Có chồng, có con vẫn "máu" xăm mình

Lê Nhi,
Chia sẻ

Đã lấy chồng hoặc có 1 - 2 con, nhiều chị em vẫn thích và máu sở hữu một hình xăm gợi cảm. Thậm chí có người còn xăm cả tên đứa con yêu quý của mình.

Xăm mình - Thú chơi của những chị em cá tính

Trước đây, khi còn con gái, Thu Hà (Nguyễn Thái Học, HN) dù rất thích sở hữu một hình xăm nhỏ trên cơ thể nhưng vẫn chưa dám "xuống xác". Hà sợ nhiều người con trai không hiểu thú vui này sẽ nhìn cô bằng con mắt khó coi, hoặc xa lánh chẳng dám đến gần.

7 năm lấy chồng với 2 mặt con, bỗng một ngày “máu me” xăm mình nổi lên, Hà lại muốn thực hiện bằng được sở thích thời con gái. Hơn nữa, cô cũng muốn cơ thể có chút gợi cảm mới mẻ với chồng. Mới mở lời, chồng Hà đã đồng ý ngay với điều kiện không xăm ở khu vực quá lộ liễu. Được chồng cho phép, Hà lên mạng tìm địa chỉ xăm uy tín và chọn luôn mẫu xăm hợp với mình. Cuối cùng người phụ nữ 2 con quyết định xăm ba con bướm nhỏ khá bay bướm ở bên hông. 

 

Nhiều chị em dù đã có chồng con vẫn "máu" xăm mình (Ảnh minh họa)
 
Hà cẩn thận đến mức không dám ăn uống các chất kích thích như kẹo, cà phê… bởi đã được bạn khuyến cáo trước: “Ăn những thứ đó máu loãng, khi xăm sẽ khó ăn mực”.

Cắn răng nín nhịn sự đau rát trong nửa ngày, cuối cùng Hà cũng được sở hữu hình xăm khá bay bướm nơi kín đáo. "Xăm thì đương nhiên là đau nhưng đã máu thì không quan trọng. Trước khi tattoo mình cũng đã search chán rồi, người thì bảo đau người bảo không tùy thuộc vào sự chịu đựng. Nhưng tóm lại chịu đau một chút để thỏa lòng mong ước bao lâu thì có sao đâu, vả lại cũng không bằng... đau đẻ” - Bà mẹ 2 con vui vẻ nói.

Từ ngày làm mới bản thân bằng hình xăm, cô còn thấy tự tin hơn khi ân ái và nude bên chồng. Được biết, chồng Hà cũng rất thích thú với hình xăm nơi kín đáo này của vợ.

Làm việc ở một công ty có nhiều nhân sự trẻ trung, nên dù đã có 1 con nhưng T.Hải (27 tuổi) vẫn mê mẩn trò tattoo nghệ thuật. Trên phòng, nhiều thanh niên sở hữu những hình xăm hiện đại rất đẹp và ý nghĩa. Vì vậy mà Hải cũng bị "cuốn" theo, cô quyết định xăm tên con gái mình bằng tiếng Latin đằng sau cổ. Với bà mẹ trẻ này, thì việc xăm tên con biểu hiện tình yêu thương vô hạn dành cho đứa con quý giá của mình. Dù bị đau tê tái khi xăm mình nhưng Hải vẫn tỏ ra rất thích thú.

 

Không ít người lại gặp rắc rối với hình xăm nghệ thuật trên cơ thể (Ảnh minh họa)

"Người ta nói trước khi xăm thì nên lựa chọn kỹ mẫu vì đã xăm vĩnh viễn thì khó xóa lắm. Nhưng mình xăm tên con nên chắc chắn không bao giờ có nhu cầu xóa rồi, có khi sau này đẻ đứa nữa lại máu, đòi xăm thêm nữa ý". Cô cũng chia sẻ, chồng cô dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối: "Chồng nói xăm vớ vẩn thì chết với chồng ngay, tuy nhiên xăm tên con thì xét được".

Rắc rối sau những hình xăm gợi cảm

Từng thích xăm một nhành dây gai nhỏ quấn quanh bắp tay trái từ rất lâu, nhưng chỉ sau khi được ông xã cho phép, Minh Hạnh - 26 tuổi (Giải Phóng, HN) mới dám làm. Sau nhiều ngày hỏi địa điểm xăm đẹp, Hạnh đã có hình xăm nhành dây gai đẹp mê hồn quấn quanh bắp tay trái.

Chưa kịp hỉ hả với hình xăm sành điệu, một tối ngồi trò chuyện với bố mẹ chồng ở phòng khách, vì mặc chiếc áo ba lỗ để lộ bắp tay trần, Hạnh đã bị mẹ chồng “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” và nói những lời khó nghe.

Những ngày sau, hễ không vừa lòng với Hạnh là y như rằng cô bị bà chì chiết: “Sắp làm mẹ đến nơi rồi còn dở dói sành với chả điệu”. Chồng Hạnh lúc đầu ủng hộ, nhưng trước thái độ của mẹ thế cũng 5 lần 7 lượt bảo Hồng: “Thôi, em liệu mà đi xóa đi cho êm cửa êm nhà”. Sau nửa tháng xăm, Hạnh lại cắn răng chịu đau đớn khủng khiếp khi xóa hình xăm gợi cảm kia.

Cũng máu me xăm và để gây bất ngờ với chồng nên nhân một lần du lịch sang Thái, Quyên (Công ty Tổ chức sự kiện H) cũng tiện thể làm một hình xăm con bướm trên đôi vai trần “để đời”. Ngày đầu tiên trở lại với công việc, bạn bè công ty nức nở khen hình xăm lạ và đẹp. Còn Quyên thì hãnh diện với quyết định táo bạo này.

Là lễ tân chuyên nghiệp một công ty, nhưng từ ngày xăm mình, Quyên vô tình đã bị gạt tên khỏi danh sách tiếp tân mặc dù cô thừa xinh xắn, dáng chuẩn. Thấy lạ vì không phải đi đối ngoại như trước, Quyên lẳng lặng tìm hiểu mới té ngửa ra vì hình xăm con bướm trên đôi vai trái của cô quá lả lơi, gọi mời. “Nếu cho tôi đi, công ty sợ sẽ mất mặt với đối tác” – Quyên buồn bã nói.
Chia sẻ