Cô dâu và dàn bê tráp 'quậy tung' lò gạch chụp ảnh bá đạo

Theo Báo đất Việt,
Chia sẻ

Với phông nền chủ đạo là rạp cưới và lò gạch, cô dâu cùng đội tráp nữ đã cho 'ra lò' những bức ảnh 'chất lừ' khiến người xem không khỏi thích thú và ấn tượng...

Mới đây trên một trang diễn đàn lớn vừa đăng tải những bức ảnh cực 'chất' của một đội tráp vô cùng 'nhí nhố' bên nhà gái trong một đám hỏi.

Với dòng cảm xúc ngắn gọn: 'Nhà trai thất thủ. Đội nhà gái mạnh quá các bác à', kèm theo 13 bức hình chụp cô dâu cùng đội tráp nữ của mình tạo các kiểu dáng vô cùng nghịch ngợm trong tà áo dài duyên dáng màu đỏ.

Với dòng cảm xúc ngắn gọn: 'Nhà trai thất thủ. Đội nhà gái mạnh quá các bác à', kèm theo 13 bức hình chụp cô dâu cùng đội tráp nữ của mình tạo các kiểu dáng vô cùng nghịch ngợm trong tà áo dài duyên dáng màu đỏ.

Mười ba bức ảnh là mười ba tư thế tạo dáng khác nhau với những biểu cảm 'khó đỡ' trên khuôn mặt cô dâu cùng 'đội quân nhí nhố' của mình.

Mười ba bức ảnh là mười ba tư thế tạo dáng khác nhau với những biểu cảm 'khó đỡ' trên khuôn mặt cô dâu cùng 'đội quân nhí nhố' của mình.

Mỗi tấm ảnh đều mang một nét riêng nhưng đều giống nhau ở điểm là tư thế tạo dáng nào cũng vô cùng 'bá đạo'.

Mỗi tấm ảnh đều mang một nét riêng nhưng đều giống nhau ở điểm là tư thế tạo dáng nào cũng vô cùng 'bá đạo'.

Từ những biểu cảm chu mỏ đáng yêu trên khuân mặt cho tới kiểu ngồi xổm 'vất vưởng' hay vén vạt áo dài rồi mỗi người mang một dáng vẻ 'bất cần'…

Từ những biểu cảm chu mỏ đáng yêu trên khuôn mặt cho tới kiểu ngồi xổm 'vất vưởng' hay vén vạt áo dài rồi mỗi người mang một dáng vẻ 'bất cần'…

Tất cả những điều này đã tạo nên hiệu ứng khá tốt và khiến những bức ảnh được dân mạng chia sẻ 'rần rần'.

Tất cả những điều này đã tạo nên hiệu ứng khá tốt và khiến những bức ảnh được dân mạng chia sẻ 'rần rần'.

Đa phần mọi người đều hưởng ứng và thích thú với những tấm hình khá 'bá đạo' này.

Đa phần mọi người đều hưởng ứng và thích thú với những tấm hình khá 'bá đạo' này.

Ảnh minh họa

Thậm chí có người còn đùa vui rằng cô dâu quá nghịch ngợm và quá 'lầy'. Cô dâu tên là Nguyễn Khánh Ly (1995) và chú rể tên là Phúc Việt (1994), cả hai cùng ở Đan Phượng (Hà Nội).

Chia sẻ về những bức ảnh 'bá đạo', cô dâu Nguyễn Khánh Ly cho biết: 'những tấm hình này là mình chụp trong lúc ngẫu hứng, sau khi chụp ảnh xong với nhà trai thì mình và các em trong đội nghịch ngợm chút thôi'.

Chia sẻ về những bức ảnh 'bá đạo', cô dâu Nguyễn Khánh Ly (1995) cho biết: 'Những tấm hình này là mình chụp trong lúc ngẫu hứng, sau khi chụp ảnh xong với nhà trai thì mình và các em trong đội nghịch ngợm chút thôi'.

Nói về những ý kiến cho rằng những tấm hình là mất thuần phong mỹ tục, Khánh Ly thẳng thắn: 'mỗi người một quan điểm thôi. Đúng là áo dài phải thể hiện sự nhẹ nhàng, duyên dáng... nhưng với thời hiện đại bây giờ, cá tính của giới trẻ bây giờ, thì thay đổi và phá cách một chút mình nghĩ là không vấn đề gì'.

Nói về những ý kiến cho rằng những tấm hình là mất thuần phong mỹ tục, Khánh Ly thẳng thắn: 'Mỗi người một quan điểm thôi. Đúng là áo dài phải thể hiện sự nhẹ nhàng, duyên dáng... nhưng với thời hiện đại bây giờ, cá tính của giới trẻ bây giờ, thì thay đổi và phá cách một chút mình nghĩ là không vấn đề gì'.

Thậm chí có người còn đùa vui rằng cô dâu quá nghịch ngợm và quá 'lầy'.

Chia sẻ