Bộ phim của tôi:

Có đôi khi, "Chia tay cũng là tình yêu"...

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Có đôi khi yêu nhau không phải là sống trọn đời bên nhau mà là biết dừng lại đúng lúc, buông tay đúng lúc...

Chia tay cũng là tình yêu - Farewell for Love là một bộ phim có nội dung không mới nhưng rất đáng để xem. Bởi ngoài câu chuyện tình yêu đáng trân trọng và cảm động, nó còn giống như một mối đồng cảm đưa chúng ta - những người đã hoặc đang đi qua tuổi thanh xuân của mình trở về với những ngày tháng tràn đầy nhiệt huyết, tưởng như có thể làm tất cả để theo đuổi ước mơ của mình...

Vào một ngày đẹp trời, ông chủ quán bar ế ẩm Ngô Viễn (Lưu Sướng) bỗng dưng tiếp một cô gái xinh đẹp hiên ngang bước vào bar của anh, đề nghị được hát ở đây và đưa ra mức thù lao. Cô gái ấy tên Hồ Yến (Đường Yên) - người mà sau này được Ngô Viễn miêu tả "ngày gặp em tôi phảng phất thấy pháo hoa". 

Có đôi khi,

Từ ngày Hồ Yến và ban nhạc của cô đến hát, quán bar của Ngô Viễn bỗng dưng đông khách lạ thường, anh chàng chủ quán bồng bột cũng đem lòng say mê nàng ca sĩ và quyết tâm điều tra thân thế của nàng. Nhưng rồi sự thật được hé lộ khiến Ngô Viễn bàng hoàng: Hồ Yến đã có bạn trai - Trần Phong (Tiết Hạo Văn), một người từng là ca sĩ, nhạc sĩ nay phải nằm viện vì một căn bệnh hiểm nghèo khiến anh mất đi tiếng nói.

Tuy nhiên, trái với lẽ thường, khi Ngô Viễn biết Trần Phong, anh nhanh chóng có cảm tình với người anh em này. Cũng từ đây, bộ phim chuyển hướng sang khai thác câu chuyện tình lãng mạn của Trần Phong - Hồ Yến, từ lần gặp gỡ đầu tiên như một ngẫu nhiên, lần thứ hai là duyên số, lần ba trở nên gắn bó, lần thứ 4, lần thứ 5... Chuyện tình yêu của họ đẹp như một giấc mơ, cho đến ngày căn bệnh của Trần Phong phát tác biến anh từ một chàng ca sĩ khỏe mạnh, đầy năng lượng trên sân khấu trở thành một người bệnh yếu ớt nằm liệt giường, không thể cất tiếng nói...

Có đôi khi,

Câu chuyện của Chia tay cũng là tình yêu trước tiên là câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh. Khi biết Trần Phong bị bệnh, Hồ Yến đã bỏ đi ước mơ du học, chấp nhận làm ca sĩ quán bar, hát trên mọi sân khấu lớn nhỏ để kiếm tiền cho người yêu chữa bệnh. Cô đã không bỏ rơi Trần Phong khi anh đang phải đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Bên cạnh câu chuyện tình của Trần Phong - Hồ Yến thì mối tình đơn phương của Ngô Viễn dành cho Hồ Yến cũng là một tình yêu đáng trân trọng trong bộ phim này. Người ta thường nói tình yêu biến con người trở nên vị kỷ, nhỏ nhen nhưng tình yêu của Ngô Viễn với Hồ Yến lại biến anh trở nên cao thượng và tốt đẹp hơn. Từ một chàng công tử ham chơi, thích làm theo ý mình, Ngô Viễn đã thay đổi, anh không chỉ sống cho bản thân mình mà còn biết chăm lo, quan tâm đến cuộc sống của người khác. Anh lo lắng và đồng cảm với Trần Phong, trở thành bạn tâm giao của chàng trai này bất chấp thực tế họ là "tình địch". 

Có đôi khi,

Câu chuyện về Trần Phong và căn bệnh hiểm nghèo cũng hướng khán giả tới những bức thông điệp ý nghĩa về nghị lực sống và ý chí tinh thần của con người. Trần Phong bị bệnh nhưng tinh thần của anh còn mạnh khỏe gấp nhiều lần những người bình thường khác. 

Và cuối cùng, là bức thông điệp chính: chia tay cũng là tình yêu! Đó là khi nghị lực không thắng được số mệnh, bất chấp những cố gắng của Trần Phong và Hồ Yến, căn bệnh của Trần Phong vẫn ngày một nặng thêm. Cuối cùng, Trần Phong đã chấp nhận chia tay Hồ Yến, lời chia tay mãi mãi khiến chàng trai nghị lực ấy nhiều lần rơi nước mắt khi phải đưa ra quyết định. "Em yêu, rời xa em là cách để anh thể hiện tình yêu với em!" - trong những lời cuối cùng gửi người mình yêu, Trần Phong đã viết như vậy.

Có đôi khi,

Tình yêu vẫn kỳ lạ và cả đớn đau như thế, có đôi khi yêu nhau không phải là sống trọn đời bên nhau mà là biết dừng lại đúng lúc, buông tay đúng lúc, dẫu rằng sự lựa chọn đó có khiến cả hai phải đau khổ. Trần Phong đã lựa chọn rời xa Hồ Yến để người con gái của anh có thể tiếp tục với cuộc sống của mình, theo đuổi những ước mơ dang dở. 

Có đôi khi,

Câu chuyện của Farewell for Love - Chia tay cũng là tình yêu không kết thúc viên mãn như cách mà chúng ta vẫn muốn, giống như cuộc sống luôn xoay vần và có những sự sắp đặt của số mệnh buộc con người phải chấp nhận. Bởi vậy, khi còn có thể sống trong tuổi trẻ của mình, hãy giống như Trần Phong và Hồ Yến, hãy ước mơ và hết mình vì mơ ước. Dẫu rằng có ngày bạn phải dừng chân khi chưa kịp chạm vào ước mơ mình theo đuổi, thì cũng sẽ không hối tiếc vì những tháng ngày mình đã dốc tất cả nhiệt huyết, đam mê cho nó. Cuộc đời ngắn ngủi như một vệt sao băng...
Chia sẻ