Clip hài: Nếu không muốn thành tay "bốc vác" thực sự, thì đừng bao giờ đi shopping với con gái!

,
Chia sẻ

Vừa mệt, vừa chán, vừa phải vác nặng nhưng vẫn phải tươi tỉnh nếu không muốn bạn gái giận.

Nếu hỏi con trai nỗi phiền não lớn nhất của họ là gì thì chắc hẳn câu trả lời của quá nửa trong số họ sẽ là không thể hiểu nổi con gái nghĩ gì. Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, với những sở thích và suy nghĩ mà con trai hoàn toàn mù tịt. Ví dụ như việc shopping, với con gái, đó là cả một nghệ thuật vô cùng phức tạp, dường như chẳng cô gái nào là không yêu việc đi dạo và mua sắm cả.

Nhưng với con trai, shopping, hay chính xác hơn là đi shopping với bạn gái có nghĩa là khệ nệ bê đồ, lượn đi lượn lại hết hàng này quán khác cùng bạn gái, rồi là cả mấy tiếng đồng hồ ngồi đần người chờ bạn gái thử đồ... Ôi, mệt!

Đặc biệt là khi xem xong clip trên, chàng nào chàng nấy đều gật gù tâm đắc mà nước mắt rơi trong lòng vì sao mà đúng quá. Clip ngắn chỉ 18 giây thôi nhưng đã tái hiện lại cảnh tượng quen thuộc mà dường như anh chàng nào từng có cơ hội đi mua sắm với người yêu mình đều có. Đó là tay xách nách mang, mệt mỏi lê bước theo cô bạn gái đi mua quần áo. Mặt đờ đẫn, chán nản nhưng không thể không vâng lệnh làm "culi" khuân vác vì người yêu. Hóa ra con trai ở đâu cũng chịu khổ như vậy thôi, chẳng phân biệt Tây ta...

Clip hài: Nếu không muốn thành tay bốc vác thực sự, thì đừng bao giờ đi shopping với con gái! - Ảnh 2.
Em ơi, anh mệt... (Ảnh minh họa)

Clip hài: Nếu không muốn thành tay bốc vác thực sự, thì đừng bao giờ đi shopping với con gái! - Ảnh 3.
Đàn ông con trai chúng tôi khổ lắm! (Ảnh minh họa)

Ngay bên dưới video cũng có vô số những comment tố khổ, kêu ca, đồng tình của cánh "mày râu": "Ôi cái phận làm móc đồ di động!", "Chính tôi đây! Mệt lắm các bạn ạ mà không đi không được!", "Chẳng hiểu sao con gái lại cứ thích kéo thêm bạn trai đi cùng khi shopping nhỉ?".

Có một đoạn nói vui thế này: "Con trai không thể hiểu nổi tại sao lúc ở nhà con gái quét cái phòng cũng kêu mệt tới mức gọi cha gọi mẹ, vừa đi shopping một cái là như uống thuốc tăng lực, đi giày cao gót mà bước như bay. Con trai không thể hiểu nổi tại sao con gái lại muốn mua một đống đồ đẹp nhưng không có tác dụng thực tế về, đã vậy sau khi mua xong chỉ bày ra đó, chẳng bao giờ dùng.

Con trai không thể hiểu nổi tại sao khi shopping con gái phải đi hết tiệm này tới tiệm khác, vô hết hàng này tới hàng khác, thử hết bộ này tới bộ khác, cuối cùng lại chẳng mua gì. Con trai không thể hiểu nổi con gái, mua đồ thì cứ mua đồ, tại sao cứ phải hỏi han tham khảo, thử bộ nào là bắt bình luận bộ đấy. Con trai không thể hiểu nổi tâm lý khi vui thì mua đồ tự khao bản thân, khi buồn thì mua đồ để tự an ủi bản thân của con gái..." Thôi thì đừng cố hiểu làm gì cho đau đầu các chàng trai ạ, không khó hiểu thì đâu còn là con gái nữa!"

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ