Mỹ:

Cô gái bị u não tự chọn ngày chết khi biết chỉ còn sống 6 tháng

NN,
Chia sẻ

Brittany Maynard, 29 tuổi, đã dũng cảm quyết định chọn ngày để chết sau khi được các bác sĩ chẩn đoán có một khối u não nghiêm trọng và chỉ còn sống khoảng 6 tháng nữa.

Không lâu sau đám cưới vào năm ngoái, Brittany bắt đầu cảm thấy bị đau đầu và suy nhược. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ thông báo cô bị u não và chỉ sống được tối đa 10 năm nữa.

Cô gái bị u não tự chọn ngày chết khi biết chỉ còn sống 6 tháng 1
Brittany Maynard quyết định tự chọn ngày chết sau khi biết chỉ còn sống được 6 tháng.


Brittany, sống ở Oregon, Mỹ, cho hay: "Khi bạn 29 tuổi và được thông báo rằng bạn chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để sống thì cũng giống như việc ai đó nói rằng bạn sẽ chết vào ngày mai".

Tuy nhiên, sau khi trải qua cuộc trị liệu để ngăn chặn sự phát triển của khối u, vào tháng 4, Brittany lại nhận được tin dữ từ bác sĩ: khối u đã quay trở lại và còn phát triển nhanh hơn.

Các bác sĩ cũng cho hay, cô chỉ còn sống được khoảng 6 tháng nữa. Khi được cảnh báo rằng cái chết của mình sẽ chậm rãi và đau đớn, Bittany và gia đình bắt đầu nghiên cứu các phương thức kết liễu cuộc sống theo cách của riêng mình.

Cô gái bị u não tự chọn ngày chết khi biết chỉ còn sống 6 tháng 2
Brittany hạnh phúc trong ngày kết hôn của mình vào năm ngoái.

Và cô gái đã quyết định, chủ động kết thúc cuộc sống khi bị bệnh nan y, chỉ còn 6 tháng để sống, là lựa chọn tốt nhất cho mình. Vào ngày 1/11 tới, được vây quanh bởi chồng, mẹ và người bạn thân nhất, cô gái trẻ sẽ kết thúc cuộc sống của mình bằng một liều thuốc do bác sĩ kê đơn.

Loại thuốc này sẽ giúp cô ra đi một cách thanh thản và không đau đớn. Brittany cho hay cô không muốn gia đình trải qua cơn ác mộng phải nhìn thấy cái chết đau đớn của cô.

Cô gái bị u não tự chọn ngày chết khi biết chỉ còn sống 6 tháng 3
Ảnh cưới lãng mạn của Brittany và chồng.

"Tôi có thể yêu cầu để nhận một đơn thuốc từ bác sĩ và tự uống để kết thúc cuộc sống nếu như quá trình phát bệnh trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôi đã nhanh chóng quyết định rằng chọn ngày để chết là lựa chọn tốt nhất cho tôi và gia đình", Brittany nói. "Giờ đây, tôi có thể tiến về phía trước trong những ngày còn lại trên trái đất xinh đẹp này, để tìm kiếm niềm vui, tình yêu và sử dụng thời gian đi du lịch tới một số nơi mình yêu thích".

Tuy nhiên, cô gái 29 tuổi cho biết điều mình đang làm không phải là tự vẫn: "Tôi muốn sống. Tôi ước rằng có một phương pháp chữa bệnh nào đó cho căn bệnh của mình nhưng lại không có. Có thể lựa chọn ngày ra đi giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn", cô cho hay.

Sau khi đưa ra quyết định, Brittany và gia đình đã tiếp cận đạo luật về quyền được chết "Death with Dignity Act" ở Oregon. Đạo luật này từng cho phép hơn 750 người tự kết liễu cuộc sống bằng cách sử dụng thuốc từ năm 1997.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ