Clip: Bó tay cảnh đứng trước tủ đồ, vợ vẫn đau khổ xin tiền chồng mua đồ vì "không có gì mặc"

Zizi,
Chia sẻ

Mua sắm - niềm hạnh phúc của phái đẹp nhưng là nỗi khổ đau giày vò với đàn ông! Cứ xem clip này thì biết...

Trong khi mọi người đang co ro trốn trong những góc ấm áp trốn gió lạnh, thì ở một thành phố to to, trong một căn nhà nhỏ nhỏ, có cô gái trẻ đứng trước tủ quần áo to đùng và cãi nhau với bạn trai vì một câu chuyện quen quen:

- (Chàng trai) Vừa mới hôm trước chồng cho tiền mua quần áo, 4 bộ 4 màu đây, sao giờ lại đòi mua tiếp?

- (Cô gái) 3 bộ thôi, phải mua đủ 1 tuần thì mặc mới không bị thiếu.

- Cứ không cho tiền mua quần áo là mặt lại xị ra.

- Chả xị thì sao, làm gì có quần áo mà mặc.

- Không có thế mấy trăm bộ trong tủ là cái gì kia?

- Đâu, làm gì có, đứng nãy giờ mà tìm mãi chẳng có đồ để mặc.

- Giời ơi cả nghìn bộ kia mà cứ kêu không có! Suốt ngày đòi mua quần áo.

- Không mua lấy gì mặc, mấy bộ ở nhà chật rồi, béo lên rồi!!!

Nghe xong đoạn đối thoại trên, chắc khối anh bò lăn ra cười ngặt nghẽo, vì chắc anh nào cũng đã từng trải qua cảnh cãi cọ hãi hùng ấy. Vì sao lại hãi hùng? Vì tư duy logic của phụ nữ liên quan đến quần áo, giày dép, phấn son… đều đi ngược lại mọi định lý, nghiên cứu khoa học của nhân loại, một khi họ đã vòi vĩnh mua gì thì đừng hòng cản được, mọi lý do đều trở thành vô nghĩa hết, chỉ có 1 giải pháp duy nhất là… đưa tiền cho phụ nữ mà thôi, giống như clip vui nhộn dưới đây đang được cư dân mạng thích thú chia sẻ.

Chuyên mục chuyện phụ nữ: đồ chất sập cả tủ vẫn đòi mua quần áo mới!

"Khổ lắm mọi người ạ, em không thể chịu được quả người yêu của em luôn í, cứ không cho tiền mua quần áo là lại lải nhải nói linh tinh cả ngày từ sáng đến tận tối hôm sau. Trong khi quần áo thì chả thiếu, chật tủ, nhiều vô cùng mà vẫn cứ đòi mua. Ôi, phụ nữ là những niềm đau!". Lời than thở đầy bất lực của chàng trai trẻ vừa đăng trên một diễn đàn lớn đã thu hút sự quan tâm của hàng chục ngàn người, khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa thương, đặc biệt là phái nam tỏ ra rất đồng cảm với khổ chủ, bởi họ hiểu tình cảnh bị người yêu mè nheo mua quần áo suốt ngày.

"Người yêu tôi cũng y xì luôn! Sợ nhất là cảnh đang làm việc cô ấy nhắn tin, gửi mỗi cái ảnh thôi nhưng hôm ấy hoặc hôm sau kiểu gì tôi cũng hụt mất khối tiền trong tài khoản".

"Ôi anh này dễ tính thế, xin xỏ một tí đã cho tiền luôn, phải mình thì chia tay luôn chứ ngồi đấy mà lý sự xin tiền".

"Đồng cảm với ông bạn. Vợ tôi đây này, tủ quần áo to bằng cả cái nhà, sắp sập đến nơi mà tháng nào lĩnh lương xong cũng vác cả xe công ten nơ váy vóc giày dép mỹ phẩm về nhà. Cơm không ăn vì giảm béo, nhưng quần áo nhất định là phải mua. Xong đêm lại thỏ thẻ chồng ơi vợ hết tiền, mua lọ nước hoa này, cái son này cho vợ nhé, đang hot lắm các thứ các thứ...".

Clip: Bó tay cảnh đứng trước tủ đồ, vợ vẫn đau khổ xin tiền chồng mua đồ vì không có gì mặc - Ảnh 2.

Dù có một tủ đồ to như sở thú thì với phụ nữ thế này vẫn chưa đủ

Clip: Bó tay cảnh đứng trước tủ đồ, vợ vẫn đau khổ xin tiền chồng mua đồ vì không có gì mặc - Ảnh 3.

Cả nghìn bộ đồ cũng chỉ là "tàng hình" trước mặt phụ nữ

Đúng là tranh thủ cơ hội này nên các anh thi nhau "kể xấu" người phụ nữ của mình. Xinh đẹp, ngoan hiền, thông minh... ưu điểm đến đâu thì cũng có một tính xấu là mê shopping khiến đàn ông phải điên đầu.

Đấy là chuyện trong nhà mà chẳng của riêng ai, là niềm hạnh phúc của phái đẹp nhưng là nỗi khổ đau giày vò với đàn ông! Kể cả người nhôm đồng sắt thép cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh khi có một cô gái ngày đêm ỉ ôi khóc lóc bên cạnh, chỉ vì muốn mua một đôi giày, thỏi son, hoặc túi xách mà cô ấy thích.

Phụ nữ là sinh vật vừa đáng yêu vừa đáng sợ, khi họ ngoan ngoãn nũng nịu ở bên thì thấy thật dễ chịu, nhưng một khi chạm đến dây thần kinh có tên "mua sắm" thì lập tức sẽ chuyển sang chế độ… nói như đài, dai như đỉa. Nếu tự bỏ tiền ra, thì họ sẽ mua cho mình ngay tức khắc, còn nếu đã mè nheo chồng hoặc bạn trai, thì nói từ chối sẽ là sự khởi đầu cho mọi tai họa. Cô ấy sẽ hờn dỗi, cáu gắt, đá thúng đụng niêu, sẵn sàng bóp cổ người nào dám can ngăn rằng "thôi đừng mua gì nữa", kinh dị hơn, cô ấy sẽ giở chiêu khổ nhục kế, đến khi nào người đàn ông bên cạnh đầu hàng mới thôi.

Clip: Bó tay cảnh đứng trước tủ đồ, vợ vẫn đau khổ xin tiền chồng mua đồ vì không có gì mặc - Ảnh 4.

Mua sắm luôn là nỗi ám ảnh, tâm bệnh khó chữa, khiến phụ nữ luôn phát cuồng và đàn ông cũng điên theo

Nhiều người cho rằng chẳng việc gì phải khó chịu cả, những cô gái suốt ngày vòi vĩnh tiền mua sắm như thế đều không tốt, chỉ lợi dụng bạn trai mà thôi, ngắn gọn hoa mỹ hơn là "đào mỏ". Lại bảo là không phải đi, vừa mới hôm qua mua đến 4-5 bộ quần áo, thêm son phấn, dép guốc, rồi "mùa đông phải có áo khoác, mùa hè váy đi biển"... ti tỉ lý do để được chồng hoặc bạn trai đưa đi shopping. Lắm mày râu còn vò đầu bứt tóc, có khi 40 tuổi cũng chẳng hiểu vì sao vợ mình lại có thể mua cả chục bộ đồ giống nhau, chỉ khác mỗi màu??? Lại còn phải đủ cả 7 ngày 1 tuần, mỗi hôm thay một bộ, trong khi đàn ông trăm cái áo sơ mi như một, đều màu trắng cả cũng không thấy có gì ghê gớm. Ôi phụ nữ!

Chiều chuộng quá thì sinh quen, mà không mua hoặc không tặng đồ phụ nữ thích thì sẽ bị vác lên mạng tố là ki bo, kẹt xỉ, bụng dạ hẹp hòi, tính toán tiền nong... Nhưng, nhiều lúc chị em có hiểu, chồng hoặc bạn trai mình không đủ điều kiện để chạy theo sở thích của mình không? Nếu họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua đồ cho bạn gái suốt ngày, cũng tốt, được tiếng "soái ca", nhưng bù lại đó là những ngày tháng làm việc vất vả, sức khỏe yếu đi, suy nghĩ nhiều, rồi lo sợ mất người yêu... Đằng sau những món đồ lấp lánh xinh đẹp mà chị em yêu thích, phát cuồng lên, là biết bao nỗi niềm âm thầm lặng lẽ vậy đấy, thế nên có thích đến đâu cũng nên kiềm chế bớt chuyện mua sắm, cái gì thật cần thiết hãy mua, và không nên lúc nào cũng xin xỏ bạn trai, không hay đâu các cô gái ạ.

Chia sẻ