Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Người hàng xóm giáp tường với ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong khẳng định, trước đó bà ngoại có hô hoán và lệnh cho các cháu chạy lên tầng để thoát ra ngoài nhưng bất thành.

Chiều 1/12, người dân trong ngõ trên phố Nguyễn Chính, thuộc tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy làm 3 bà cháu tử vong.

Trao đổi với PV, người phụ nữ chủ nhà giáp tường với ngôi nhà bị cháy kể: "Trước lúc mọi người chạy sang cứu, tôi nghe tiếng bà ấy tri hô và bảo các cháu chạy hết lên trên, tôi tưởng bà ấy đã thoát được ra ngoài rồi. Ai ngờ sau đó là cảnh kinh hoàng".

Một cháu bé cùng nghe tiếng tri hô cũng tả lại: "Cháu nghe thấy bà gọi: cứu tôi, cứu tôi".

tôi nghe thấy tiếng người bà hô các cháu chạy hết lên trên đi

Ngay sau tiếng tri hô, cũng là lúc nhiều người dân tập trung chạy đến dập lửa, tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn.

Anh Trần Hữu Anh – trực tiếp tham gia cứu hỏa cho hay, khi chạy sang để cùng hàng xóm cứu các nạn nhân nhưng cửa chính của ngôi nhà bị khóa chặt. Mọi người sau đó phải trèo qua mái nhà hàng xóm.

"Một người dùng khoan, đục tường nhà bên cạnh, tôi trèo qua mái nhà để đập mái tôn nhưng mở ra thì thấy 3 bà cháu đã cháy đen thui nằm chồng đống lên nhau ở gác xép, thật là ám ảnh quá", anh Anh chia sẻ.

hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong

Theo nhận định của những người hàng xóm, những gì chứng kiến được trong lúc tham gia cứu các nạn nhân, rất có thể ngọn lửa xuất phát từ tầng 1. Trong khi cả 3 bà cháu đã phát hiện nhưng vì không kịp mở cửa nên người bà đã hô hoán các cháu chạy lên.

"Nếu trên tầng có lối thoát hiểm thì chắc chắn mấy bà cháu vẫn thoát kịp, bởi vì bà vẫn kịp gọi và hô hào các cháu chạy lên", một người hàng xóm kể.

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 3.

Người dân bàng hoàng về vụ cháy

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 4.

Một số tấm tôn được phá nhưng đã muộn

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 5.

Khi phá được tấm tôn này thì người dân phát hiện sự việc kinh hoàng

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 6.

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 7.

Nhân chứng vẫn chưa hết kinh hoàng

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 8.

Chiếc xe cứu thương đưa các nạn nhân rời khỏi hiện trường

Trước đó, trao đổi với PV vào sáng 1/12, một lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, sáng sớm nay trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy nhà dân, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến 3 bà cháu sinh sống trong ngôi nhà này tử vong.

Cụ thể, khoảng hơn 5h sáng nay, đám cháy lớn đã xảy ra tại hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin ban đầu của người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 3 bà cháu đang sinh sống. Khi phát hiện cháy, người dân có nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 bà cháu nhưng do ngôi nhà ở sâu trong hẻm, rất kín, lại bị khóa nhiều lớp nên mọi người đành bất lực. Sau khi lực lượng chữa cháy có mặt, tiến hành dập tắt đám cháy và vào trong nhà thì phát hiện 3 bà cháu đều đã tử vong.

Clip lời kể vụ 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà bị cháy: "Tôi nghe thấy bà hô các cháu chạy hết lên trên" - Ảnh 9.

Bức tường của nhà hàng xóm được đục ra nhưng tất cả đã quá muộn

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người bà sinh năm 1959, cùng 2 cháu ngoại, một cháu sinh năm 2010, một cháu sinh năm 2011.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ