Clip: Cậu bé thiểu năng trí tuệ bị cha mẹ trói chân như loài vật gây phẫn nộ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một cậu bé Syria, 9 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ phải sống trong điều kiện không khác gì loài vật khi bị cha mẹ trói chân bằng sợ dây thừng ngay trước cửa nhà.

Một đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé Syria, 9 tuổi, mắc chứng thiểu năng trí tuệ, chân đang bị trói ở bên ngoài hiên nhà. Đứa trẻ la hét và cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng tại thị trấn Siverek, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi gia đình em bỏ trốn từ cuộc nội chiến Syria tới đây để di cư.

Theo hàng xóm xung quanh, cậu bé có tên là Salih, cha mẹ chính là người đã trói em trước hiên nhà. Mở đầu đoạn clip, có thể thấy Salih vô cùng tuyệt vọng, liên tục giật giật sợi dây thừng đang buộc quanh mắt cá chân mình. Cậu bé dường như đang phải chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần và thể xác.

Những người hàng xóm vô cùng tức giận và phẫn nộ trước hành động độc ác của gia đình cậu bé. Họ đã cố gắng tháo bỏ dây thừng, giải thoát cậu bé đáng thương và mang em trở lại bên trong nhà. Sau đó, hàng xóm đến báo cảnh sát về sự việc này. 

Theo cảnh sát, khi họ đến cậu bé đã bỏ chạy từ lúc nào, không hề thấy em nữa. Gia đình cậu bé cho biết Salih thường xuyên chạy trốn ra khỏi nhà và đó là lý do tại sao họ phải trói cậu bé bằng dây thừng để trước cửa nhà.

Bộ Gia đình và Xã hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang cố gắng tìm kiếm và tiếp xúc với cậu bé Salih đã bị gia đình tra tấn. 

xiềng xích
Salih bị cha mẹ trói chân bằng dây thừng trước hiên nhà.

tuyệt vọng
Cậu bé tỏ ra tuyệt vọng và cầu cứu sự giúp đỡ.

rất may
Rất may cậu bé được hàng xóm giải cứu.

Clip ghi lại cảnh cậu bé 9 tuổi thiểu năng trí tuệ bị cha mẹ trói chặt trước cửa nhà.

Sự việc trên khiến dư luận nhất là cộng đồng mạng xã hội vô cùng phẫn nộ về cách hành xử của gia đình đối với cậu bé đáng thương bị thiểu năng trí tuệ.

Một người có nick name là Cyd88 bình luận: "Gia đình thật tàn nhẫn. Tôi hy vọng cậu bé sẽ được tìm thấy ở một nơi an toàn, với những người thực sự yêu thương và chăm sóc cậu bé".

"Cậu bé chỉ bị bệnh. Gia đình cậu bé nên cho cậu hưởng một cuộc sống giống như một con người không nên để em trong tình trạng như vậy. Cậu bé cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người", một người dùng có tên Lauralove nói.

"Cha mẹ của cậu bé thật đáng xấu hổ. Họ quá độc ác khi đối xử với con mình như vậy", một người có tên Niko viết.

Sự việc kinh hoàng này không phải lần đầu tiên mới xảy ra. Trước đó, vào năm 2015, một cậu bé Syria bị tàn tật, có tên là Cuma Ibrahim (6 tuổi), được tìm thấy bị bỏ rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ khi gia đình của em đã trói chặt Cuma và để em chết đói ở một hầm than. Cậu bé đáng thương được phát hiện trong tình trạng hạ thân nhiệt và bị đói lả đi.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra và cho biết, cha Cuma đã qua đời ở Syria, mẹ của em đã bị mất tích hoặc có thể ở đâu đó ở châu Âu. Các thành viên khác trong gia đình quyết định để cậu bé chết, bất chấp lời khuyên ngăn của bà ngoại cậu bé. Cuma cuối cùng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và chăm sóc. Trung tâm bảo trợ xã hội cũng đang cố gắng tìm kiếm tung tích mẹ của cậu bé.

cậu bé Syria
Cuma, 6 tuổi bị gia đình trói chân tay, bỏ rơi em gần như chết đói ở hầm than.
Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ