sáng để gọi video nói chuyện cho tới giờ Lan làm việc mới chịu đi ngủ, được chừng 3-4 tiếng sau lại phải dậy đi làm. Lan kể, có những ngày cô chủ định để Olivier ngủ cho ngon giấc nhưng anh giận ngược lại tại sao không gọi khi anh ngủ quên. "Anh ấy nói anh muốn nghe tiếng mình, mình là liều thuốc bổ nên nhờ thế mà anh không hề thấy mệt", Lan giãi bày. Sau đám cưới nhỏ tại nhà cô dâu, đôi vợ chồng Việt – Bỉ lên đường sang quê hương Olivier sống, bắt đầu chuỗi ngày xây tổ ấm hạnh phúc.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 5.

Hình ảnh hạnh phúc của Lan tại quê hương chồng.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 6.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 7.

Những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc.

Gần 1 năm sống cùng ông xã nơi xứ người, Lan đã quen dần với nhịp sống nơi đây. Cho dù trong mắt cô, không đâu bằng quê nhà, nhưng nhờ có Olivier, mọi thứ đều có thể làm quen được. Hiện tại, Lan đang thực sự hài lòng với cuộc sống, có nhà, có công việc để làm, có những người bạn mới và quan trọng nhất là có Olivier.

"Buổi sáng, mình dậy làm cơm cho chồng mang đi làm, ra vườn tưới rau, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì vào ngồi ghế sofa đọc những câu chuyện của mọi người chia sẻ, cảm giác như đang được ngồi tám chuyện với nhau. Nhớ lại chuỗi ngày vừa qua mà thấy như một giấc mơ vậy. Cho đến giờ, mình tin rằng tình yêu là có thật, nó xứng đáng để mình chấp nhận xa gia đình, xa bạn bè, từ bỏ công việc yêu thích để về xứ người – nơi mà ngày đặt chân tới không một bạn bè, không người thân, không công việc. Ở Việt Nam, mình có tất cả nhưng không có anh, còn ở đây, mình không có gì ngoài anh. Anh vẫn cưng chiều gọi mình là công chúa của anh, yêu mình vô điều kiện và đương nhiên là mình cũng thế", Lan chia sẻ trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc về cuộc sống hiện tại.

Không chỉ thế, nhà chồng cũng rất yêu quý và cởi mở với Lan. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng lại về nhà chơi cùng các thành viên trong gia đình, mọi người thân thiết đến mức ngay cả Olivier cũng phải ghen tị.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Cô gái khuyết tật mất niềm tin vào tình yêu và chuyện tình cổ tích với chàng trai Bỉ - Ảnh 9.

Chia sẻ