BÀI GỐC Vì cuộc tình vụng trộm của bạn thân mà tôi gặp tình huống dở khóc dở cười

Vì cuộc tình vụng trộm của bạn thân mà tôi gặp tình huống dở khóc dở cười

Mấy người họ mỉa mai chỉ trỏ tôi. Tất cả đổ dồn ánh mắt không mấy thiện cảm về phía tôi.

3 Chia sẻ

Cô bạn thân của chồng khiến tôi phát điên

T.N.H,
Chia sẻ

Cô ấy ngước lên nhìn tôi vẻ thách thức. Vẻ mặt đó càng khiến tôi muốn phát điên lên vì tức.

Tôi và chồng gặp nhau được vài tháng thì cưới. Cũng không phải tôi muốn cưới gấp như vậy nhưng vì đã trót dính bầu nên đành chịu. Chồng tôi cái gì cũng tốt. Chỉ có điều, anh có một cô bạn thân từ thời “cởi truồng tắm mưa” khiến tôi rất khó chịu.

Cô ấy cũng bằng tuổi tôi và có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Khi yêu anh, tôi cũng nghe bố mẹ anh kể nhiều về cô ấy. Nói chung hình như cả nhà chồng tôi đều rất thích và muốn cô ấy làm dâu chứ không phải tôi. Cái kiểu như tôi là người chen chân vào giữa hai người họ, chứ họ là tri kỉ của nhau rồi nên ngay từ đầu tôi đã chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào về cô ấy cả.

Nhà chồng tôi và nhà cô ấy sát vách nhau. Nghe nói trước đây chồng tôi cũng từng tỏ tình nhưng bị cô ấy từ chối. Sau đó họ giữ tình bạn thân thiết đến giờ. Trong mắt tôi, cô ấy chẳng khác nào tình địch. Mà giờ ngày nào cũng nhìn thấy nhau nên tôi càng khó chịu hơn.

Cô bạn thân của chồng khiến tôi phát điên - Ảnh 1.

Nghe nói trước đây chồng tôi cũng từng tỏ tình nhưng bị cô ấy từ chối. (Ảnh minh họa)

Ngày cưới của vợ chồng tôi, cô ấy là người có mặt sớm nhất. Đã thế, khi chồng tôi bị lệch cà vạt, cô ấy lại tự tay chỉnh cho anh. Nhìn hai người cười nói tíu tít, có người còn tưởng cô ấy là cô dâu chứ không phải tôi.

Rồi khi tổ chức tiệc, cô ấy còn lên hát tặng chồng tôi một bài da diết, tiếc thương. Hàng xóm ngồi dưới còn chẹp miệng, lắc đầu và thì thầm: “Phải chi tụi nó cưới nhau thì tốt quá. Nghe nói con bé kia có bầu nên thằng T mới cưới, chắc nó bị úp sọt”… Xin hỏi mọi người, có cô dâu nào nghe như thế mà không tức chứ? Tôi tức đến độ muốn hủy hôn luôn lúc đó.

Hàng ngày, chồng tôi đưa tôi đi làm vì tôi mới cấn thai. Biết tôi sắp trễ giờ nhưng anh vẫn chần chừ đứng lại trò chuyện với cô ấy. Tôi ngồi sau hối thúc, anh nói: “Từ từ xem nào”. Trên đường đi, thấy tôi nhăn nhó, anh còn trách tôi ích kỉ.

Cô bạn thân của chồng khiến tôi phát điên - Ảnh 2.

Trước kia thì từ chối chồng tôi, giờ anh đã có vợ thì cứ đu bám theo. (Ảnh minh họa)

Cô bạn của chồng tôi cũng quái lắm. Trước kia thì từ chối chồng tôi, giờ anh đã có vợ thì cứ đu bám theo. Ngày nào đi làm về cô ấy cũng qua nhà tôi chơi, gọi mẹ chồng tôi là “mẹ ơi, mẹ à” nghe đã thấy ghét. Nhìn hai người ngồi nói chuyện, tôi còn có cảm giác mình thừa thãi.

Tôi mới có thai nên nghén ngẩm, ăn cá chẳng được nhưng cứ cách ngày cô ấy lại đem cá qua biếu bố mẹ chồng tôi. Bữa cơm nào trên bàn cũng có món cá tôi ghét nhất. Hình như nhìn thấy tôi nôn mật xanh mật vàng là sở thích của cô ấy thì phải. Mà chồng tôi cũng không nói gì, vẫn cứ ăn, cứ khen như thường.

Hôm qua, tôi gặp cô ấy nhẹ nhàng nói cô ấy đừng đem cá qua nữa, tôi chịu không nổi. Không ngờ cô ấy vểnh mặt lên: “ Đã biếu cho ăn còn nói này nọ. Có tin tui mách bố mẹ (bố mẹ chồng tôi) không?”.

Theo mọi người, có phải cô ấy có tình ý gì với chồng tôi không? Hay thấy chồng tôi có vợ rồi nên tiếc của, dù gì “con cá mất là con cá to” mà. Tôi có cần dằn mặt cô ấy một trận cho yên tâm khi sinh đẻ không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ