Có 600 triệu mà vợ đòi làm nhà 3 tỷ, khi tôi khuyên can thì vợ đáp “phải xây lớn để nở mặt với thiên hạ”

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chúng tôi bất đồng quan điểm nên không thể thống nhất được chuyện làm nhà. Mà theo kế hoạch, trong tháng 8 này chúng tôi phải khởi công.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Gửi chị Hướng Dương

Tôi là chồng, là trụ cột nhưng trước giờ tôi rất ít khi có tiếng nói trong nhà. Vợ tôi giỏi giang, ăn nói sắc sảo nên lần nào có chuyện gì quan trọng, người quyết định luôn là cô ấy. Tôi cũng tin tưởng vợ và không phản đối gì.

Chỉ là chuyện lần này, vợ chồng tôi đang mâu thuẫn căng quá. Mà đây lại là chuyện lớn, không thể kéo dài như thế này được.

Chẳng là nhà tôi có 4 người, vợ chồng tôi và hai con. Hiện giờ chúng tôi đang lên kế hoạch xây nhà mới. Chúng tôi đang có trong tay 600 triệu đồng. Ở quê tôi, với số tiền này có thể xây được một căn nhà cấp 4 khá khang trang. Tôi dự tính xây nhà khoảng tầm 500 triệu, để lại 100 triệu phòng ngừa việc bất trắc.

Nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy đòi thuê kiến trúc sư thiết kế, rồi thuê nhân công tay nghề cao. Theo ý cô ấy, cô ấy muốn xây nhà 3 lầu, làm sân rộng, trồng cỏ kim để tăng vẻ thơ mộng, tươi mát cho căn nhà. Phía hiên nhà thì làm bể bơi để thuận tiện cho hai con tập bơi.

Có 600 triệu mà vợ đòi làm nhà 3 tỷ, khi tôi khuyên can thì vợ đáp trả đanh thép khiến tôi cứng họng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cô ấy nói một lần xây là một lần khó, phải làm cho quy mô để sau này không phải chỉnh sửa gì nữa. Với lại, nhà cửa thể hiện giá trị con người, một khi đã xây thì phải xây lớn để còn nở mày nở mặt với mọi người. Nhưng chi phí bỏ ra cũng phải gấp 5 lần số tiền chúng tôi đang có, tức là tầm 3 tỷ đồng.

Tôi không chịu. Với số tiền ấy, chúng tôi phải vay nợ, thậm chí thế chấp sổ đỏ mới có được. Nhưng xây nhà to rộng rồi thì sao? Chẳng phải những ngày tháng sau này phải "cày bừa" trả nợ à? Chưa kể nếu như một trong hai vợ chồng tôi xảy ra chuyện gì bất trắc thì số nợ đó ai sẽ gánh, con chúng tôi thì còn nhỏ.

Chúng tôi bất đồng quan điểm nên không thể thống nhất được. Mà theo kế hoạch, trong tháng 8 này chúng tôi phải khởi công. Chị Hướng Dương có thể cho tôi một lời khuyên không?

Có 600 triệu mà vợ đòi làm nhà 3 tỷ, khi tôi khuyên can thì vợ đáp trả đanh thép khiến tôi cứng họng - Ảnh 3.

Chào bạn,

Có một căn nhà là điều đầu tiên để mọi người có thể ổn định cuộc sống của mình. Nhưng rõ ràng, trước khi xây, ai cũng sẽ đặt ra câu hỏi: Nên xây nhà trong đúng số vốn mình có hay cố vay mượn chút để xây nhà to cho bõ công làm nhà.

Suy nghĩ của vợ bạn không hẳn là sai và đó cũng là suy nghĩ của chung nhiều người. Nhưng để xây nhà to, Hướng Dương nghĩ quyết định điều này còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: khả năng trả nợ trong tương lai, số người ở trong nhà, công việc làm của trụ cột gia đình, nơi vay nợ có đảm bảo không?

Theo như bạn nói, nhà bạn chỉ có 4 người, số vốn là 600 triệu. Vậy Hướng Dương cho rằng nếu xây nhà, hiện tại gia đình bạn chỉ cần một ngôi nhà 3 phòng ngủ, một phòng khách, nhà vệ sinh, một nhà tắm, nhà vệ sinh là đủ. 3 phòng ngủ được chia ra như sau: vợ chồng bạn một phòng, hai con mỗi đứa một phòng. Như vậy, theo như nhu cầu sử dụng, rõ ràng nhà bạn cũng không cần quá lớn.

Hướng Dương thấy phải thế chấp sổ đỏ để vay tiền xây nhà không phải là ý hay. Trong khi đó, số nợ không hề nhỏ, lên tới 2 tỷ 400 triệu đồng. Đó là chưa kể các khoản chi phí phát sinh. Liệu vợ chồng bạn có đủ khả năng chi trả nợ trong khi còn phải nuôi 2 con nhỏ?

Hướng Dương cũng đồng tình với bạn một điều nữa: Con bạn còn quá nhỏ, bạn phải có một khoản tiền phòng ngừa cho tương lai hai đứa bé. Hướng Dương thấy bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng.

Bạn hãy thuyết phục vợ bạn: Nhà to hay nhỏ cũng là nhà, là nơi ở. Nếu ở nhà to mà vợ chồng mải lo trả nợ, không vui vẻ, hạnh phúc chi bằng ở nhà nhỏ. Nhà là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con bạn, hãy để chúng được sống trong một căn nhà tràn đầy niềm vui, ấm áp và đủ an toàn cho tương lai.

Chúc vợ chồng bạn nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn nhất!

Chia sẻ