Cô dâu Bắc Kạn chấp nhận trèo thang vào nhà chồng trong ngày cưới chỉ vì một câu nói

,
Chia sẻ

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", câu trả lời của chú rể về cách rước dâu kỳ lạ.

Hầu hết các gia đình Việt đều coi đám cưới là một sự kiện trọng đại không chỉ của riêng cô dâu, chú rể mà còn thể hiện sự quan tâm của hai bên gia đình. Đám cưới phải trang trọng, cách rước dâu của nhà trai phải hoành tráng mới thể hiện được sự trân trọng và biết ơn gia đình nhà trai dành cho công ơn sinh thành, dưỡng dục con gái của ông bà thông gia.

Vậy mà mới đây, người dùng mạng xã hội đã liên tục chia sẻ clip ghi lại khoảng khắc cô dâu mặc áo soiree trắng, đầu vấn khăn đen, đội nón lá đang loay hoay trèo lên chiếc thang tre, cố gắng vượt tường vào nhà chồng. C hú rể và những người thân đứng dưới ra sức giúp cô nâng váy, giữ thăng bằng chiếc thang.

Cảnh tượng cô dâu hì hục trèo vào nhà chồng trong ngày cưới của mình khiến nhiều chị em phụ nữ chạnh lòng, bức xúc. Có người đoán, cô gái đã mang bầu trước khi kết hôn, theo phong tục địa phương, cô dâu mới phải trèo vào nhà chồng bằng cửa sau để tránh gây xui xẻo cho gia đình chồng. Một số người khác lập luận vì cô dâu khắc với người trong họ nhà chồng nên phải chọn cách đi cửa sau để tránh sung khắc trong cuộc sống về sau.

Cô dâu Bắc Kạn chấp nhận trèo thang vào nhà chồng trong ngày cưới chỉ vì một câu nói - Ảnh 2.

Cô dâu cố gắng trèo vào nhà chồng bằng chiếc thang tre

"Nếu là mình mình bỏ về nhà luôn. Bình thường không sao, đây đang có bầu mà bắt người ta mặc váy lòe xòe leo thang. Thấy thân phụ nữ bèo bọt quá các mẹ ạ", một người xem bức xúc.

Bạn có nickname An Lạc đồng tình: "Thời đại nào rồi. Cô dâu có bầu phải đi cổng sau cách đây 30 năm về trước. Một thằng đàn ông cửa trước cho vợ về còn không lo được thì đòi lo cái gì cho gia đình".

"Mọi người cứ bảo kiêng, em thấy như thế này nguy hiểm quá, lại đang có bầu nữa. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái cảnh này?", Thảo Đồng bức xúc.

Chúng tôi đã liên hệ với chú rể trong đám cưới nói trên để xác minh thông tin. Chú rể Dương Đăng Danh (sống tại Bắc Kạn) phủ nhận thông tin cô dâu có bầu hay khắc tuổi.

Đăng Danh cho biết: "Vợ chồng chúng tôi là người dân tộc Tày. Người Tày trước khi làm lễ cưới thường đi xem thầy ma. Xem thì phải tin. Thầy bảo cô dâu đi vào nhà chồng từ hướng Tây mới gặp may mắn. Nhà tôi hướng Tây lại không có cửa nên chỉ còn cách duy nhất là phải bắc thang trèo vào nhà thôi".

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", Danh nói thêm.

Cô dâu Bắc Kạn chấp nhận trèo thang vào nhà chồng trong ngày cưới chỉ vì một câu nói - Ảnh 3.

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi Danh - Hảo

Vợ của Danh là Phương Hoàng Hảo. Cặp đôi yêu nhau 4 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Hôn lễ diễn ra vào ngày 6/1 tại thôn Pác Nghè I, Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn.

Chia sẻ