Clip lột tả "trúng phóc" giấc ngủ của bà mẹ có con nhỏ

GiangC,
Chia sẻ

Quả thật sẽ không hề phóng đại khi nói rằng: có con nhỏ đồng nghĩa với việc không bao giờ có được một ngủ yên lành.

Esther Anderson - một bà mẹ trẻ người Mỹ đã chia sẻ một clip khiến rất nhiều bà mẹ khác khi xem xong chỉ còn biết thốt lên những câu với cùng một nội dung rằng: "Tôi cũng thế", "Giống y như tình trạng nhà tôi".

Clip bà mẹ Esther Anderson đăng tải đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bà mẹ khác.

Bà mẹ Esther Anderson vẫn thường cho cô con gái Ellia, 1 tuổi ngủ ở phòng riêng. Nhưng như một chiếc đồng hồ báo thức, ngày nào cũng như ngày nào, cứ khoảng 5h30' sáng là cô bé thức dậy. Lúc này Esther thường đưa con vào giường cùng mình và cố gắng ru bé ngủ lại.

Tuy nhiên, bất chấp mọi cố gắng của mẹ, cô bé Ellia vẫn không ngủ lại và đồng nghĩa với việc không cho mẹ tiếp tục ngủ. Vì buồn ngủ nên Esther thường đưa cho con chiếc điện thoại di động để khỏi bị bé phá đám nhưng cô con gái vẫn thích "chơi" với gương mặt của mẹ hơn.

Clip lột tả

Clip lột tả
Khi mẹ đang ngủ, cô bé Ellia liên tục dùng tay để chọc vào mũi mẹ. 

Clip lột tả
Thấy mẹ vẫn ngủ, Ellia dùng tay chọc vào mắt mẹ.

Clip lột tả
Chán chê, cô bé lại nằm giật tóc, phá rối giấc ngủ của bà mẹ đang hết sức mệt mỏi.

Clip lột tả
Cô bé thích thú và liên tục đập tay vào cằm mẹ vì phát hiện ra có tiếng kêu rất thú vị.

Clip lột tả
Và thể hiện tình cảm với mẹ thật đáng yêu.

Clip lột tả
Khi chơi mệt, cô bé có thể nằm ở bất cứ tư thế nào để nghỉ ngơi, cho dù là đang vắt ngang mặt mẹ.

Clip lột tả
Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì cô bé 1 tuổi tinh nghịch này có thể làm cho đến khi cô bé... xì hơi. Thật khủng khiếp!
Chia sẻ