Cô bé 4 tuổi bị bà ngoại kế "dạy bảo" đến toàn thân chằng chịt vết thương rớm máu

Khánh Chi,
Chia sẻ

Gần đây, dư luận Trung Quốc đang rất quan tâm đến sự việc cô bé Dương Dương, 4 tuổi ở Tứ Xuyên bị người nhà ngược đãi, đánh đập trong thời gian dài, tổn thương thân thể trên 6%.


Bé Dương Dương, 4 tuổi bị bà ngoại kế (mẹ của mẹ kế) đánh đập dã man trong một thời gian dài nhưng không ai biết. Mãi đến gần đây, khi cô giáo ở trường mầm non vô tình phát hiện những vết máu trên đầu bé, mọi người mới bàng hoàng biết được sự thật này.

Cụ thể, chiều ngày 17/10, cô giáo Giả phụ trách lớp nhận thấy Dương Dương có biểu hiện tinh thần sa sút, hay nằm bò ra bàn học mới lại gần quan sát bé thì thấy trên đầu bé có những vệt máu cùng các vết thương hở. Vì cảm thấy khó hiểu, cô tiếp tục cởi quần áo bé ra thì vô cùng đau lòng khi thấy cơ thể bé chằng chịt những vết thương.
 
Những vết thương trên người Dương Dương khiến ai cũng phải đau lòng
 
Dương Dương nói với cô giáo, những thương tích ấy là do bé bị bà ngoại đánh. Cô Giả vội thông báo tình hình lên nhà trường và gọi điện cho cô ruột của bé. Người nhà bé sau khi biết tin đã trình báo sự việc lên công an địa phương.

Qua điều tra cho thấy: người tấn công bé là bà Trần, 48 tuổi, hiện đang sống cùng nhà bé. Bố mẹ Dương Dương đã ly hôn từ lâu, bé được Tòa phán quyết sống với bố (anh Lý). Sau đó, anh Lý kết hôn với chị Ngô là con gái ruột của bà Trần. Chị Ngô cũng có một đứa con 5 tuổi, 2 bé cùng học chung một trường. 

Từ đầu năm nay, vợ chồng anh Lý, chị Ngô đi làm xa nên chỉ có bà Trần ở nhà chăm nom 2 cháu. Chính bà Trần cũng thừa nhận mình đã dùng mắc quần áo đánh liên tục vào người cháu 5 phút. Bà nói: “Mấy hôm trước, bố nó có gọi điện về hỏi tôi đã mua can-xi cho cháu uống chưa. Nhưng con bé lại đáp là chưa mặc dù tôi đã mua rồi, chỉ có điều là dùng hết mất rồi…” 
 
Bà Trần đã bị công an địa phương bắt giam về tội "Cố ý gây thương tích"
 
Trong quá trình điều tra, bà Trần còn khai nhận: từ đầu năm đến giờ, bà đã nhiều lần “dạy bảo” Dương Dương. Trong đó có 2 lần đánh đến thương tích nghiêm trọng, còn bạt tai là chuyện thường như cơm bữa, nguyên nhân là do Dương Dương không nghe lời, không chịu học và nói dối.

Cảnh sát cho biết, trong nhà Dương Dương trước đó còn có cả ông ngoại (chồng bà Trần). Ông ngoại thấy cháu bị đánh dã man cũng đã nhiều lần đứng ra ngăn cản vợ mình, khiến cho 2 vợ chồng cãi nhau. Sau nhiều lần khuyên ngăn không được, ông tức giận bỏ về quê sống một mình.

Hiện, bà Trần đã bị giam giữ để tiếp tục điều tra, bé Dương Dương đang trong quá trình điều trị vết thương ở bệnh viện cùng bố và mẹ kế của mình.

Nguồn: Sina
 
 
Chia sẻ