Cô gái giết chồng mới cưới vì bị cưỡng bức từng gây xôn xao dư luận thoát án tử hình

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vụ án đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới khi bản án tử hình dành cho cô gái trẻ vấp phải sự phản đối của cộng đồng.

Noura Hussein, 19 tuổi, đến từ Sudan đã trở thành tâm điểm của dư luận trong một thời gian dài sau khi cô bị kết án tử hình vì giết chồng mới cưới.

Vào năm Noura Hussein 15 tuổi, cô đã phải đính hôn với một người đàn ông theo sự sắp đặt của gia đình. Vì không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, cô đã bỏ nhà ra đi và sống nhờ tại nhà của một người thân trong vòng 3 năm.

Sau 3 năm xa nhà, cô gái trẻ quyết định trở về sau khi cha cô cho biết cuộc hôn nhân đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sự thật là Hussein đã bị gia đình lừa dối vì thực chất họ đang chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới sắp diễn ra.

Cô gái giết chồng mới cưới vì bị cưỡng bức từng gây xôn xao dư luận thoát án tử hình - Ảnh 1.

Hussein và chồng trong ngày cưới.

Sau khi kết hôn, Hussein tuyệt thực và trốn khỏi phòng riêng trong ngày đầu tiên chung sống với người đàn ông cô gọi là chồng. Đến ngày thứ 6, cô đã bị chồng với sự giúp đỡ của ba người họ hàng nhà chồng cưỡng bức.

Cô dâu mới cưới kể lại sự việc: "Chú chồng nói tôi đi vào phòng ngủ. Tôi không đồng ý, thì bị ông ta lôi vào phòng, anh họ của chồng tát tôi tới tấp. Mọi người điên cuồng xé quần áo tôi, họ đè chân tay tôi xuống giường. Gã chồng cởi đồ của tôi, tôi khóc và la hét. Cuối cùng họ rời khỏi phòng ngủ của tôi, tôi nằm lại trơ trọi trên giường, giữa một vũng máu".

Ngay ngày hôm sau, người chồng lại tìm cách cưỡng hiếp cô một lần nữa. Cô đã tìm cách chống lại chồng bằng một con dao dưới gối, trong lúc giằng co, con dao đã đâm vào người chồng khiến anh ta tử vong.

Vào tháng 5 vừa qua, trong phiên tòa sơ thẩm, Hussein phải nhận mức án tử hình. Tại Sudan, tuổi hợp pháp để bước vào hôn nhân là 10 tuổi và cưỡng bức trong hôn nhân không bị coi là có tội.

Cô gái giết chồng mới cưới vì bị cưỡng bức từng gây xôn xao dư luận thoát án tử hình - Ảnh 2.

Lời kêu gọi "Công lý cho Noura".

Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận quốc tế và nhiều người trên thế giới tham gia kiến ​​nghị đòi bỏ bản án dành cho cô. Chiến dịch "Đòi công lý cho Noura" đã trở thành một xu hướng mạnh mẽ trên Twitter.

Đến ngày 26/6, nhóm luật sư của Hussein, cho biết bản án tử dành cho cô đã được giảm xuống còn 5 năm tù giam. Ngoài ra, gia đình của Hussein còn bị yêu cầu bồi thường 18.700 USD cho gia đình chồng. Ông Abdelaha Mohamad, luật sư của Hussein, khẳng định họ sẽ tiếp tục kháng án cho Hussein.

Nguồn: CNN

Chia sẻ