Có gã đàn ông nào không phải từ phụ nữ sinh ra, vì thế hãy học cách "huấn luyện" chồng yêu mình

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Tôi đã comment như thế vì tôi biết trên đời này có nhiều Tạ Đình Phong như thế. Đàn ông thay đổi theo người phụ nữ anh ta yêu.

Hôm rồi, tôi comment vậy trên FB của cô em gái khi cô kể câu chuyện về Tạ Đình Phong- Vương Phi và Trương Bá Chi. Rằng khi ở với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chỉ suốt ngày chơi game chẳng làm được cái tích sự gì sất. Thế mà khi lấy Vương Phi, Tạ Đình Phong đã trở thành một người đàn ông khác. Dù cho Trương Bá Chi đã từng sinh cho Tạ Đình Phong 2 đứa con kháu khỉnh còn Vương Phi thì cũng đã sinh 2 đứa con với 2 người chồng khác nhau và đều không phải là Tạ Đình Phong. Ấy thế mà Tạ Đình Phong đã dành cho Vương Phi những điều mà có nằm mơ Trương Bá Chi cũng không có được.

Có gã đàn ông nào không phải từ phụ nữ sinh ra? Tôi đã comment như thế vì tôi biết trên đời này có nhiều Tạ Đình Phong như thế. Vợ cũ của họ chửi bới họ không ra gì, nói rằng họ thật tồi tệ và thật sai lầm khi đã làm vợ họ. Thế nhưng khi những người đàn ông đó gặp một người phụ nữ khác, trở thành chồng của một người phụ nữ khác thì họ đã thật khác. Là sự thật! Và nhiều ví dụ đang hiện hữu trong hạnh phúc.

Có gã đàn ông nào không phải từ phụ nữ sinh ra, vì thế hãy học cách huấn luyện chồng yêu mình - Ảnh 1.

Mối quan hệ phức tạp giữa Tạ Đình Phong - Vương Phi - Trương Bá Chi tốn không ít giấy mực của báo giới.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng đó là do những người đàn ông đó trưởng thành hơn lên sau lần đổ vỡ trước. Nhưng không phải vậy! Ngay trong chuyện yêu đương tôi cũng thấy từ chính những người bạn của tôi. Khi anh ta yêu cô này, anh ta là cái kiểu người thế này, khi anh ta yêu cô khác, anh ta lại là kiểu người khác. Có vẻ như ở bầu thì tròn- ở ống thì dài. Đàn ông thay đổi theo người phụ nữ anh ta yêu. Và cũng cùng với một người phụ nữ có người theo thời gian mà thay đổi theo cách mà người phụ nữ đó thay đổi.

Tôi nói: Có gã đàn ông nào không phải từ phụ nữ sinh ra là vậy. Anh ta sẽ thay đổi khi anh ta yêu bạn đủ để thấy anh ta cần phải thay đổi để giữ bạn ở lại bên anh ta. Còn nếu anh ta vẫn tệ thì đó là bởi anh ta chưa yêu bạn đủ, vậy thôi!

Câu hỏi là: Làm sao để "huấn luyện" được chồng yêu mình đủ? Chính xác vẫn cứ là "huấn luyện" chồng chứ không phải đối xử với chồng. Đừng nghe những mách nước kiểu "tình yêu như 1 con thú, để đói nó sẽ sống, no nó sẽ chết. Cũng đừng nghe cái kiểu "phải ngoan hiền ngoài phòng khách- lót ren đỏ trong phòng ngủ"… Không! Thứ khiến chồng bạn yêu bạn đơn giản là từ giá trị con người bạn. Bạn là vàng mười phải giữ hay bạn chỉ là tảng đá bên đường? Bạn là thứ có phải giữ hay là thứ cho không thèm? Bạn là vợ anh ta hay bạn là osin của anh ta, mẹ của con anh ta? Tình yêu của bạn dành cho anh ấy có giá trị thế nào với anh ấy?

Tôi biết nhiều người chăm chồng như chăm con nhưng con thì biết nghe lời mẹ chứ chồng thì không. Tôi cũng biết nhiều người đủ chiêu đủ trò trên giường ngủ chấp bất cứ đứa gái nào hơn mình nhưng quên mất rằng một thứ lạ bằng tạ thứ quen. Tôi lại biết những người phụ nữ quán xuyến việc nhà thì rất giỏi nhưng không quản nổi chồng mình. .. Là bởi chúng ta cứ làm những điều mà chúng ta học đâu đó trong khi quên mất những điểm mạnh của chính bản thân mình.

Yêu lấy bản thân hơn cũng là một cách để khiến chồng bạn yêu bạn hơn. Đừng bỏ phí bản thân mình nữa. Hãy là một người vợ đúng nghĩa thay vì "biến hoá" đủ kiểu. Định nghĩa lại và định vị lại bản thân trong cuộc đời của chồng bạn đi thay vì phải chạy theo những gì anh ta muốn. À, tất nhiên, có những loại đàn ông không sinh ra từ phụ nữ thì không tính. Những loại đàn ông coi thường phụ nữ, rẻ rúng phụ nữ vốn không được sinh ra từ phụ nữ đâu. Tin tôi đi, loại đàn ông đó thì bạn làm cách nào cũng chịu thôi.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Chia sẻ