Cô gái chia tay người yêu "giàu giả nghèo" và cái kết chua xót

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, hai đoạn tin nhắn này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều.

Cô gái chia tay người yêu
(Ảnh minh họa)

Một album ảnh gồm 3 đoạn tin nhắn giữa một đôi nam nữ yêu nhau và hai người bạn được một cộng đồng lớn trên mạng xã hội chia sẻ, gây chú ý của nhiều người.

Đoạn tin nhắn của cặp đôi người yêu.
Đoạn tin nhắn của cặp đôi người yêu.

Tin nhắn của H và một người bạn có nick name Bầu Bí.
Tin nhắn của H và một người bạn có nick name Bầu Bí.

Tìm hiểu kĩ thông tin của đoạn tin nhắn này, chúng tôi biết được đây là hình ảnh của một bạn nữ có nick name D.T.H chia sẻ lên trang cá nhân của mình với lời hối lỗi muộn mạng.

H viết nguyên văn:

Anh à!

Những hình ảnh tin nhắn chúng mình gửi cho nhau em xin phép được đăng lên mạng như một lời hối hận muộn màng và cũng xin oán trách anh.

Em hối hận vì chính bản thân mình đã không vượt qua được những sự khó khăn để bảo vệ tình yêu của mình, hối hận vì em đã để lỡ mất tình yêu của đời em.

Những ngày đầu yêu thương nhau, em nghĩ là mình sẽ chấp nhận được một cuộc tình nghèo trong cuộc đời em. Những ngày tụi mình quen nhau, anh vẫn đưa đón em bằng chiếc xe cà tàng ấy, hàng ngày rồi chúng mình cứ đến những nơi đó, không quán cafe nơi anh làm thì đi ăn ở mấy quán bên Tân Phú. Đến cả coi phim, một tháng tụi mình mới đi một lần.

Em sợ, sợ lắm anh à! Từ nhỏ 4 chị em nhà em đã sống trong cảnh nghèo. Ba thì bệnh triền miên không đi làm nổi. Mẹ buôn thúng bán bưng, nuôi 4 chị em em. Đứa nào cũng học hết lớp 8 lớp 9 là nghỉ.

16 tuổi lên cái đất Sài Gòn, em làm đủ nghề để sống, để gửi tiền về nhà trả nợ cho mẹ, mua thuốc cho ba. Em sợ giống như chị hai. Đến khi lấy chồng rồi cũng còn nghèo nữa, nên em đành rứt áo rời xa anh. Em biết em sai! em ân hận!

Nhưng anh cũng không đúng khi giả nghèo, giả khổ bấy lâu nay. Anh muốn thử lòng em, Ừ thì chắc anh vui rồi, anh thử lòng em thành công rồi. Em ghét anh, suốt đời em cũng ghét anh!

Dòng trạng thái của D.T.H nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Ngoài những bình luận an ủi của bạn bè H, trách móc nhân vật Cường, hầu hết những người lạ đều dành lời lẽ không hay cho cô gái.

Ngay trên một cộng đồng lớn, thành viên Trúc Uyên nói :"Mình có thể hiểu được cho suy nghĩ và hoàn cảnh của bạn.

Không ai muốn cái nghèo cứ đeo bám lấy mình, nhưng chia tay người mình yêu chỉ vì người ấy nghèo thì hơi nhẫn tâm. Với mình sai lầm này quá khó tha thứ."

Bạn Hoài Nam lại có ý kiến khác "Tình yêu được xây dựng nên từ sự yêu thương và lòng tin giữa hai người. Điều quan trọng nhất là sự thành thật đối diện cùng nhau.

Bạn Cường thử lòng H trong trường hợp này cũng quá sai.Theo tôi, tốt nhất hai người nên gặp nhau xem có còn thương nhau và quay về với nhau được hay không?"

Còn bạn, ý kiến của bạn về câu chuyện này như thế nào?

Chia sẻ