Vụ tạt axit tại TP.HCM:

Cô gái bị người tình tạt axit nhiều lần đòi tự tử

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Vụ tạt axit do kẻ si tình gây ra làm 8 người bị thương, đặc biệt nghiêm trọng hơn nỗi đau thể xác là sự suy sụp tinh thần của chị Hồng Kim Hui (23 tuổi ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Chị Hui hiện đang rơi vào trạng thái sốc nặng, nhiều lần đòi tự tử.

Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người bị bỏng nặng đang điều trị ở khoa phỏng là chị Hui bỏng 13%, độ bỏng sâu 6%, phỏng chủ yếu ở vùng đầu, cổ nên thuộc cấp độ bỏng nặng.

Riêng bà chủ tiệm vé số Tăng Thúy Hà nằm điều trị ở khoa mắt với tình trạng mắt phải chỉ còn nhìn thấy 1/10, mắt trái tạm ổn.

Cô gái bị người tình tạt axit nhiều lần đòi tự tử 1
Chị Hui hiện đang phỏng nặng và bị sốc tâm lý nặng sau khi bị tạt axit

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy cho biết: “Tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân tại khoa phỏng hiện đã tạm ổn định vì được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, chị Hồng Kim Hui hiện đang rơi vào trạng thái sốc nặng, nhiều lần đòi tự tử. Chúng tôi và gia đình vừa phải điều trị vừa phải ổn định tâm lý cho bệnh nhân.”

Được biết, sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 12h45 trưa ngày 3/11, Hui và em ruột Hồng Kim Trang (18 tuổi), em họ Hồng Kim Liên (17 tuổi) đến công ty TNHH Quà Tặng TMT ở số 127, Nguyễn Văn Cừ để cùng người quen đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất về Phú Quốc về Phú Quốc thì bị Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi, quê Bến Tre) tạt axit.

Cô gái bị người tình tạt axit nhiều lần đòi tự tử 2
  

Bác sĩ Nguyễn Hữu Chức, Trưởng khoa Mắt – BV Chợ Rẫy thăm khám bệnh nhân Tăng Thúy Hà, người bị tạt axit lây trong vụ tạt axit trưa 3/11

Trong khi đó, Hui lao sang tiệm vé số bên cạnh trốn nhưng Dũng đuổi theo tạt tiếp số axit còn lại trong ca vào người cô, nhiều người đứng cạnh cũng bị dính hóa chất nên tháo chạy kêu cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người dân truy đuổi hung thủ qua nhiều ngã đường và liên lạc công an chặn bắt. Khi đến đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8), Dũng đã bị người dân và công an tóm được, áp giải về công an phường 2, quận 5.

Chia sẻ