Chuyến xe "chở Tết" lên phố khiến lòng người xao xuyến, bồi hồi

Minh Anh,
Chia sẻ

Những ngày đầu năm mới 2016, lòng người đã nôn nao với những cảm xúc ngày đầu năm, giờ lại thêm bồi hồi khi ngắm nhìn những cây quýt chín vàng rực rỡ sắc xuân đầu tiên lên phố.

Trên diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt hình ảnh người “chở Tết” đến muôn nẻo đường phố Hà Nội khiến lòng ai nấy đều thấy bồi hồi.

Đó là hình ảnh cây quất sai trĩu quả - tượng trưng cho ngày Tết ở Việt Nam đang được một người chở đi trên dòng đường tấp nập xe cộ. Khoảnh khắc đó, ai cũng nhìn theo mà trong lòng cảm thấy nôn nao, xao xuyến.

Người
Hình ảnh cây quất đầu tiên lên phố nôn nao lòng người (Ảnh facebook).

Ngay sau khi được đăng tải trên một diễn đàn, bức hình đã thu hút hàng chục nghìn like cùng với đó là những bình luận thể hiện sự háo hức, chờ đón một cái Tết đang tới gần của cư dân mạng.

Nhìn hình ảnh này, facebooker Linh Robbin cảm giác bình yên đến lạ: “Cảm giác Hà Nội yên ả và lặng lẽ quá! Bác đạp xe chở cây quất, mọi người đếu mặc ấm, thế là sắp đến Tết!”.

Thúy Chi cũng không khỏi xao lòng: “Đẹp quá! Thời tiết se lạnh kèm theo chút mưa phùn... hệt như Tết vậy!”.

Người
Xa xa là cây quất nhỏ xinh mang sắc xuân về phố 
(Ảnh facebook).

Người
(Facebook Thuận Đức Lê)

Người
Mai nhà cũng đã nở chờ xuân sang 
(Facebook Mỹ Linh).

Người
(Facebook Quang' Thắng')

Người
Đào cũng bung cánh khoe sắc thắm (Facebook Hương Diệu).

Người
Ai cũng dõi theo người "chở Tết".

Không chỉ dòng người đi trên đường tận mắt nhìn những quả quất chín vàng rực rỡ hay những cánh đào, cánh mai bung nở khoe sắc thắm, những chồi non đang nhú dần mới cảm nhận được không khí Tết đến xuân về. 

Mà chỉ cần nhìn bức ảnh thôi, nhìn ánh mắt của những người đang háo hức, chăm chăm nhìn vào cây quất, dường như chẳng màng đến chuyện gì khác, cũng đã thấy trong lòng một cảm giác rạo rực khác lạ.

“Bạn có để ý những ánh mắt ấy không?!.... Đó là niềm vui khi Tết sắp về đấy!”, Thìn Nguyễn nói trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Người
Cư dân mạng hớn hở mừng Tết đến xuân về.

Xen vào không khí vui tươi, xốn xang của mọi người, facebooker Tương Nguyễn Thật có chút ái ngại khi cho rằng “mùa xuân về sớm là do thay đổi thời tiết, đáng lo hơn đáng mừng. 

Chưa tới độ chín mà quất vàng đào nở thì cũng đáng lo hơn so với cái không khí Tết mà nó đem lại” nhưng dẫu sao “tôi cũng rất mong chờ được nhanh tới Tết”

Không khí Tết sum vầy cũng gợi nhớ lại những kỉ niệm một thời đã xa và nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha da diết. “Nhớ cảm giác hồi nhỏ đi mua cây Tết, ngồi ôm cây đào/quất ngồi sau xe bố mẹ, chốc chốc lại có người đi xe qua hỏi anh/chị ơi cây này bao nhiêu… Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà!... mà Tết này không về được. Buồn quá!”, Đỗ An Phương se sắt nỗi lòng.

Người
Vườn quất sai quả đã vàng rộ 
(Ảnh facebook).

Nhiều cảm xúc trước thềm năm mới, Việt Nguyễn Hoài trải lòng về Hà Nội thường ngày xô bồ nhưng đến Tết lại yên ả dấu yêu đến lạ: “Con người Hà Nội có thể nói là khó tính hơn những nơi khác, có lẽ do cái sự kĩ tính, một lòng tự tôn rất cao! Xồ bồ, bon chen và đông đúc: Phở xếp hàng, bún mắng, cháo chửi... 

Ấy thế nhưng nếu có dịp được ngắm hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng những gợn sóng nước Hồ Tây vào một chiều hè hiu hiu gió, phóng như bay trên phố Phan Đình Phùng với lá thu bay lác đác mà cứ ngỡ đang ở trời Âu.

Tuyệt nhất là cùng người thương co ro, xiết lấy tay nhau trong cái mùa đông lạnh giá dạo 1 vòng phố cổ. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là tết Hà Nội, không ồn ào náo nhiệt và đông đúc như mọi khi, mọi thứ như chậm lại... Chậm tới mức bạn có thể cầm cốc trà nóng ven đường, nhấp một ngụm mà vẫn không đánh rơi mất khoảnh khắc nào...

Nếu từng trải nghiệm qua chắc bạn sẽ yêu Hà Nội hơn”.

Chia sẻ