Cô bán chè đoạt 100 triệu nhờ chọc Trấn Thành cười; Hà Hồ gọi tên bài hát là "Cả một trời Kim Lý"

Jen,
Chia sẻ

Cô bán chè đoạt 100 triệu từ Thách thức danh hài, Hà Hồ gọi tên Kim Lý trong đêm nhạc... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Cô bán chè nhận giải thường 100 triệu ở Thách thức danh hài

Cô bán chè đoạt 100 triệu nhờ chọc Trấn Thành cười; Hà Hồ gọi tên bài hát là Cả một trời Kim Lý - Ảnh 1.

Tập 3 của chương trình Thách thức danh hài đã lên sóng vào tối 6/12 vừa qua. Thí sinh Kim Dung, làm nghề bán chè ở Củ Chi, TP HCM là người chiến thắng giải thưởng lớn nhất - 100 triệu đồng.

Ở vòng một, chị Dung mang một can rượu đến bàn giám khảo, giả vờ ép Trấn Thành uống, khiến anh bật cười. Sang vòng hai, người phụ nữ kể chuyện hài về một hợp tác xã, sử dụng lối chơi chữ của người miền Nam và giành được 10 triệu đồng. Sau đó, chị thể hiện khả năng hát cải lương rồi đột ngột "chuyển tông" nghe điện thoại, khiến Trấn Thành và Trường Giang bật cười.

Ở vòng bốn, chị diễn màn dạy con cách ăn nói qua điện thoại. Lối chơi chữ của thí sinh tiếp tục giúp chị đoạt 40 triệu đồng. Vào vòng cuối, chị diễn tiết mục bày con cách buôn bán. Giọng nói tự nhiên của Kim Dung chinh phục hai giám khảo, giúp chị trở thành thí sinh đầu tiên đoạt 100 triệu đồng của mùa bốn. Thí sinh rưng rưng ôm Tiến Luật - MC chương trình - vì xúc động. Giám khảo Trấn Thành lên sân khấu, khóc chia vui cùng chị.

Thách thức danh hài: Cô bán chè nhận giải thưởng 100 triệu đồng

Sau khi tiết mục được phát sóng, nhiều khán giả cũng dành lời khen ngợi cho chị Dung. Dân mạng nhận xét chị Dung có lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc, dễ thương và duyên dáng. Trấn Thành thậm chí đã so sánh chị với Lê Thị Dần - thí sinh từng vào vòng gala của Thách thức danh hài 2015.

Hà Hồ giới thiệu bài hát là "Cả một trời Kim Lý"

Cô bán chè đoạt 100 triệu nhờ chọc Trấn Thành cười; Hà Hồ gọi tên bài hát là Cả một trời Kim Lý - Ảnh 3.

Tối 8/12, Hồ Ngọc Hà tổ chức đêm nhạc tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội. Ca sĩ lần lượt thể hiện nhiều bài hát gắn với tên tuổi cô như "Giấc mơ chỉ là giấc mơ", "Tìm lại giấc mơ", "Yêu thương mong manh", "Hãy thứ tha cho em"...

Cuối chương trình, Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc "Cả một trời thương nhớ". Cô hài hước gọi bài hát là "Cả một trời Kim Lý". Nữ ca sĩ kể cô luôn gặp khó khăn khi tìm bạn diễn trong các MV. Một người bạn của cô giới thiệu Kim Lý vì rất hâm mộ anh. Khi quay cảnh hôn trong video nhạc, Kim Lý phải đứng bên bờ mương, êkíp bơm nước từ dưới mương để tạo hiệu ứng mưa. Trong suốt chương trình, nhiều lần Hà Hồ nhắc đến Kim Lý bằng cụm từ "người yêu hiện tại".

Nữ ca sĩ chia sẻ hồi mới đi hát, cô được nhạc sĩ Đức Trí, Nguyễn Hồng Thuận "đóng đinh" với những bài ballad buồn. Cô từng thử sức hát một số ca khúc vui như "Ngày hạnh phúc". Tuy nhiên, khán giả đón nhận những bản tình ca buồn của cô hơn.

"Sau mỗi lần chia tay, tôi thấy mình hát nồng nàn và cảm xúc hơn. Trong bản thu cũng như trên sân khấu, tôi giữ lại cả những đoạn nấc nghẹn. Tôi sẵn sàng thất tình thêm nhiều lần để hát ballad hay", Hồ Ngọc Hà nói.

Trong đêm nhạc, một lần nữa Hà Hồ lại lau nước mắt khi nhớ về những tổn thương từ mỗi cuộc tình. Sau khi hát hai ca khúc "Em không là duy nhất", "Cố quên tình đầu", cô tâm sự: "Khi chia tay, tôi đều cố gắng cảm ơn người đó để sau vẫn có thể là bạn của nhau".

The Look kết thúc "ngơ ngác", học trò Kỳ Duyên lên ngôi quán quân

Cô bán chè đoạt 100 triệu nhờ chọc Trấn Thành cười; Hà Hồ gọi tên bài hát là Cả một trời Kim Lý - Ảnh 4.

Vũ Ngọc Châm - Quán quân The Look 2017.

Tối 10/12, tập cuối của chương trình Vẻ đẹp thương hiệu - The Look 2017 đã lên sóng cùng với phần thi của các thí sinh: Vũ Ngọc Châm, Ngọc Dung, Cát Tiên, Phương Linh. 3 huấn luyện Minh Tú - Kỳ Duyên - Phạm Hương tiếp tục thi thố với nhau để tìm ra đội chiến thắng cuối cùng.

So với The Face, The Look diễn ra khá nhạt nhòa, các thử thách không đủ độ kịch tính, cuốn hút người xem. Thế nên mới có chuyện đêm chung kết lên sóng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì trong suốt chặng đường diễn ra cuộc thi, thậm chí khán giả vẫn chưa thể nhớ mặt nhớ tên hết các thí sinh tham gia, thay vì đó, họ nhớ nhiều hơn các màn đầu đá, cãi nhau, móc mỉa của các HLV.

Cả chặng đường đi đã không để lại nhiều ấn tượng, đêm chung kết của The Look tiếp tục khiến khán giả "ngơ ngác" với cái cách mà nó kết thúc. Theo đó, Lan Khuê bất ngờ được mời đến tham dự đêm Chung kết và được trao luôn nhiệm vụ tìm ra người chiến thắng thử thách đầu. Cho rằng ai cũng xứng đáng để đi tiếp, cô quyết định không chọn ra đội nào giành chiến thắng.

Tuy nhiên, MC công bố Lan Khuê có quyền loại thí sinh. Khi nghe điều này, Phạm Hương liền cắt ngang và yêu cầu họp kín. Sau cuộc họp, Lan Khuê quyết định chiến thắng thuộc về đội Kỳ Duyên. Cát Tiên (đội Minh Tú) và Phương Linh (đội Phạm Hương) phải bước vào phòng loại. Quyền loại người lúc này thuộc về Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chưa kịp nói sẽ loại ai thì Phương Linh đã xin phép rút lui khỏi cuộc thi. Ngay sau đó, Phạm Hương nắm tay học trò bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Kỳ Duyên.

Họ được êkíp chương trình yêu cầu quay lại để lắng nghe nhận xét của huấn luyện viên đội chiến thắng. Điều khó hiểu là sau khi Phương Linh rút lui, không có thêm thử thách nào cho Cát Tiên và Ngọc Dung, Ngọc Châm để xác định quán quân. Kết quả cuối cùng do nhà tài trợ lựa chọn. Ngọc Châm đội Kỳ Duyên được chọn là quán quân của The Look mùa đầu tiên. Cát Tiên và Ngọc Dung trở thành á quân của chương trình với giải thưởng 20 triệu đồng. Còn Phương Linh, sau khi bỏ cuộc vẫn nhận được giải thưởng là một hợp đồng làm đại sứ thương hiệu trong một năm của nhà tài trợ trị giá 100 triệu đồng như quán quân.

Một cuộc thi nhạt nhòa, diễn biến phi lý, thí sinh và cả HLV ứng xử vô lối, The Look mùa đầu tiên đã chính thức kết thúc như vậy.

"Sau ánh hào quang" gây ồn ào với vụ Lê Giang tố chồng cũ bạo hành

Cô bán chè đoạt 100 triệu nhờ chọc Trấn Thành cười; Hà Hồ gọi tên bài hát là Cả một trời Kim Lý - Ảnh 5.

Tuần qua, chương trình truyền hình Sau ánh hào quang là cái tên chiếm giữ nhiều mặt báo nhất bởi câu chuyện nghệ sĩ Lê Giang công khai tố bị chồng cũ bạo hành trên truyền hình. Trong câu chuyện của mình, Lê Giang chia sẻ rằng từng bị chồng cũ, Duy Phương đánh tới mức "vứt xuống cầu thang". Sau khi chương trình lên sóng, dư luận bàng hoàng. Giữa tâm bão, nghệ sĩ Duy Phương dọa kiện chương trình vì bôi nhọ danh dự. Trả lời phỏng vấn, nam nghệ sĩ nói rằng anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi câu chuyện này. Anh bị oan. Chuyện Lê Giang nói Duy Phương đánh vợ tới mức ném xuống cầu thang là không đúng.

Lúc này, một làn sóng dư luận lại chĩa mũi dùi quay ngược lại Lê Giang và Sau ánh hào quang, phản đối chương trình cho phát sóng những thông tin thiếu kiểm chứng. Trước áp lực dư luận, Sau ánh hào quang đã gỡ clip số phát sóng của Lê Giang khỏi youtube. Về phía gia đình Lê Giang, con trai, con gái của nữ nghệ sĩ là Duy Phước, Lê Lộc đã công khai lên tiếng với truyền thông, bảo vệ cha mẹ và mong dư luận sớm lắng dịu để cho mọi người trong gia đình tìm lại cuộc sống bình an trước đây. Lê Lộc, con gái Lê Giang thậm chí còn chia sẻ rằng, những ngày vừa qua, vì áp lực dư luận, thậm chí cả gia đình cô đã nghĩ đến cái chết.

Chia sẻ