Cô gái đáp trả quan điểm 'Đàn ông là phải đi đêm'

,
Chia sẻ

“Đàn ông là phải đi đêm, lâu lâu có vài lần tình một đêm nhưng không dây dưa, lằng nhằng là được đúng không?” - quan điểm này hiện gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Mới đây, chia sẻ trên mạng xã hội về quan điểm “Đàn ông là phải đi đêm” nhanh chóng thu hút 4.500 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận trái chiều.

Cuộc tranh cãi hiện chưa có hồi kết khi các chàng trai vẫn bảo vệ ý kiến của họ. Trong khi đó, phái đẹp lại rất tâm đắc với màn đối đáp từ tác giả bài đăng.

Tài khoản Dinh Le bình luận: “Những người đàn ông có tư tưởng ngoại tình thì không nên tin tưởng. Là phụ nữ cần phải tự kiếm ra tiền, làm đẹp và sống tốt với bản thân”.

“Đàn bà không hiểu chuyện chỉ cùng lắm mất chồng. Đàn ông không hiểu chuyện thì mất cả tấm lòng”, thành viên Nguyễn Vân viết.

Câu chuyện
Câu chuyện "Đàn ông là phải đi đêm" hiện nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, cánh mày râu lại nghĩ khác. Nickname Thành Kiên cho hay: “Với một người đàn ông giàu có, điều anh ta cần làm là yêu thương người phụ nữ của mình. Còn với một cậu trai mới bắt đầu khởi nghiệp thì rất khó. Vì vậy, phái đẹp nên hiểu và thông cảm cho chúng tôi".

“Bạn trẻ này nói đúng nhưng không phải đàn ông nào cũng vậy. Câu chuyện trên nên đọc, song sẽ khiến nhiều người tốt thấy buồn”, Nguyễn Đức Bình chia sẻ.

Liên hệ người đăng tải dòng trạng thái này, cô giới thiệu bản thân là một tác giả trẻ, có bút danh Huyền Trang Bất Hối. Cô cho biết, đây là câu chuyện có thật, nhưng đã được thêm bớt và thay đổi ngôn từ.

Trao đổi với Zing.vn về lý do viết ra những dòng này, Huyền Trang nói: “Tôi luôn chia sẻ điều mình trải qua trong cuộc sống bằng nhiều cách. Có lúc theo kiểu ẩn dụ dưới một câu chuyện ngắn, có lúc lại viết ra thành tình huống và lồng ghép điều ấy vào.

Chỉ là khi mọi người đọc được, đâu là thật, đâu là giả - ít ai có thể nắm rõ. Nhưng tôi luôn viết sát sự thật đến tận 80%”.

Câu chuyện
Huyền Trang Bất Hối - tác giả dòng chia sẻ gây chú ý trên mạng. Ảnh: NVCC.

Trước ý kiến cho rằng câu chuyện trên chính là lời trách móc cánh mày râu, Huyền Trang tâm sự, đó là chia sẻ và đồng cảm với những người phụ nữ khờ dại ở nhà. Cô không lên án ai, mà muốn cho các ông chồng hiểu không phải tất cả con gái trên đời đều ngu ngốc, chỉ là họ có nói ra hay không.

Khi được hỏi cũng là một người vợ, Huyền Trang có chấp nhận chồng mình có tính trăng hoa hay không?, tác giả trẻ nói: “Tôi sẽ làm theo trái tim mách bảo. Chấp nhận được thì tha thứ, còn không thì từ bỏ.

Mọi người nên hiểu, đã dám lên một con đò, sao lại sợ hãi con đò thứ hai?Mệt quá thì từ bỏ, mỏi quá thì dừng chân, kiệt sức thì đừng cố gắng. Con người đều có giới hạn. Chúng ta không nên gượng ép bản thân quá nhiều”.

Sau khi gây chú ý trên mạng, không ít bạn trẻ Việt cũng có những phản ứng khác nhau với quan điểm "Đàn ông là phải đi đêm".

Trần Quang - một phó giám đốc kinh doanh - cho biết: "Quả thật, giờ nhiều đàn ông thích đi tìm cảm giác mới. Mình thấy việc này không đúng. Thử hỏi khi vợ biết được và cũng làm như vậy, lúc đó họ sẽ giải quyết như thế nào?".

Nguyễn Hoài - nhân viên Bảo hiểm - chia sẻ: “Ở xã hội hiện nay, phái mạnh giàu có thường tự cho mình quyền được nhiều phụ nữ vây quanh. Tìm thấy người đàn ông chung thủy không hề dễ”.

Bài viết " Đàn ông là phải đi đêm" của Huyền Trang trên mạng xã hội:

Trong bữa ăn uống, cô ngồi cạnh chồng mình. Im lặng nghe anh nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn vào bát cô. Bạn anh ngồi phía đối diện nốc hết ly rượu, bắt đầu đổi chủ đề.

"Người yêu của tao suốt ngày giận dỗi, hơi một tí là cau có, phàn nàn. Đàn ông là phải đi đêm, lâu lâu có vài lần tình một đêm nhưng không dây dưa, lằng nhằng là được đúng không? Thế mà nó không hiểu chuyện, phát hiện là lồng lộn lên như con chó điên".

Mấy ông bạn xung quanh vào hùa nói theo: "Thế bỏ nó đi". "Đàn bà không hiểu chuyện chỉ dễ mất chồng". "Nghĩ tao cũng thấy mệt thay".

Chồng cô không nói theo, chỉ nhìn cô cười. Cô cầm ly rượu còn nguyên từ đầu buổi ở trước mặt nâng lên - "Em mời anh một ly". Trong sự bất ngờ của mọi người, người đàn ông vừa rồi cạn ly cùng cô.

Men cay lăn qua yết hầu. Cô nhìn trực diện vào mắt anh ta, từ từ nói. "Em nói anh nghe này. Nếu như đàn bà ở bên anh vì tiền, vì vật chất, anh cứ đáp ứng đủ những gì họ đòi hỏi, họ sẽ không phàn nàn hay làm loạn khi biết anh qua đêm với người khác.

Còn nếu như đàn bà ở cạnh anh không màng lợi danh, không vì vật chất, anh chỉ cần cho họ đủ yêu thương và bao dung, họ sẽ dịu dàng và hiểu chuyện. Hiển nhiên ngay cả nếu anh không có tiền, họ cũng không để tâm. Anh hiểu không?

Còn nếu anh đã không có tiền, cả tình yêu anh cũng không có khả năng mà đòi hỏi một người phụ nữ phải bao che khuyết điểm của anh, chấp nhận thói trăng hoa của anh thì anh ạ. Anh nói đúng rồi đấy, thứ anh cần chính là một con chó điên".

Nói xong cô quay sang nhìn chồng mình, vẻ mặt vô tội. "Chết rồi, hôm nay em nói hơi nhiều rồi".

Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, cười nuông chiều, nói khẽ vào tai cô. "Không sao, em nói đúng lắm, vợ yêu".

Theo Zing

Chia sẻ