Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần "Phi thường hoàn mỹ" đều sợ hãi cúi mặt

Thủy Linh,
Chia sẻ

"Chị đại" Lý Hành xuất hiện quá bá đạo khiến các mỹ nam "Phi thường hoàn mỹ" đều không dám nhìn thẳng vào cô.

Phi thường hoàn mỹ ngày 22/3 xuất hiện cô gái mang tên Lý Hành, 24 tuổi, đến từ Tứ Xuyên. Lý Hành là một cô gái cá tính mạnh, ngoại hình cực ngầu và đang điều hành một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 1.

Lý Hàng (ngoài cùng bên trái) với dáng đứng đầy nam tính.

Lý Hành lên sân khấu cùng phong cách "chị đại" rất mạnh mẽ, từ cách cô đứng chân hơi dạng ra, đến giọng nói trầm nam tính, mái tóc cạo nửa bên đầu đều gây ấn tượng khó quên với các nam khách mời. Anh chàng Ngô Diệc Hiên còn thật thà thú nhận: "Tôi gọi chị là sai rồi, phải gọi là chị cả mới đúng!". Còn chàng trai dễ thương Trần Hoằng Thần cũng cho biết: "Khi cô ấy chọn người rung động, ai cũng quay đi vì không dám nhìn thẳng vào cô ấy". Thậm chí, khi được yêu cầu làm động tác dễ thương, Lý Hàng còn làm xong rồi tự thấy buồn nôn cho chính mình vì cô không quen tỏ ra đáng yêu như vậy. Thế nhưng cô nàng cũng vui vẻ coi các khách mời là đàn em của mình hết. Thực sự cả con người Lý Hành đều thiếu đi nét nữ tính nhưng lại thể hiện sự tự tin, phóng khoáng rất riêng.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 2.

Các khách mời đều ấn tượng và có phần sợ hãi khí chất mạnh mẽ của Lý Hàng.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 3.

Bản thân cô cũng là người không quen làm các biểu cảm làm nũng, tỏ ra đáng yêu như các cô gái khác.

Tuy nhiên vẫn là anh chàng ấm áp Ngô Tề nhận xét rất tinh tế. Anh chàng cho hay, thời điểm khi có một chàng trai khoác vai Lý Hàng thì cô cũng có chút ngại ngùng đúng với tâm trạng của thiếu nữ. Cô cũng cho biết, mình ghét bị gọi là "nữ hán tử" (cô gái mạnh mẽ như con trai) bởi vì các cô gái độc lập tự chủ thời đại hiện nay rất nhiều. Thế nhưng biết làm mọi việc mà đàn ông có thể làm không có nghĩa là không cần bạn trai. Bị gán mác cho là nữ hán tử khiến các cô gái đều rất khó tìm được ý trung nhân của mình. Tuy vẻ ngoài của Lý Hàng rất mạnh mẽ nhưng nội tâm cô lại rất mềm yếu, vậy nhưng cũng không có chàng trai nào rung động trước Lý Hàng.

Tuy vậy, Lý Hàng vẫn quyết định tỏ tình với anh chàng Hứa Giai Lân. Hứa Giai Lân là một trong những chàng trai đáng yêu nhất của Phi thường hoàn mỹ, hình ảnh của anh trái ngược hẳn với sự mạnh mẽ của Lý Hàng. Khi hình ảnh của mình hiện lên chính Hứa Giai Lân vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng có thể đó là lý do mà cô bị thu hút bởi anh. Sau đó, để Hứa Giai Lân có cái nhìn khác về mình, Lý Hàng xuất hiện với hình ảnh nữ tính, gợi cảm hoàn toàn khác với lúc trước.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 4.

Lý Hàng thay đổi bản thân để gây chú ý cho Hứa Giai Lân.

Lý Hàng cho biết, cô thích âm nhạc của Hứa Giai Lân trước, sau đó mới là con người anh, vì anh mà cũng học về chỉnh sửa âm nhạc. Nếu hai người họ bên nhau, cô sẽ hỗ trợ công việc để anh không phải vất vả làm khuya, cô sẽ vì anh mà trở thành một người vợ tốt có tài có đức. Tuy nhiên, cô lại không phải là người khiến cho Hứa Gia Lân rung động. Mặc dù không thành công trong việc tỏ tình, nhưng Lý Hàng lại khiến khán giả nể phục, cô chia sẻ: Tôi đến với chương trình vì biết rằng cả nước sẽ xem, tôi chỉ muốn nói, các cô gái hãy cứ tự tin là chính mình, phô diễn vẻ đẹp của bản thân.

"Phi thường hoàn mỹ": "Chị đại" Lý Hàng mạnh mẽ khiến khán giả nể phục.

Gây ấn tượng không kém còn là cô nàng 1 ngày ăn 10 bữa cơm, Lâm Di Đình - 22 tuổi. Lâm Di Đình là vũ công nên cô hoạt động nhiều, do đó nạp năng lượng cũng rất nhiều. Cô là một người hi sinh hết mình khi yêu: Đi làm thêm kiến tiền mua đồ cho người yêu, không biết giận dỗi khi bị nói lời chia tay,... Chính tính cách này đã khiến chàng trai Cao Hưng phải lòng cô. Tuy nhiên Di Đình lại là người kiên trì trong tình cảm của mình, cô đến vì anh chàng Hứa Giai Lân nên đã từ chối Cao Hưng. Thế nhưg thật không may, cô cũng không thể khiến Hứa Giai Lân rung động bởi cô quá giống người yêu cũ của anh.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 6.

Cô gái Di Đình vì quá giống bạn gái cũ của Hứa Giai Lân nên bị anh từ chối.

"Phi thường hoàn mỹ": Cô gái dễ thương ngày ăn 10 bữa Di Đình.

Phi thường hoàn mỹ tập này còn chứng kiến trận tranh giành người đẹp Mễ Kỳ của hai chàng trai Kiều Tiểu Nhiên và Cát Đại Nguy. Hai anh chàng này đã chiến đấu rất hăng say để giành người đẹp về cho mình. Cát Đại Ngụy vừa bày tỏ mong muốn mang người đẹp về nhà thì anh chàng Tiểu Nhiên cũng không chịu ngồi yên, khẳng định Mễ Kỳ thích các anh chàng nhỏ tuổi hơn giống như anh. Anh chàng Tiểu Nhiên học về kinh kịch cũng đã lên trình bày một đoạn "Mẫu đơn đình" để tỏ tình cùng cô gái xinh đẹp.

Không chịu thua, Đại Nguy cũng lên sân khấu để hát tặng Mễ Kỳ một câu hát tình tứ. Đại Nguy cũng bày tỏ: "Em nói em không có cảm giác an toàn. Nếu thế giới này mắc nợ em, hãy cho anh làm thế giới của em, để anh trả nợ". Tuy nhiên, lời yêu cảm động của Đại Nguy lại không thể chiến thắng được sự quan tâm tỉ mỉ mà Tiểu Nhiên đem lại cho Mễ Kỳ. Anh chàng Tiểu Nhiên nhớ từng thói quen, từng lời chia sẻ của Mễ Kỳ khiến cô rất cảm động, vì vậy cô chấp nhận chậu hoa lan mà anh đưa đến, cũng như chấp nhận nắm tay anh cùng ra về.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 8.

Cát Đại Nguy và Kiều Tiểu Nhiên tranh chấp nảy lửa vì người đẹp.

Cô gái dữ dằn chỉ liếc một cái, các nam thần Phi thường hoàn mỹ đều sợ hãi cúi mặt - Ảnh 9.

Cát Đại Nguy bày tỏ, ông nội anh rất mong cháu mình sẽ cưới vợ sinh con trước khi ông mất, nhưng nguyện ước không thành. Vì vậy, anh tự hứa với mingh nếu gặp cô gái mà mình rung động thì nhất định phải bắt lấy cơ hội. Đáng tiếc người chiến thắng không phải anh.

"Phi thường hoàn mỹ": Cuộc chiến quyết liệt giành người đẹp của Kiều Tiểu Nhiên và Cát Đại Nguy.

"Phi thường hoàn mỹ": Mở đầu của 8 cô gái xinh đẹp.

Chia sẻ