Cô gái 30 năm trước bị vứt bỏ ở nhà vệ sinh quyết tâm tìm người mẹ đã bỏ rơi mình

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Chỉ vài giờ sau khi sinh, Katheryn Deprill đã bị mẹ vứt bỏ trong nhà vệ sinh công cộng của một nhà hàng Burger King.

Katheryn Deprill, 29 tuổi, đến từ bang Pennsylvania, đã bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ ở phòng vệ sinh của nhà hàng Burger King từ lúc mới sinh. Mãi đến khi nhân viên và khách của nhà hàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở, cô mới được phát hiện ra. Khoảng vài ngày sau, cô được một đôi vợ chồng xin nhận nuôi.


Hình ảnh Katheryn khi mới được nhận nuôi.

Katheryn đã có những ngày tháng sống hạnh phúc bên cha mẹ nuôi cho đến năm cô 12 tuổi. Khi giáo viên trên lớp ra bài tập vẽ sơ đồ cây gia đình, Katheryn mới về nhà hỏi cha mẹ. Cha mẹ im lặng một lúc rồi tìm trong ngăn kéo quyển sổ ghi chép, bên trong có dán một ảnh chụp và tin tức cắt ra từ báo năm đó, Katheryn mới biết chính mình là được nhận nuôi.

Katheryn nói: “Nếu như bạn không bị nhận nuôi, bạn sẽ vĩnh viễn không hiểu được trong nội tâm mình cảm giác thiếu thốn điều gì". Bởi vậy, dù cuộc sống bên gia đình đang rất êm ấm, Katheryn quyết tâm phải tìm được mẹ.

Bài báo và hình ảnh về tin tức năm đó của Katheryn đã khiến cô có quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Katheryn bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình từ tháng 2 bằng việc đăng tải lên Facebook bức ảnh cô đang cầm một tấm bảng, trên đó có ghi rõ: “Tôi đang tìm kiếm mẹ ruột của mình. Bà đã bỏ tôi lại ở nhà vệ sinh của nhà hàng Burger King chỉ vài tiếng sau khi sinh hạ tôi, ở Allentown PA vào ngày 15/9/1986. Mong mọi người có thể giúp đỡ tôi bằng cách chia sẻ hình ảnh này".

 
Bức ảnh ngay sau đó đã được chia sẻ với tốc độ tên lửa và số lượng khổng lồ, 30.000 lượt. Câu chuyện của Katheryn rất nhanh sau đó thu hút giới truyền thông. Điều này đã thu hút sự chú ý của mẹ đẻ Katheryn. Bà đã liên lạc với luật sư John Waldron và đề nghị sắp xếp cho họ một buổi gặp mặt.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Katheryn đã choáng ngợp trước vẻ ngoài gần như giống nhau của hai mẹ con. “Giống như là tôi đang nhìn vào gương vậy”, cô tâm sự.

“Mẹ tôi, bà ấy thật ngọt ngào và tuyệt vời. Bà là người mẹ tốt nhất trên cuộc đời này. Tôi thật không tin nổi nữa. Sau gần 30 năm chia cách, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên, ôm nhau lần đầu tiên. Tôi cảm giác cái ôm đó đã xóa tan hết khoảng cách  lẫn sự ngượng ngùng giữa hai mẹ con tôi", Katheryn chia sẻ trong xúc động.


Khoảnh khắc đoàn tụ đầy cảm xúc của Katheryn và mẹ ruột của mình sau gần 30 năm xa cách.

Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến một người mẹ nhẫn tâm đem con của mình vứt bỏ ở nhà vệ sinh? Katheryn nghe mẹ đẻ giải thích, năm đó mẹ cô 16 tuổi, lúc bà và gia đình đi du lịch nước ngoài, bà bất hạnh đi lạc bị cưỡng hiếp, sau đó đã mang thai. Bà cảm thấy vô cùng xấu hổ cho nên đã giấu cha mẹ và tất cả mọi người, lén lút sinh con tại phòng của mình, sau đó dùng khăn đỏ bọc kín con gái mang đến nhà vệ sinh của nhà hàng Burger King và để con một mình ở đó.


Nơi Katheryn bị bỏ lại năm 1986.

Katheryn đột nhiên cảm thấy như giải tỏa, cô đã hiểu ra mẹ đẻ mang cô vứt bỏ cũng bởi vì bất đắc dĩ mà mục đích là để cho mọi người phát hiện, có thể có một cuộc sống tốt. Khi gặp lại con gái, mẹ đẻ của cô cũng biết mình sẽ bị mọi người phán xét, chỉ trích là một người mẹ vô trách nhiệm.

Bà nói: “Nhưng tôi cho rằng việc đứng ra là tất yếu, nếu như chuyện cũ của tôi có thể thuyết phục một người mẹ có hoàn cảnh giống tôi lúc ấy quyết định không làm một việc như tôi đã làm, như vậy thật là đáng giá".


Câu chuyện này khiến cho rất nhiều người phải suy ngẫm, không phải ai cũng được như Katheryn, rất dũng cảm tìm lại mẹ đẻ và tha thứ cho bà năm xưa đã vứt bỏ mình...
 
Nguồn: Dailymail

Chia sẻ