Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời

Nhã Đan. Video và ảnh: Nhân vật cung cấp,
Chia sẻ

Mọi góc quay trong video của bé Pid đều do anh Việt Max – bố của bé thực hiện. Anh có những chia sẻ rất cảm động về ngày đưa vợ đi đẻ.

Việt Max - một trong những giám khảo cá tính của game show Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance phiên bản Việt) và cũng là một người cha yêu vợ yêu con - đã tự tay làm clip siêu đáng yêu và ý nghĩa cho con trai từ khi bé còn trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời.

Ông bố trẻ này đã chia sẻ clip trên facebook của mình với những cảm xúc rất đáng yêu:

Dự kiến sinh Pid là ngày 30/11. Ngày 17/11, hai vợ chồng vẫn tung tăng đi Flea Market bán đồ kiếm tiền cho Pid. Tối về dẫn nhau đi ăn no nê rồi về nhà xem phim đến tận 2h đêm (có nghĩa là 2h sáng ngày 18/11). Vợ thì lăn ra ngủ trước, Tôi thì ngất ngây mãi mới ngủ được. Đang sập nguồn được 1 tí thì nghe tiếng vợ kêu rõ to từ nhà vệ sinh: "Chồng ơiiiii, em sắp đẻ rồi !!!".

Tỉnh cả ngủ, nhìn đồng hồ 4h sáng, mình tự trấn an: "Làm sao mà đẻ được, 30/11 mới sinh mà !!! Có sớm cũng chỉ vài ngày thôi". Nói xong tôi lại gục mặt vào gối. Giọng vợ vẫn lo lắng: "Không, dấu hiệu này là sắp đẻ mà".

Quanh co một lúc, quyết định là bắt taxi lên bệnh viện khám cho chắc cú. Vợ tôi được cái rất cẩn thận. Trước khi đi phải ăn mặc đẹp, kẻ mắt và vuốt gel tóc các kiểu. Mình cũng vậy ăn mặc cho chất chất 1 tí đi cho nó xứng đôi vừa lứa.

Hai vợ chồng ngồi trên taxi mà cứ như đi du lịch nghỉ mát, nói chuyện rôm rả, cứ mắng thằng Pid chắc sinh chuyện vớ vẩn làm bố mẹ phải lo. Tôi còn lên kế hoạch cho hôm nay là sau khi khám xong sẽ về nhà ngủ 1 giấc đến chiều. Cũng may đi vào lúc sáng sớm nên vèo cái là đến bệnh viện Hạnh Phúc. Mặc dù bệnh viện ở tít tận Bình Dương.

Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời 1
Bé Pid đáng yêu trong vòng tay của bố Max.

Lúc này khoảng 7h sáng. Vào viện.  Trong lúc tôi làm thủ tục nhập viện thì vợ được đẩy lên trên phòng khám. Tôi hoàn thành hết giấy tờ rồi chạy lên tìm vợ. Vào thấy vợ trong phòng khám thì thấy hết mặc đẹp và thay thế bằng một cái áo to đùng màu hồng nhạt quê quê.

"Sao rồi em?" Giọng tôi nghe có vẻ yếu yếu lo lo.

"Chuẩn bị đẻ rồi chứ sao". Tôi lúc này người đứng hình mặt ngáo ngáo hỏi bác sĩ: "Thế bao giờ thì sinh vậy bác sĩ ơi?" Bà bác sĩ mặt lạnh te: "Tầm trưa là sanh rồi!".

Hai vợ chồng lúc này là ớ hợ không biết phải nói gì luôn. Vợ bắt đầu lên cơn gò đau bụng. Tôi cứ ngồi cạnh mà chẳng biết làm gì ngoài an ủi vợ.

Đến tầm 9h sáng, thì đói quá nên tôi chạy xuống nhà ăn tí. Lúc chạy lên thì không thấy vợ đâu cả. Tôi lăng xăng chạy khắp nơi để tìm mà chẳng thấy bà y tá nào cả. Mãi mới thấy một bà để hỏi thì bà ý nói chuyển vào phòng đẻ rồi. Thế là tôi chạy thẳng vào phòng đẻ của vợ. Vừa vào thì bị đuổi ra liền vì không cởi giày, thay áo. Thế là lại phải lết ra ngoài đi một đôi dép to quá khổ và một cái áo to to giống vợ màu xanh dương đỡ quê hơn tí nhưng tổng thể như hoạt hình. Vào phòng thì vợ lúc này dây dợ quấn quanh người rồi. Cơn gò thì bắt đầu liên tục và đau hơn rất nhiều.

Tôi không biết đau đến cỡ nào, chỉ cảm nhận là rất rất đau. Thời gian càng trôi thì cơn đau càng nhiều và tới liên tục. Nắm tay vợ mà người tôi cũng nóng và run theo. Ngồi cạnh vợ mấy tiếng đồng hồ chỉ mong vợ bớt đau và cố gắng vì con...

12h. Bác sĩ chính bước vào cùng 3 ý tá nữa. Lúc này sao có cảm giác thực sự lo lắng đến tột độ. Tôi lúng túng chân quấn lấy nhau mà không biết đứng đâu hay làm gì.  Khẽ hỏi bác sĩ:"Chị ơi em đứng đâu ạ?". Bà bác sĩ chỉ ra 1 góc:"Đứng kia kìa". Tôi ngoan ngoãn đứng im như chào cờ.

Các bác sĩ thì bắt đầu các công đoạn chuẩn bị. Bà bác sĩ chính thì ở giữa để đỡ, một y tá chuẩn bị đồ nghề, một người thì chỉnh thiết bị để tăng cơn gò, một bà thì đẩy bụng. Bà bác sĩ nói vợ: "Rặn đi em, rặn mạnh vào !!!" Vợ tôi đau lắm nhưng chỉ biết làm y theo lời bác sĩ. Tôi thì đứng đó mà người cứ run run, toát hết mồ hôi. Cảm giác lo lắng hồi hộp, thương vợ, tức cái bà y tá mà đẩy bụng vợ quá mạnh.

Cả cuộc đời chưa bao giờ có cái cảm xúc lẫn lộn như vậy... Chứng kiến cái cảnh lặp đi lặp lại, rặn, đẩy trước mắt cùng cảm xúc lẫn lộn này thật khó chịu. Chỉ biết đứng đó nói động viên vợ cố lên. Bà bác sĩ bỗng nói: "Thấy đầu rồi, rặn mạnh vào em"... Tay tôi lúc này tự dưng cứ nắm chặt vào, người run bần bật…

"Oee oee" nghe tiếng con khóc mà tôi và vợ cũng khóc theo, khóc vì sung sướng và hạnh phúc... Cảm xúc cứ tràn đến mà tôi vẫn đứng bất động một lúc mới nhớ ra phải chụp hình, quay phim con. Thế là vớ lấy cái máy vừa quay vừa chụp liên tiếp mà chẳng quan tâm đến ánh sáng hay góc gì cả. Khoảnh khắc nó diễn ra quá nhanh để có thể bắt kịp... Cũng may là có một ít lưu lại làm kỉ niệm.

Đây là video tổng hợp một số hình ảnh của ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
 

Yêu vợ và con !!!

P/S: Lời khuyên cho các ông chồng nếu có cơ hội thì hãy cố gắng ở bên cạnh vợ lúc sinh con vì cảm giác hạnh phúc đó rất khó tả mà không bao giờ quên được. Hơn nữa mình sẽ đồng cảm, thấu hiểu được nỗi đau và sự hy sinh của vợ mình"
.

Cùng ngắm một số hình ảnh đáng yêu của bé Pid và mẹ Stu do bố Max chụp:

Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời 2
Stu tâm sự: “Mình vẫn giật mình khi được nghe lại tiếng khóc đầu tiên của con. Tiếng khóc vỡ òa, tiếng khóc mà làm cả bố cả mẹ cũng khóc...”

Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời 3
  "Mong con khỏe mạnh và được làm những gì con thích, sống hạnh phúc, với chúng mình vậy là quá đủ" là ước momg lớn nhất của ba mẹ dành cho nhóc con mới chào đời.

Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời 4
Khi được hỏi ý nghĩa của tên Pid, Stu cười hóm hỉnh: "Tên mình và tên bé ghép lại với nhau là ngu ngốc đó".

Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời 5
Bé Pid trong vòng tay mẹ.



 Nhẹ nhàng thôi nhưng xúc động, tôi tin là clip của một ông bố làm tặng con gái tròn 1 tuổi này sẽ lấy đi của bạn những giọt nước mắt, nếu bạn xem...
" target="_blank">Clip siêu yêu của ông bố Việt làm tặng con mới chào đời 6
Chia sẻ