Chuyện "trai làng" cưa "gái phố" cười ra nước mắt vì quá "lầy lội": Không thương anh là anh quăng xuống hồ!

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Từ những năm mười mấy tuổi, anh "trai làng" trắng trẻo, đẹp trai đã "ghim" nàng "gái phố" xinh xắn nhưng cũng chảnh có tiếng này!

Tuấn và Nhi - cặp đôi "trai làng - gái phố" với câu chuyện tình yêu cười ra nước mắt.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Biên Hòa, Nhi vốn là một nàng "gái phố" sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Về tính cách, cô tự nhận mình ngỗ nghịch, chảnh chọe, đôi khi lại lanh chanh như trẻ con.

Mùa hè năm 2008, trong một lần về thăm quê ngoại tại Bình Định, Nhi được mấy người em họ dẫn lên núi chơi. Đang leo khí thế thì cả đội bị một toán "trai làng" rượt đuổi, đành chạy thục mạng xuống núi. Xuống tới nơi, mấy cậu trai lạ mặt vẫn chưa chịu tha. Bị dồn vào đường cùng lại sẵn tính ngỗ nghịch trong máu, Nhi nghĩ "đã xuống tới đây rồi thì việc gì phải sợ đứa nào". Thế là cô nàng cầm ngay khúc cây bên đường rượt lại tụi con trai. Nhi đâu ngờ trong đám con trai trêu chọc cô và các em hôm đó có cả Tuấn - người sau này sẽ trở thành chồng mình. May mắn cho Tuấn là hôm đó anh không "ăn gậy" của cô vợ tương lai. Năm ấy Tuấn 15, còn Nhi 14 tuổi.

Thời gian trôi đi, phải đến 3 năm sau, Nhi và Tuấn mới có dịp tái ngộ. Lúc này Nhi đã lớn hơn, ra dáng thiếu nữ nhưng "vẫn chảnh". Tuấn ra bắt chuyện nhưng cô chỉ ợm ờ cho qua rồi "đánh bài chuồn". Sau đó Tuấn xin được số điện thoại của Nhi qua anh họ cô, về nhà nhắn tin tối ngày. Có điều nói mãi cũng chán nên nàng lại cho chàng vào "danh sách loại".

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 3.

Tuấn và Nhi chạm mặt lần đầu trong một lần Nhi về quê ngoại Bình Định nghỉ hè. Khi đó cả hai chỉ mới là những cô cậu học sinh mười mấy tuổi.

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 4.

Lần thứ ba cặp đôi "oan gia" này gặp lại cũng lại cách lần trước những 3 năm. Lần này Tuấn đã trưởng thành, bạo dạn hơn nên vào tận nhà ngoại Nhi rủ cô nàng đi uống cà phê. "Hắn nói với mẹ mình rằng cậu mình sợ mình buồn, nên kêu hắn vô đón đi chơi. Mẹ mình tươi cười gọi mình ra. Lúc đó là mình về nghỉ Tết, trời lạnh lắm. Đang "mèo lười", chăn ấm nệm êm thì mẹ kêu có bạn tới, mình nghĩ nát óc chưa hiểu ở Bình Định mình có người bạn nào. Lạnh quá, lười quá nên cố mãi mới bò ra đến cửa. Vừa trông thấy Tuấn, mình lúc ấy liền nghĩ trong đầu: Trời má ơi trai quê gì mà trắng trẻo, đẹp trai quá vậy!", Nhi kể về lần gặp gỡ thứ ba với Tuấn.

Đó là lần đầu Nhi có ấn tượng rõ rệt về Tuấn dù trước đó họ gặp nhau hai lần, thậm chí còn trò chuyện qua lại rồi còn có 1 màn rượt đuổi và chống trả trên núi. Chỉ có điều, dù đã ngả nghiêng vì nhan sắc của chàng trai trước mặt nhưng Nhi vẫn không theo Tuấn đi chơi. Phải đến khi anh gọi cả cậu Nhi về thì cô mới ngậm ngùi đưa chân. Sau lần đó, cả hai gặp nhau nhiều hơn nhưng không phải do duyên số mà vì Tuấn quyết bám theo Nhi, "dai như đỉa đói" khiến cô bực lắm.

Đêm giao thừa, Tuấn rủ Nhi đi chơi nhưng cô cáo bận. Thế là anh chàng lại chơi chiêu "mặt dày", 9h tối đứng trước nhà cậu Nhi. Cô lại chối đây đẩy nhưng bị mẹ la. Anh "trai làng" thấy vậy lại vào xin phép bác gái. Nhi không hiểu sao hôm ấy mẹ cô lại dễ tính đồng ý, thế là lại câm nín theo Tuấn đi chơi giao thừa.

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 5.

Chồng Nhi hiện tại chính là anh "trai làng" đẹp trai, trắng trẻo, "bám dai như đỉa" năm nào.

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 6.

Tối đó, Tuấn lại tiếp tục hỏi Nhi mai có đi chơi đâu không để anh dẫn cô đi. Nhi đành kiếm cớ "mai em đi chùa với anh họ mất rồi". Tuấn ậm ừ cho qua. Cuối cùng sáng mùng 1 vừa bảnh mắt ông anh họ đã gọi cô ầm ĩ. Đầu bù tóc rối vì vừa ngủ dậy, Nhi chạy ra cửa gào lên với ông anh, kêu đợi thì thấy "oan gia" đứng cười toe toét trước cửa, bộ dạng chỉnh tề. Biết chạy trời không khỏi nắng, Nhi tức tối nên cố tình chuẩn bị lâu la đến gần một tiếng đồng hồ để Tuấn đợi dù thời tiết lúc đó vào khoảng 11-12 độ.

Riết rồi suốt cả Tết, ngày nào Tuấn cũng xuống nhà ngoại Nhi "ăn vạ". "Nhưng rồi ghét cỡ nào đi nữa cũng tới lúc thương. Tối đó hắn xuống nhà mình chơi đánh bài. Thấy mình bị muỗi đốt, hắn lấy tay quạt quạt đuổi muỗi cho. Kể cũng kỳ, người ta làm bao nhiêu hành động "soái ca ngôn tình" cho mình thì không đổ mà chỉ vì cái hành động quạt muỗi vớ vẩn thì mình lại đổ!", Nhi kể về "cột mốc" đánh dấu bước chuyển đổi trong tình cảm dành cho Tuấn.

Tuy nhiên, nếu hai người yêu nhau thì có nghĩa là một năm chỉ gặp được vài lần bởi một người ở Biên Hòa, một ở Bình Định. Thế nên Nhi khá e dè, chỉ có cách cư xử với Tuấn là hơi khác so với lúc trước. Không ngờ hôm sau Tuấn dẫn Nhi ra bờ hồ mà cô rất thích. Tới đó anh tỏ tình với cô, nói thương cô, và... "giờ mà em không thương anh là anh quăng em xuống hồ". Thế là cả hai chính thức thành một cặp!

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 7.

Từ sau đó, Tuấn và Nhi bắt đầu hành trình yêu xa. Trong khoảng thời gian này, cả hai đã phải đối mặt với không ít thử thách. Động lực để cả hai vượt qua những thách thức đó được gói gọn trong một chữ "thương".

"Yêu xa chỉ được thấy nhau qua điện thoại, giận hờn vui buồn gì thì cũng không thể ôm nhau mà an ủi. Thời gian mình gặp nhiều chuyện trong cuộc sống, mệt mỏi lắm, muốn có hắn ở bên an ủi nhưng cách nhau xa quá nên suốt ngày tủi thân. Lễ tết thì còn tệ hơn. Người người nhà nhà chụp hình khoe đi chơi, quà cáp các kiểu còn mình ở nhà đợi người yêu xong việc để nói chuyện. May mà hắn bao dung, kiên trì. Nhiều lần cãi nhau ầm ĩ nhưng sáng hôm sau lại tự động nhắn tin chúc mình ngày mới tốt lành, nói lời yêu thương. Hai đứa chưa khi nào giận hờn quá nửa ngày", Nhi kể về chuyện tình của cả hai.

Hai năm kể từ ngày tỏ tình bên bờ hồ cùng lời dọa nạt "quăng xuống hồ", cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào năm 2016. Hiện tại, Nhi và Tuấn đang đếm ngày chào đón sự ra đời của thành viên nhí.

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 8.

Có một điểm đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của cặp đôi "gái phố - trai làng" này đó là từ đầu tới cuối, người nhớ hết mọi kỷ niệm về người kia từ cái ngày mười mấy tuổi rượt đuổi nhau trên núi lại là... Tuấn. Có những chuyện lắt nhắt từ lúc bé tí tẹo đó Nhi không nhớ chút nào còn anh lại nhớ như in. Sau này cưới về rồi, Tuấn mới kể lại chuyện xưa với Nhi. Điều đó chứng tỏ anh trai làng trắng trẻo, đẹp trai từ lâu đã "ghim" nàng gái phố xinh xắn dễ thương nhưng cũng rất chảnh này.

Sau này khi có con, hẳn Tuấn sẽ có nhiều chuyện để kể. Rằng thì là "bố đã ủ mưu và phải chai mặt thế nào để cưa đổ mẹ con". Rằng trăm ngàn hành động lãng mạn chả ăn thua, gái phố cuối cùng lại đổ vì một hành động vô tình mang tên "đuổi muỗi".

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 9.

Năm 2016, cặp đôi đã về chung một nhà sau khi vượt qua rất nhiều thử thách. Hiện tại họ đang chờ đón sự xuất hiện của thành viên nhí.

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 10.

Chuyện trai làng cưa gái phố cười ra nước mắt vì quá lầy lội: Không thương anh là anh quăng xuống hồ! - Ảnh 11.

Ảnh: Jacob Photography

Chia sẻ