Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn

Jia You ,
Chia sẻ

Đối với phụ nữ hiện đại ngày nay mà nói, hôn nhân là một chuyện khá xa vời. Tình trạng hôn nhân muộn hoặc chưa lập gia đình ngày càng phổ biến trong xã hội ngày nay và rất nhiều phụ nữ chọn cho mình cách sống một mình.

Dưới đây là câu chuyện của 4 người phụ nữ Trung Quốc sống một mình, một số người đã chọn cách sống này trong thời gian dài, một số còn lại mới bắt đầu sống gần đây. Dù họ có tình yêu hay không, nhưng họ vẫn sẵn sàng sống một mình.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 1.

Tiếu Trang, 38 tuổi, nhà văn tự do. (Ảnh: Sina)

Đây là Tiểu Trang, hiện tại đang làm việc với tư cách nhà văn tự do. Bởi vì công việc đòi hỏi sự tư duy độc lập, nên cô cảm thấy rằng sống một mình là điều tất yếu. Năm nay Tiểu Trang 38 tuổi và đã sống một mình được 14 năm. Cô cũng có bạn trai và yêu nhau được vài năm, nhưng sau cùng nhận ra thật sự không thể sống cùng người khác. Chỉ cần ở bên nhau quá 3 ngày sẽ khiến cô khó chịu. Theo quan điểm của Tiểu Trang, sống chung giống như bài tập kiểm tra, mà bài kiểm tra này đòi hỏi bạn phải chịu đựng sự nhàm chán của nhau.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 2.

Ba năm trước, Tiểu Trang đang trong mối quan hệ với bạn trai và có thể đi đến hôn nhân bất cứ lúc nào. Nhưng cô chợt nhận ra, căn nhà mà bạn trai đang tu sửa không cho cô một không gian riêng tư. Điều này khiến cô suy nghĩ rất nhiều về việc sống chung như vậy có ý nghĩa gì? Nếu như không gian này là của một người thì không có gì phải nói, nhưng nếu là của cả hai thì có rất nhiều vấn đề. Bạn cô đã chế giễu khi cô quyết định sống một mình: "Sẽ không có ai lấy giấy vệ sinh cho bạn khi chúng hết đâu?". Ngoài ra, cô cũng không muốn tốn thời gian về những tranh cãi không đáng có.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 3.

Khi Tiểu Trang ra riêng, mẹ cô rất lo lắng, nhưng trên thực tế từ khi sống một mình, bản năng sinh tồn của cô lại trỗi dậy, giúp cô có sức mạnh để đối phó với những người hàng xóm lạ mặt lúc đầu, mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Tiểu Trang từng nuôi mèo, và cũng sống gần với bạn bè, nên họ có thể giúp cô trông chúng mỗi khi ra ngoài. Sự bất tiện duy nhất của Tiểu Trang trong việc sống một mình là khi bệnh tật, đặc biệt là những lúc nghiêm trọng thì không biết phải làm sao? Cô hy vọng rằng mình có thể khỏe mạnh hết mức có thể để không phải đến viện dưỡng lão.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 4.

Khổng Ninh, năm nay 60 tuổi, là một nhà nghệ thuật. (Ảnh: Sina)

Đây là Khổng Ninh, năm nay 60 tuổi, là một nhà nghệ thuật. Bà đã từng sống chung với một người và cũng đã có con, nhưng cuối cùng vì không thể hòa hợp nên đành phải chia tay. Sau này, con gái bà sang Mỹ sinh sống, mẹ bà thì qua đời, bà Khổng bắt đầu cuộc sống một mình. Đến đến thời điểm hiện tại, bà đã sống một mình gần 10 năm.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 5.

Khoảng thời gian mẹ bà qua đời, bà không thể chịu nổi, thật khó khăn khi ở nhà vào ban đêm. Đêm nào bà cũng nhớ mẹ, sau đó bà quyết định trải lòng trong những tác phẩm nghệ thuật của mình và dần sống hòa hợp với nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng trong lòng.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 6.

Đây là bức chân dung của một người bạn nhiếp ảnh gia người Anh tặng cho bà. Bà Khổng không vì cô độc mà sống một mình, mà cách sống này phù hợp với hoàn cảnh của bà. Cuộc sống một mình giúp bà có cơ hội nghĩ về những điều cần vượt qua trong cuộc sống, giúp đời sống tinh thần của bà thêm phong phú và khiến bà tự do hơn.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 7.

Theo quan điểm của bà, tinh thần hằng ngày rất quan trọng. Bà Khổng thích dành thời gian và năng lượng cho việc sáng tạo nghệ thuật hơn là đối phó với những quan hệ xã hội phức tạp. Không phải vì bà không thích người khác, cự tuyệt với xã hội bên ngoài, thỉnh thoảng bạn bè cũng đưa con cái của họ đến nhà bà chơi, và điều đó khiến bà vô cùng thoải mái.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 8.

Thanh Đàn, năm nay 34 tuổi, là một bác sĩ. (Ảnh: Sina)

Đây là Thanh Đàn, năm nay 34 tuổi, là một bác sĩ. Vào năm 2017, cô li dị chồng và kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm, bắt đầu cuộc sống một mình. Không thể phủ nhận rằng việc sống chung cũng đem lại cho cuộc sống của cô nhiều niềm vui như cùng ăn với nhau, cùng chia sẻ chi phí ngôi nhà, cùng trải lòng về mọi thứ. Nhưng quan điểm sống khác nhau khiến họ không thể tiếp tục.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 9.

Cô Thanh Đàn đã làm trong bệnh viện được 7 năm, và các đồng nghiệp của cô đang có dự định kết hôn. Mọi người thoải mái chia sẻ chuyện gia đình, cô không cảm thấy khó chịu về vấn đề đó. Bệnh viện của cô là bệnh viện nhi, vì vậy hằng ngày Thanh Đàn phải chứng kiến nhiều trẻ con khóc và cô luôn cần sự kiên nhẫn để đối phó với những tình huống khác nhau. Vì vậy, cô thích ở một mình sau khi về nhà, không cần phải nói chuyện, cũng chẳng cần lắng nghe ai.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 10.

Cuộc sống hiện giờ của Thanh Đàn cũng rất yên bình. Cô thường về thăm bố mẹ một hoặc hai lần một tuần. Mặc dù là con một nhưng bố mẹ hiếm khi can thiệp vào cuộc sống của cô. Họ dành thời gian nghỉ hưu và thường đi du lịch.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 11.

Tử Lộ, 26 tuổi là kiến trúc sư. (Ảnh: Sina)

Đây là Tử Lộ, năm nay 26 tuổi. Cô là kiến trúc sư và đã sống một mình được 1 năm. Cô rất coi trọng không gian sống, vì vậy điều đầu tiên Tử Lộ làm khi sống một mình là dành 40 ngày và 30 ngàn nhân dân tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng) để thay đổi không gian sống của mình.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 12.

Ở đây, cô có thể bình tĩnh thiết kế và tự tay chăm sóc những gì mình muốn. Tử Lộ đặc biệt thích mèo, vì vậy sau khi về nhà, cô dành sự quan tâm dành cho những chú mèo. Cô hy vọng sắp tới sẽ có thời gian chăm sóc bản thân và công việc, nên đã gửi chúng cho bạn bè nuôi hộ.

Chuyện về 4 phụ nữ sống một mình: Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, người bị dòng đời đưa đẩy phải chấp nhận cảnh cô đơn - Ảnh 13.

Cô thường mời bạn bè đến nhà dùng bữa, tối đa ba hoặc bốn ngày một tuần. Tử Lộ thích nấu ăn ờ nhà và cùng bạn bè trò chuyện. Cô nghĩ rằng sự độc lập của việc sống một mình quan trọng hơn sự độc lập về không gian sống. Một người bạn đã hỏi cô, có thấy sai khi sống một mình hay không? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô nói rằng chẳng có gì sai cả. 20% bạn bè của cô đang sống một mình và hơn một nửa trong số 80% còn lại muốn sống một mình. Vì sống một mình nên cô cần chuẩn bị hai thứ, một là khả năng về kinh tế, hai là tâm lý can đảm để đối mặt với cuộc sống một mình.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ