Clip khiến chúng ta phải suy ngẫm: Cuộc sống không công bằng cho bất cứ ai, kể cả với con trẻ

Anh Đào,
Chia sẻ

Thật không thể ngờ diện mạo bên ngoài lại quan trọng và tạo thành sự khác biệt nhiều đến như vậy.

Mới đây, trên một trang Facebook nước ngoài có tên là Now This đã bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của một bé gái lang thang trên đường phố và nhận được cách đối xử khác nhau của những người lạ mặt. Sự khác biệt đó đến từ một nguyên nhân rất bất ngờ.

Đoạn clip đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Theo đó, cùng là một bé gái nhưng khi bé được hóa trang đen nhẻm, nghèo khổ và đứng bơ vơ trên đường thì không một người nào tới hỏi thăm bé. Ai nấy đi qua cũng đều chỉ để lại cái liếc mắt đầy vô tâm và không có sự hỏi han nào cả. Cứ như vây, bé đứng trơ trơ tại chỗ giữa dòng người qua lại đông đúc. Thậm chí, lúc cô bé bước chân vào một nhà hàng, còn có người thốt ra những lời thô lỗ như: “Biến đi, tao không muốn thấy mày ở đây nữa”. Cô bé bật khóc và bỏ chạy khỏi đó như là bị ai đuổi phía sau vậy.

Nhưng mọi chuyện sau đó đã thay đổi 180 độ ngay sau khi bé có một tạo hình khác. Trong vai một em bé không hẳn là nhà giàu nhưng có cách ăn mặc hợp thời và sạch sẽ, bé nhận được sự hỏi han của tất cả mọi người đi ngang qua. Đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ đều không ngần ngại cúi xuống với bé để mong biết được chút thông tin rồi giúp đỡ bé về nhà. Quả thật là sự khác nhau ghê gớm.

vô gia cư
Bé gái ăn mặc sạch sẽ được người đi đường hỏi han tận tình...

vô gia cư
...và tìm mọi cách liên lạc với người thân của bé. 

Chỉ sau 6 giờ đăng tải, video đã thu hút tới hơn 6 triệu lượt xem, hơn 130 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Thực chất ra, đây chỉ là một clip thử nghiệm về độ quan tâm mà các em bé vô gia cư nhận được từ người ngoài. Đến đoạn cuối, khi cô bé khóc lóc chạy khỏi nhà hàng thì đoàn làm phim đã không thể tiếp tục được nữa. Cô bé cũng nói rằng: “Cháu cảm thấy rất buồn” sau khi nhận được phản ứng của mọi người dành cho mình. Ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng đoạn clip đã cho kết quả ngoài cả sự mong đợi.

Những người đi đường chắc chắn đã nghĩ rằng, bé gái được ăn mặc sạch sẽ kia chỉ là trẻ đi lạc nên cố gắng tìm mọi cách giúp bé còn cô bé luộm thuộm kia thì đích thị là vô gia cư rồi, mà điều này thì bình thường quá, chẳng có gì cần phải chú ý. Họ đâu biết rằng, ý nghĩ sai lầm đó đã làm tổn thương nhưng tâm hồn bé nhỏ và phản ánh phần quá xấu của xã hội này.

vô gia cư
Chỉ cần hóa trang khác đi thôi, bé gái này đã nhận được ghẻ lạnh của người qua đường.

vô gia cư
Chẳng một ai ngoái lại nhìn bé giữa dòng đời tấp nập.

Đã có những dòng bình luận sôi nổi trên mạng xã hội về clip này. Một số cho rằng chẳng lẽ vẻ bề ngoài lại có thể khiến con người ta cư xử với nhau khác đến như vậy hay sao. Những người khác lại đưa ra lý do giải thích cho hành động của số đông, tài khoản Felicidad De Lucas cho biết: “Ở một số quốc gia châu Âu hoặc ở Mexico, có một sự thật rất đau lòng là những ông bố bà mẹ vô gia cư thường dạy con cái của họ lợi dụng lòng thương cảm của người khác để lấy trộm tiền. Đó chính là lý do vì sao những người đi đường lại luôn phải cảnh giác những đứa trẻ đó đến gần mình như vậy”.

Vô gia cư là một vấn đề nhức nhối. Điều đó rất đúng khi hiện tại có tới 150 triệu trẻ em không nhà cửa đang tồn tại trên khắp thế giới. Rõ ràng, mọi vấn đề xảy ra luôn có nguyên nhân riêng của nó và mỗi người sẽ nhìn vào việc đó theo một cách khác nhau. Mặc dù vậy, trong trường hợp này thì trẻ em là những mầm sống không hề có tội và chúng cần phải được đối xử bình đẳng nhất có thể. Chúng chỉ là những tờ giấy trắng và đôi khi bị vấy bẩn bởi người lớn cho nên những người may mắn không phải vô gia cư ngoài kia hãy biết thông cảm một chút và nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt nhân hậu, biết cảm thông hơn để thế giới này thực sự yên bình. 

Nguồn: Now This
Chia sẻ