Cô bé ở Sóc Trăng mắc bệnh cực kì hiếm gặp trên thế giới: lưng có bướu đen như mai rùa

Lê Hoàng,
Chia sẻ

Sáng 26/8, tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đã diễn ra buổi họp báo công bố một trường hợp bệnh nhi mang một căn bệnh rất hiếm gặp trên thế giới.

Cụ thể, bé Trần Thị Ngọc Thắm (10 tuổi), con chị Thạch Thị Đa Ni (34 tuổi, quê Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng lưng nổi một cục bướu rất lớn màu đen như mai rùa.

Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, PGĐ bệnh viện Nhi Đồng 1, theo chuẩn đoán ban đầu, bé Thắm mắc căn bệnh bướu hắc tố bẩm sinh (có tên khoa học là Congentinal melano citye Nevi) nhưng kích thước quá "khủng", chưa từng thấy tại Việt Nam. Ngoài ra, trên người bé còn có trên 200 nốt ruồi lớn nhỏ (gọi là bướu vệ tinh). Hiện tại bướu đang trong giai đoạn lành tính, nhưng nếu để quá lâu sẽ có nguy cơ chuyển sang ung thư.

Cô bé mắc bệnh lạ lưng đen như mai rùa
Cô bé mắc chứng bệnh lạ lưng đen như mai rùa.

Chị Đa Ni (mẹ bé) cho biết, dù bé Thắm bị bệnh bẩm sinh nhưng đây mới là lần đầu tiên chị đưa bé đi chữa trị vì nhà làm ruộng mướn rất nghèo. Ngày từ Sóc Trăng lên Sài Gòn chị chỉ mang vỏn vẹn 600 ngàn đồng. Ngoài bé Thắm, chị còn có một đứa con trai 12 tuổi bị bệnh ruột thừa đang điều trị tại Sóc Trăng.

Vì mang trên người chiếc "mai" lớn, bé thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là cô bé mai rùa. Phần vì không có điều kiện nên lớp 3 bé Thắm đã nghỉ học.

Cô bé mắc bệnh lạ lưng đen như mai rùa
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu bé chưa được chữa trị dù phát hiện bệnh từ sớm.

Dự kiến trong thứ hai tuần tới, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật điều trị cho bé. Ekip điều trị gồm 2 nhóm: Nhóm nghiên cứu tình trạng da và nhóm lóc bướu ra khỏi cơ thể.

Cô bé mắc bệnh lạ lưng đen như mai rùa

Một trường hợp gặp bệnh này trên thế giới.

Ngoài trường hợp của bé Thắm, trên thế giới từng xuất hiện những trường hợp cô, cậu bé "lưng rùa" như ở Trung Quốc, Colombia. Nếu để quá trễ, người bệnh có khả năng mang chiếc mai suốt đời.

Chia sẻ