Cô bé 10 tuổi thiểu năng vào bệnh viện chơi, bị gã đàn ông xâm hại ngay trên giường bệnh

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Theo người nhà, khi vào bệnh viện chơi, bé Quỳnh A. bị người đàn ông Nguyễn Thanh A. (56 tuổi) đang nằm điều trị tại đây xâm hại ngay tại giường bệnh.

Bị bệnh nhân 56 tuổi xâm hại ngay trên giường bệnh

Chị Nguyễn Thị N. (34 tuổi, ngụ thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) ngồi lặng trên chiếc ghế, đôi mắt nhòa lệ hướng về phía con gái Nguyễn Thị Quỳnh A. (10 tuổi) đang vô tư chơi ở góc nhà. "Từ hôm biết được sự việc đến nay tôi không dám rời con nửa bước, ngay cả lúc con đi vệ sinh tôi cũng phải theo sát bên cạnh vì sợ con lại bị ai đó làm hại", chị cho biết về sự việc con gái bị xâm hại tình dục.

Cô bé 10 tuổi thiểu năng vào bệnh viện chơi, bị gã đàn ông xâm hại ngay trên giường bệnh - Ảnh 1.

Bé A. từ nhỏ đã gánh nỗi đau khi bị thiểu năng trí tuệ.

Vợ chồng chị N cưới nhau với hai bàn tay trắng. Ba đứa con lần lượt chào đời chính là động lực duy nhất để họ cố gắng làm ăn. Thế nhưng, vất vả lại đè nặng khi cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Quỳnh A. (10 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ, không được thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác.

Không có cơ hội được đến trường như các bạn cùng lứa, Q. A chỉ biết thui thủi một mình. Nhà Quỳnh A. đối diện với bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn nên hàng ngày cô bé vẫn thường qua bệnh viện chơi.

"Lúc đầu, tôi khuyên con không được qua bệnh viện vì sợ làm phiền những bệnh nhân, ảnh hưởng đến công tác điều trị của y bác sỹ . Nhưng rồi, sau một vài lần theo dõi, thấy con đút cháo cho bệnh nhân ăn, ngồi chuyện trò, cười nói với họ thân thiết, nhân viên y tế cũng quen với việc có mặt của con gái tôi hàng ngày nên tôi rất an tâm. Cứ nghĩ rằng khi chơi ở đó, được tiếp xúc với nhiều người, bệnh tật của con tôi sẽ dần được phục hồi, nào ngờ…", nói đến đây, chị N. khóc nghẹn.

Cô bé 10 tuổi thiểu năng vào bệnh viện chơi, bị gã đàn ông xâm hại ngay trên giường bệnh - Ảnh 2.

Từ ngày nghi bị xâm hại cháu thay đổi tâm tính.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/7/2017, chị N. tắm cho con gái thì phát hiện vùng kín của con bị sưng tấy. Gặng hỏi thì bàng hoàng nghe cô bé vô tư kể lại việc vào bệnh viện, bị một ông lão là bệnh nhân, đang điều trị cho tiền mua kẹo, cầm điện thoại chơi rồi giở trò đồi bại.

Dù sốc nhưng chị vẫn cố gắng lấy bình tĩnh hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi bảo con đưa sang bệnh viện chỉ nơi ông lão nằm mới biết đó là ông Nguyễn Thanh A. (56 tuổi, ngụ thị trấn Nam Đàn) là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Cố nén nỗi đau, chị dò hỏi những người bệnh cùng phòng với ông A. thì được họ cho biết đã tận mắt thấy ông A. giở trò đồi bại với bé Q.A ngay trên giường bệnh.

"Vợ chồng tôi đã dẫn con xuống tận nhà ông A. để đối chấp nhưng ông ta chỉ thừa nhận thấy con gái tôi tội nghiệp nên cho tiền mua kẹo, phủ nhận việc đồi bại. Ông ấy cho rằng vợ chồng tôi vu khống, còn dọa sẽ báo công an. Vợ ông ta thì một mực bênh vực chồng. Tôi chỉ biết làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng", chị N. cho hay.

Thay đổi tâm tính.

Chị N làm thợ may. Chồng chạy xe ôm và phụ trách việc đưa đón con đi học hàng ngày. Gia đình thuộc hộ cận nghèo của thị trấn. Từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, họ mất ăn mất ngủ, bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc con, gửi đơn cầu cứu.

Cô bé 10 tuổi thiểu năng vào bệnh viện chơi, bị gã đàn ông xâm hại ngay trên giường bệnh - Ảnh 3.

BV đa khoa huyện Nam Đàn, nơi gia đình cho rằng bé A. bị xâm hại.

Lo sợ tâm lí con ảnh hưởng nặng nề cũng như để an tâm hơn, chị N đã xin cho con vào học tại lớp hòa nhập, trường tiểu học thị trấn Nam Đàn. Thế nhưng, từ ngày vụ việc xảy ra, bé Q.A dường như thay đổi hẳn tâm tính.

"Mới đi học một thời gian ngắn nhưng cô giáo phản ánh con bé hay cáu gắt, đánh đập lung tung. Thường xuyên cắn, đánh đập bạn cùng lớp. Vừa rồi còn cắn cả cô giáo. Trước đây con gái tôi không như thế. Dù khờ khạo nhưng con bé được tiếng rất ngoan, hiền, thân thiện với mọi người". Chị N buồn bã.

Ngày 18/9, ông A. đã bị công an huyện Nam Đàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bé Q.A vẫn chưa được ông này hay đại diện gia đình đến thăm hỏi, dù chỉ là một cuộc điện thoại.

Cô bé 10 tuổi thiểu năng vào bệnh viện chơi, bị gã đàn ông xâm hại ngay trên giường bệnh - Ảnh 4.

Bị can đang điều trị tại bệnh viện.

"Nhà ông A. cũng trong thị trấn, ông ta biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi, biết rõ bệnh tình của con gái tôi. Vậy mà ông còn nhẫn tâm hại đời đứa trẻ đáng tuổi cháu mình như vậy. Số phận con tôi đã bất hạnh vì bệnh tật, giờ lại phải gánh trên vai tủi nhục vì bị ông A. hại đời. Giờ nó biết sống như thế nào đây", chị N. gạt nước mắt.

Trao đổi với PV, trung tá Hoàng Nghĩa Thanh (đội trưởng đội điều tra tổng hợp, công an huyện Nam Đàn) cho biết, hiện tại, dù đã có quyết định khởi tố nhưng bị can Nguyễn Thanh A. đang điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng (thị xã Cửa Lò- Nghệ An) nên chưa thể áp dụng lệnh bắt giam mà chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.


Chia sẻ