"Cô bé rừng xanh" sống cùng khỉ ở Ấn Độ: Đi bằng tứ chi và không nói tiếng người

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một cô bé 8 tuổi đã được tìm thấy sống cùng khỉ và không thể đi lại bằng 2 chân hay nói chuyện như con người ở Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã giải cứu một bé gái 8 tuổi sống trong khu bảo tồn thiên nhiên hẻo lánh ở tỉnh Bahraich, miền bắc nước này, theo Times of India.

Cô bé trò chuyện bằng những tiếng kêu, hú, di chuyển với cả chân và tay. Bé được đặt tên là "cô bé rừng xanh", theo tên nhân vật cậu bé được bầy sói nuôi dưỡng trong truyện và phim Jungle Book.

Cô bé chỉ rít lên khi giao tiếp với mọi người.

Giới chức Ấn Độ cho biết cô bé có vẻ thoải mái với bầy khỉ ở Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Katarniaghat, gần biên giới với Nepal. Bé được tìm thấy cách đây hai tháng và được chăm sóc tại một bệnh viện.

Theo cảnh sát, em không thể nói hay hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào và sợ hãi khi nhìn thấy con người. Các bác sĩ nói rằng em thường trở nên bạo lực trong quá trình điều trị khám xét.

Cô bé rừng xanh sống cùng khỉ ở Ấn Độ:  Đi bằng tứ chi và không nói tiếng người - Ảnh 2.

Khi được tìm thấy, cô bé có vẻ yếu và rất đói.

Theo Times of India, thanh tra Suresh Yadav (đến từ Motipur, Bahraich) đã phát hiện ra cô bé khi đang trên đường làm nhiệm vụ vào khoảng 2 tháng trước. Thanh tra Ram Avtar Singh cũng cho biết "Khi được tìm thấy, cô bé ở cùng 3 con khỉ và đã rất sợ hãi khi nhìn thấy chúng tôi. Cô bé bị thương ở khắp người, đặc biệt là ở phần khuỷu tay và chân.

Khi được tìm thấy, cô bé có mặc quần áo nhưng không quá bẩn. Có vẻ là cô bé đã bị gia đình bỏ rơi. Nếu không được giải cứu kịp thời, cô bé thậm chí còn có thể bị những loài động vật hung dữ khác ăn thịt".

Cô bé rừng xanh sống cùng khỉ ở Ấn Độ:  Đi bằng tứ chi và không nói tiếng người - Ảnh 3.

Cô bé chỉ đi bằng tứ chi và không thể nói tiếng người.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi được giải cứu, cô bé đã học cách đi bằng 2 chân và ăn được thức ăn đặc. Sự tiến bộ nhanh chóng của cô bé khiến các bác sĩ cho rằng em đã được con người nuôi dưỡng hơn là sống giữa thiên nhiên hoang dã cùng các loài động vật.

"Hiện, cô bé vẫn chưa thể nói, nhưng đã hiểu hết những gì người khác nói và thậm chí là mỉm cười", ông DK Singh, bác sĩ phụ trách chữa trị cho bé gái chia sẻ.

"Tại Ấn Độ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại, đặc biệt là khi cô bé còn có vấn đề về thần kinh, bởi vậy, rất có thể cô bé đã bị gia đình bỏ rơi", ông Singh nói thêm.

Cô bé rừng xanh sống cùng khỉ ở Ấn Độ:  Đi bằng tứ chi và không nói tiếng người - Ảnh 4.

Hình ảnh mới của cô bé trong bệnh viện.

Ấn Độ đang cố gắng tìm kiếm thông tin xem cô bé là ai, đến từ đâu và đã sống trong môi trường hoang dã bao lâu.

Trước đó, một cô gái khác tên là Oxana Malaya được cứu thoát khỏi đàn chó sau 6 năm chung sống với chúng. Cô gái cũng đi bằng 4 chân và thè lưỡi ra ngoài.

Những câu chuyện này có nhiều điểm tương đồng với cuốn sách The Jungle Book, câu chuyện nổi tiếng của tác giả Rudyard Kipling về chàng trai trẻ Mowgli, người được nuôi bởi một đàn sói.

Nguồn: Times of India

Chia sẻ